Chuyện Gia đình tôi đã bị người phân phối TPCN Vision lừa điêu đứng như thế nào

Thảo luận trong 'Nhắn tin cho nhau' bởi phuhuynhbelong, 16/5/2015.

  1. phuhuynhbelong

    phuhuynhbelong Thành viên chính thức

    Tham gia:
    10/3/2014
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    18
    "Tôi cam kết rằng thông tin này trung thực và chịu trách nhiệm cá nhân trước pháp luật về những thông tin mà tôi đăng lên diễn đàn LÀM CHA MẸ."

    Chào cả nhà,

    Đây là câu chuyện có thật của gia đình em, xảy ra mới tuần trước và dư âm kéo dài tới hiện tại. Nói thật là em quá mức bức xúc khi người đàn bà này lừa gạt, gây ảnh hưởng tới sức khoẻ tính mạng và tình cảm gia đình em nhưng lại nhở nhơ rong chơi thậm trí đang ôm 1 đống tiền của gia đình em và rất nhiều người khác rồi tiếp tục đi hại người.

    Đầu đuôi câu chuyện là như thế này. Bố em là bệnh nhân ung thư gan, nói chung cũng khá nặng. Người ta nói có bệnh thì vái tứ phương, vừa rồi khi các bác sĩ tuyên bố tình trạng bệnh với gia đình về việc bệnh tình đã di căn tới Phổi, người thân trong nhà cũng lo lắng bối rối. Sau đó, con trai của người đàn bà này, là bạn của anh trai em, anh ta kêu rằng XUẤT PHÁT TỪ LÒNG TỐT, nên có giới thiệu Mẹ anh ta đến "Cứu" bố em.( Em cá rằng anh con trai này cũng thừa hiểu mẹ anh ta đang làm việc gì, cũng chẳng phải vô tội như ai đang nghĩ đâu ^^).

    Mẹ anh ta tên Ngô Thuỳ Giang , số điện thoại 0984318855, nhà phân phối thực phẩm chức năng Vision, hiện hoạt động "Chữa bệnh bằng Vision" tại nhà riêng số 127 Khâm Thiên (nhà chính chủ hay đi thuê thì em không rõ)

    Sau 1 màn điện thoại thẩm tra thông tin, dò hỏi sơ bộ về bệnh án (mấy nhà phân phối những loại này giờ họ cũng khôn hơn và cảnh giác lắm), Nhà phân phối có cái tên rất đẹp NGÔ THUỲ GIANG s đã đồng ý chữa cho bố em và mời bố mẹ em tới nhà cô ta ở Khâm Thiên, vì là người quen và anh trai em thực sự rất rất tin bạn và cô ta nên cô ta cho phép qua nhà ( file ghi âm, tất cả tài liệu hiện em đang nắm trong tay).

    Thực tình em cũng rất phục mấy người này, chẳng hiểu họ có tài thôi miên, hay có đi luyện nói ở trung tâm nào không, mà có thể khua môi múa mép giỏi như vậy. Cô Giang quảng cáo bản thân đang công tác tại Tổ chức Y Tế Thế Giới, đã đi công tác tại 64 quốc gia, hiện đang giảng dạy cho toàn các bác sĩ bên các bệnh viện lớn về cách dùng Vision chữa bệnh đã dùng sản phẩm Chức năng Vision chữa cho rất nhiều người và khỏi ung thư (chuyển qua âm tính), thậm trí còn tuyên bố chê Tây y chê các bác sĩ, yêu cầu chỉ sử dụng Vision để chữa ung thư và không cần theo pháp đồ điều trị của bệnh viện.

    Em thì không được tới nhà cô này ở Khâm Thiên, chỉ nghe nói là 1 căn nhà mặt đường rất to, rất giàu. Như cô Giang giải thích là do cô làm ở Vision và kiếm được, cô giàu và cô không thiếu tiền, cô cũng không cần lừa ai (Tôi thì nghĩ là do cô đi lừa người cho nên cô mới giàu ^^ ) Khi bố mẹ em và người thân tới nhà cô ta, Cô Giang lôi ra 1 xấp ảnh chụp với người nổi tiếng, nói rằng đang chữa cho người này người kia bên Trung Ương Đảng bằng Vision, thậm trí cả bác Đỗ Mười !? Haizzz Hồi 5-6 tuổi, em hay sinh hoạt bên cung Thiếu Nhi và còn chụp ảnh với Chủ tịch nước, Phó thủ tướng đấy. Vậy cũng đâu có nghĩa là các Bác đó biết em là ai.

    Anh trai em rất tin tưởng bạn và cô này, mẹ em thì là người ở nhà nội trợ 30 năm nay và không tiếp cận với thông tin xã hội, bố em là người bệnh ốm yếu bị ép nên vậy là cũng đành bỏ viện, 5 ngày trời chỉ uống Vision. Sau đó thì bụng cứng, tiêu chảy, mệt mỏi thậm chí nôn ra vệt máu. Em và họ hàng, bạn bè cơ quan đoàn thể, cùng một số bác sĩ giải thích mãi cuối cùng mọi người mới tỉnh ra, quay trở lại chữa bệnh và từ bỏ Vision. Thế rồi hôm qua em mới biết tin, cô Giang này còn lừa anh trai em mua 2 lọ "Thuốc chữa ho, tăng cường sức khoẻ và trí tuệ" cho con trai của anh em - cháu ruột em, thằng bé mới có 34 tháng chưa đầy 3 tuổi. Có 2 lọ vậy mà 1,1 triệu đồng. Thực tình là bức xúc không chịu nổi

    Có 3 vấn đề lớn mà em muốn vạch ra ở đây để mọi người cùng hiểu và rút kinh nghiệm:

    1- Việc công tác tại Tổ Chức Y tế Thế Giới:

    Em có tìm hiểu (thực ra cũng chả có gì lên google và search who cùng vision là ra ngay ý mà) thì biết nhà phân phối bên Vision sẽ có 1 certificate dạng như cái ảnh trong bài này. Trên đó có logo WHO, được quyền hạn công tác nghiên cứu tuyên truyền về sức khoẻ và chất lượng cuộc sống theo 1 Hiệp ước giữa WHO và Vision. Cái Hiệp ước này tính thật giả em không lạm bàn, chỉ muốn làm sáng tỏ 1 điều rằng như thế là cô này và các nhà phân phối như cô không phải Bác sĩ, hay dược sỹ hay bất cứ nhà hoạt động nào công tác tại WHO cả.

    Logo trên tờ hướng dẫn và những câu nói chứng tỏ đang công tác tại WHO chỉ là 1 sự đánh lận con đen trắng trợn. Nói thật là người có chức vị họ chẳng bao giờ đánh đổi mấy chục năm danh dự tiếng tăm đi bán cái món này, và đã công tác ở tổ chức phi chính phủ mà còn rảnh đi bán hàng đa cấp được thì cũng tài.

    2- Dùng Thực phẩm chức năng Vision chữa Ung Thư, hay chữa bất cứ bệnh gì và từ bỏ pháp đồ điều trị của bệnh viện:

    "Thực phẩm chức năng không phải là thuốc và không có tác dụng chữa bệnh" Đây là thông tin chính thống do Bộ Y Tế quy định.

    Xin mọi người hãy tin vào Bộ Y Tế nơi có các chuyên gia đầu ngành, những nhà hành pháp đã nghiên cứu và có kiến thức đủ để ban hành các quy định. Nhìn trên vỏ chai thì Vision vẫn in ấn nghiêm chỉnh như quy định của Bộ y Tế. Còn nhà phân phối Ngô Thuỳ Giang thì trả lời như thế này "Đó là do Bộ y tế Việt Nam Quy định nên phải in vậy, là một mánh lưới để nhập khẩu qua mặt Hải quan thôi"

    Chẹp, nói thế mà cũng nói nổi được.

    Cô này tuyên bố rõ ràng rằng nếu dùng Vision để chăm sóc sức khoẻ thì bình thường là 1 viên/ ngày nhưng nếu để chữa bệnh thì phải cần 10 viên. Rồi cá nhân cô ta sẽ tự ra pháp đồ điều trị. Pháp đồ này sẽ tăng dần lượng thuốc, như Bố em thì liều "thử nghiệm" 10 ngày đầu tiên là 7,5 triệu đồng.

    Bộ y tế đã quy định chỉ có những người có đầy đủ bằng cấp và được đào tạo chính quy mới được phép hoạt động chữa bệnh, ra pháp đồ điều trị sử dụng thuốc :) Hãy là người tiêu dùng thông thái các mẹ .

    Một khi có nhà phân phối, bán hàng đa cấp nào (Xin lỗi chứ cái lý do là nhà phân phối chứ không phải bán hàng đa cấp của cô Giang nghe nó vớ vẩn không tả nổi) nói với bạn rằng Thực Phẩm chức năng A,B,C có tác dụng chữa bệnh. Đừng tin!

    THỰC PHẨM CHỨC NĂNG KHÔNG BAO GIỜ LÀ THUỐC VÀ KHÔNG BAO GIỜ CÓ THỂ THAY THẾ ĐƯỢC THUỐC TRONG HOẠT ĐỘNG CHỮA BỆNH.

    Càng không thể thay thế bác sĩ, máy móc, pháp đồ chính quy bệnh viện để chữa khỏi bệnh tật. Cùng có mấy lọ thực phẩm chức năng Vision mà chữa được từ ung thư gan, tới ung thư phổi, ung thư dạ dày, thậm trí còn có người ngồi tại nhà cô này và nói Vision đã chữa khỏi UNG THƯ NÃO cho bố anh ta. Hài hước quá thể.

    Bác sĩ phải học tập mấy chục năm, trải qua biết bao năm tháng tích luỹ kinh nghiệm, những chuyện tiêu cực này kia thực ra chỉ là cái râu ria bên ngoài, còn chuyên môn, trí tuệ tất nhiên là phải hơn hẳn mấy bà bán hàng đa cấp không 1 mảnh bằng cấp vắt vai.

    3- Chuyện tung những bằng chứng đã chữa khỏi bệnh cho người A,B,C:

    Như đã nói ở trên mọi hình ảnh chụp chung với người nổi tiếng chẳng nói lên điều gì cả. Ngoài ra những clip hội thảo, clip tâm sự của người đã được chữa khỏi bệnh, clip hàng nghìn người đang hô hào khẩu hiệu... Uhm ai đã từng là sinh viên, chắc cũng từng dự hoặc được nghe những hội thảo kiểu kiểu này không dưới 1 lần. Nói chung là những Nhà Phân Phối theo mô hình Đa Cấp nói chung, và bản thân người đàn bà này nói riêng rất có tài ăn nói và tính tẩy não. Và đã gọi là cung cấp thông tin sai sự thật về sản phẩm hay nói trắng ra là lừa đảo thì chẳng bao giờ họ lừa 1 người, họ lừa hàng trăm thậm trí hàng nghìn người, thế nên họ thường giàu và có thu nhập rất cao. Nhà họ có nhiều người bệnh (hay con nhang đệ tử thì cũng không rõ được), có contact hoặc hàng chục cái mồm xung quanh nhảy ra chứng minh đã có người thân khỏi bệnh. ĐỪNG TIN.

    Như đã nói ở trên THỰC PHẨM CHỨC NĂNG KHÔNG PHẢI LÀ THUỐC VÀ KHÔNG CÓ TÁC DỤNG CHỮA BỆNH.

    Chẳng có thứ gì là thần dược thuốc tiên như thế cả, chữa được đủ thứ bệnh trên đời, nghe nói còn cả AIDS =)))))))

    MỤC TIÊU CUỐI CÙNG CỦA NHỮNG CON NGƯỜI NÀY TẤT CẢ CHỈ VÌ LỢI NHUẬN. VÌ TIỀN!!!

    Mô hình đa cấp là đầu tiên người tham gia sẽ tiếp cận từ họ hàng người thân bạn bè, sau đó mới đánh dần ra những mối quan hệ xa hơn. Thế nên đừng nghĩ rằng có tí chút quan hệ gì thì họ thương bạn và không lừa bạn đâu.

    4- Lúc phát hiện ra đã bị lừa rồi thì làm gì?

    Ngay từ phút đầu tiên em đã quyết liệt ngăn cản, dùng đủ mọi lý lẽ. Đáng tiếc hoạt động tẩy não của Cô ta quá giỏi. Mọi người biết không em suýt nữa đánh mất tình thân gia đình vì 1 bà bán hàng đa cấp đấy.

    Bố em quả thực đã bỏ hết việc điều trị tại bệnh viện và dùng Vision để chữa bệnh theo pháp đồ do cô Giang tự đề ra trong 5 ngày.

    5 NGÀY.

    Các mẹ thử nghĩ xem với người bị ung thư, lại còn là ung thư gan, mỗi miếng ăn mỗi giọt nước vào miệng nó quan trọng và cần cẩn thận như thế nào, mỗi ngày trôi qua bệnh tình đều có thể tiến triển ở mức độ không ngờ ra sao. Vậy mà bố em dùng cái thứ đó 5 ngày liền. Bản thân em cũng cảm thấy xấu hổ và có tội khi đã không cố gắng hơn để cơ thể bố em phải gánh điều đáng sợ đó.

    Thực ra gia đình em không phải là những kiểu người không có học vấn hay kiến thức, nhưng trong tình cảnh bệnh tật, bối rối, những Nhà Phân Phối kiểu này sẽ tấn công vào chính điểm yếu đó của bạn để lung lạc. Và quả thật là họ nói hay tới mức kiến trong lỗ cũng phải bò ra. Trải nghiệm thực tế một lần là quá đủ. Hãy cảnh giác và bảo vệ người thân của chúng ta các mẹ nhé

    Hại 1 người bị bệnh hiểm nghèo, thời gian sống không còn được bao lâu đã đành. Cô Giang còn đang tâm bán "Thuốc trị ho", chăm sóc sưc khoẻ trí tuệ cho cháu ruột của tôi - đứa nhỏ tôi coi như con, một đứa bé chưa đầy 3 tuổi. Từ lúc thằng bé đẻ ra trên đời, cả nhà nâng như nâng trứng, ăn uống ngủ nghỉ chăm bẵm vô bờ, những lúc nó hư đốn em còn chưa dám đánh thật lấy 1 phát vào đít nó. Vậy mà...

    Hoá ra trên đời này có tồn tại loại người "HÚT MÁU, ĂN THỊT TRẺ CON"

    Đấy, kiểu người đó thì khi mọi người có thức tỉnh, có đôi co, có chửi bới thì loại người này nó cũng chẳng biết xấu hổ là gì đâu. Nói thực là lương tâm với nhân phẩm của họ có khi còn chẳng được là con số Zero, tốn thời gian với nước bọt làm gì. Cá nhân em khinh bỉ loại người này.

    Thực ra thì ai cũng hiểu Hoạt động bảo vệ người tiêu dùng ở Việt Nam hiệu quả nó như thế nào. Nhưng hãy cứ đi đúng đường chính thống. Hãy phản ánh về hoạt động của Nhà Phân Phối Thực phẩm chức năng cung cấp thông tin sản phẩm sai sự thật có dấu hiệu lừa đảo về Cục quản lý Cạnh Tranh Bộ Công Thương (số đường dây nóng 18006838), ghi âm hoặc lưu giữ đầy đủ hình ảnh thông tin và lên website cung cấp qua mẫu đơn khiếu nại tại
    http://bvntd.vca.gov.vn/SitePages/Home.aspx

    Ngoài ra Thực phẩm chức năng còn chịu sự quản lý của Cục vệ sinh an toàn thực phẩm, Bộ Y Tế. Đồng thời các báo onl cũng là 1 kênh thông tin hữu hiệu.

    Những trang mạng xã hội cũng luôn là điểm đến cần thiết. Em nghĩ vậy, em đang tích cực chia sẻ trên facebook để nhiều người cùng biết tới và tránh xa. Bài viết trên Facebook em ở đây

    https://www.facebook.com/lengocthuy0307/posts/1076694415680107?pnref=story

    Mọi người có biết vì sao những câu chuyện tựa tựa như thế này luôn đầy rẫy trên báo nhưng vẫn luôn luôn có thêm nhiều nạn nhân mới không? Bởi vì mỗi khi ai đó nhận ra họ là người bị hại, họ thường chép miệng coi như bị xui rủi bị đen 1 lần và mặc kệ tất cả để đó. Ai cũng ngại va chạm, ai cũng ngại đứng lên nói ra và gặp phiền nhiễu. Và rồi những con người kia sẽ hả hê ôm 1 cọc tiền đã lừa từ bạn, rồi tiếp tục đi lừa nhiều hơn và nhiều người hơn nữa.

    Chúng ta đi làm chân chính thì sẽ hiểu kiếm đồng tiền khó như thế nào, còn nhìn vào họ xem, chỉ trong 1 thời gian ngắn lừa người hại người họ đã kiếm được bao nhiêu. Xã hội này chẳng lẽ cứ thế tiếp diễn sao?

    Tiền không phải là vấn đề, sức khoẻ, tính mạng và hạnh phúc của gia đình mới chính là vấn để lớn nhất.

    Đây là câu chuyện có thực tại gia đình em, em xin chịu trách nhiệm về mọi thông tin trong bài đăng này :)
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi phuhuynhbelong
    Đang tải...


  2. Huyen$

    Huyen$ Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    12/10/2011
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    18
    cảm ơn bạn đã dày công chia sẻ. Hôm nay mình đc gt, cũng tới nhà cô Giang để chữa bệnh mất ngủ. Cô ý nói cũng khá thuyết phục, nhiều lúc hới thái quá. Mình chưa dùng Vision nên ko comment được. Nhưng đọc bài của bạn mình đã ra về và ko mua gì cả
     
  3. thienbinh_83

    thienbinh_83

    Tham gia:
    3/5/2014
    Bài viết:
    18,522
    Đã được thích:
    4,100
    Điểm thành tích:
    2,113
    Cám ơn chủ top đã chia sẻ thông tin, để mọi người đọc được và có sự cẩn thận hơn.
     
  4. phuhuynhbelong

    phuhuynhbelong Thành viên chính thức

    Tham gia:
    10/3/2014
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    18
    Trời sau 1 năm mà bà Giang này vẫn còn đi bán hàng đa cấp lừa người à. Các mẹ các chị tốt nhất nghe tới thực phẩm chức năng kiểu đa cấp như thế này thì tránh xa ra ạ, vừa mất thời gian tốn tiền lại tổn hại sức khỏe ra
     
  5. me elly

    me elly Bổ trợ lái xe B2 0983868830

    Tham gia:
    12/3/2013
    Bài viết:
    3,359
    Đã được thích:
    550
    Điểm thành tích:
    823
    nhà mình cũng dị ứng với bán hàng đa cấp, thực phẩm chức năng.
     
  6. oanh_hong_kong

    oanh_hong_kong Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    13/12/2010
    Bài viết:
    1,749
    Đã được thích:
    502
    Điểm thành tích:
    723
    Gần nhà em cũng có một bả chuyên bán hàng đa cấp thực phẩm chức năng, đi dụ gần như cả xóm cũng may là gia đình em tỉnh táo mấy vụ này nên không bị lừa
     
  7. daohoadt

    daohoadt Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    29/11/2013
    Bài viết:
    3,138
    Đã được thích:
    364
    Điểm thành tích:
    223
    ôi lại đa cấp, dị ứng với mấy cái mảng này quá. :(
     
  8. snow_rainbow

    snow_rainbow

    Tham gia:
    6/8/2010
    Bài viết:
    21,765
    Đã được thích:
    3,940
    Điểm thành tích:
    2,113
    thực phẩm chức năng tốt cho sức khỏe nếu sử dụng đúng, chứ làm sao thay thuốc chữa bệnh đc, các mẹ phải tìm hiểu thông tin trước dù loại gì đi nữa
     
  9. lemanhha

    lemanhha HOA HỒNG TÂM DUYÊN

    Tham gia:
    9/8/2012
    Bài viết:
    19,057
    Đã được thích:
    3,886
    Điểm thành tích:
    2,113
    lừa đảo quy mo lơn sợ quá visson
     
  10. phuhuynhbelong

    phuhuynhbelong Thành viên chính thức

    Tham gia:
    10/3/2014
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    18
    haizzz buồn lắm các mẹ ạ khi tròn 1 năm sau vẫn thấy bà Giang này nhởn nhơ đi lừa đảo bn người khác. đến bao giờ xh VN mới dẹp hết mấy trò đa cấp, thực phẩm chức năng lừa đảo kiểu này cho dân đỡ khổ đây
     
  11. me-cubi

    me-cubi

    Tham gia:
    16/3/2011
    Bài viết:
    19,730
    Đã được thích:
    2,870
    Điểm thành tích:
    913
    đã chữa bệnh thì nên theo bác sĩ ở bệnh viện, tránh xa các loại thuốc không có trong đơn kê.
     
  12. jadecloudshop

    jadecloudshop

    Tham gia:
    26/6/2012
    Bài viết:
    19,110
    Đã được thích:
    7,906
    Điểm thành tích:
    3,113
    Nói cho công bằng thì sản phẩm của đa cấp cũng k có xấu, mình cũng có dùng 1 số loại và nó giúp ích mình trong việc giảm cân và giữ năng lượng thôi. Nhưng trong trường hợp của gia đình bạn là họ thần thánh hoá mặt hàng họ bán, ung thư đã di căn thì bó tay, TPCN mà kỳ diệu thế thì bệnh viện đóng cửa hết chứ chưa nói 7.5tr cho 10 ngày dùng mà khỏi đc là quá rẻ, rất rất rẻ. Bài viết này là cảnh báo cho những người quá cả tin và mù quáng.
    Ôi! Đến bao giờ loại bỏ được những kẻ lừa đảo, loại hình bán hàng đa cấp k xấu, xấu bởi cái mồm, bởi cái tâm người bán.
     
  13. thinhthikhuyen

    thinhthikhuyen

    Tham gia:
    12/12/2012
    Bài viết:
    16,690
    Đã được thích:
    2,476
    Điểm thành tích:
    913
    ôi tránh xa, e cũng đang tìm thuốc chữa mất ngủ cho mẹ nhưng thuốc này cũng chưa nghe đến
     
  14. phuhuynhbelong

    phuhuynhbelong Thành viên chính thức

    Tham gia:
    10/3/2014
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    18
    Sau 1 năm em nghe nói hãng Vision này rói chung và bà Giang nói riêng vẫn xài chiêu cũ, các nhà phân phối vẫn chém gió tung trời về công năng của TPCN và nổ thuộc Tổ chức y tế thế giới == Thật là buồn, toàn người bệnh thì bị lừa mà chả cơ quan chức năng nào vào cuộc
     
  15. sung nếp quê

    sung nếp quê Thành viên chính thức

    Tham gia:
    6/8/2016
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    76
    Điểm thành tích:
    28
    Mình cũng có mấy người hàng xóm làm vision nhưng người ta không khẳng định nó là thuốc chữa bệnh mà chỉ nói hỗ trợ điều trị bệnh thôi . Người bệnh nặng vẫn phải kết hợp dùng thuốc tây y.
    Cái bà giang gì đó đúng là con sâu làm hỏng nồi canh rồi.
     
  16. mecomca

    mecomca Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    28/2/2016
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    67
    Điểm thành tích:
    28
    Em không nói Vision, mà nhiều TPCN thực tế là thuốc, không được dùng tùy tiện. Nó không gọi "thuốc" bởi chưa có quy trình kiểm nghiệm trên người bệnh như thuốc. Cái này thì bạn nào làm công bố thực phẩm chức năng là hiểu thôi.
     
  17. phuhuynhbelong

    phuhuynhbelong Thành viên chính thức

    Tham gia:
    10/3/2014
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    18
    Hỏng gì bạn báo đài đưa tin đã quá đủ rồi, nói thật đại đa số thực phẩm chức năng giá trị thực rẻ bèo, có khi còn chả có chất hay tác dụng gì nhưng họ thích nói sao thì nói rồi bán giá cắt cổ bạn ạ. Ai kiểm định những TPCN đó hay có thử nghiệm trên người VN đâu bạn
     
  18. phuhuynhbelong

    phuhuynhbelong Thành viên chính thức

    Tham gia:
    10/3/2014
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    18
    Mình chả rõ bạn hiểu ntn nhưng Bộ y tế đã tuyên truyền ra rả suốt "Thực phẩm chức năng không phải là thuốc và không có tác dụng chữa bệnh bạn ạ" Chính cách hiểu của những người như bạn đánh lận con đen rồi khiến bao người mắc khổ
     
  19. mecomca

    mecomca Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    28/2/2016
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    67
    Điểm thành tích:
    28
    Có thể chị hiểu nhầm ý em. Em nói vậy nghĩa là ta phải cẩn trọng khi dùng và có ý kiến của bác sĩ. TPCN đắt vì hướng đến những căn bệnh khó chữa, mà người bệnh thì tâm lý ai mách cái gì thì coi là cơ hội. Và em hạn chế cho nhà em dùng TPCN.
     
  20. Phạm Hồng Hà

    Phạm Hồng Hà Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    24/8/2015
    Bài viết:
    5,336
    Đã được thích:
    404
    Điểm thành tích:
    223
    chia sẻ với gd bạn
    cảm ơn bạn đã cảnh báo
     

Chia sẻ trang này