E được gần 6t rồi mn ah. E đang muốn tham gia vào hội nào đó dự sinh gần nhau để cùng chia sẻ kinh nghiệm đây ah. Mn đi siêu âm chưa?
m cứ nghĩ béo khỏe béo đẹp đi.bởi nhiều khi ăn u còn bảo kiểm soát đc chứ ngủ kiểm sao . nên bổ sung vtm đi nhé
Nếu xây nhà thì nên từ từ bạn ạ.nhưng c ở cty mình thì vừa xây nhà gần xong thì có bầu luôn. trộm vía tỷ lần mọi vc vẫn đều suôn sẻ k sao cả.
Mình thifi chẳng tăng kg gì cả...còn bị sút ý..chưa thấy hiện tượng nghén ngẩm gì nhiều..nhưng mà kén ăn quá..ngày thường đã ít ăn cơm giờ nhìn thấy cơm thì nhắm mắt nhắm mũi nuốt thui mn à
Ngày m bầu bé đầu, m cũng ăn ít cơm lắm, bữa chỉ 2 bát là 2 bát đến lúc sinh luôn ý.nhưng trộm vía bé nhà m sinh đc 3,5kg
Buồn lắm mn ạ..nhà ck mình cũng hok có điều kiện nhà vẫn là nhà ngói bờ rô xi măng, nhà vs vẫn là kiểu nhà đời tống, nhà tắm hok có..Bình thường thi thoảng mình về thì mình ở tạm được. Giờ bầu bí rùi cứ nghĩ đến về quê là mình sợ lắm..Mà nghẹt nỗi mình lại sinh con tháng 4 đúng vào mùa nóng, người lớn còn chẳng chịu được phải đi hàng xóm ngủ nhờ..Mình có bảo với ck xin mẹ ck cho về ngoại sinh, nhưng mà ck với mẹ ck ko đồng ý mn ơi (((((((((((((((((
Ui. Hix, nếu nv tội con lắm. Người lớn còn k chịu được huống chi con. Mn thử nói khéo vs chồng xin về ngoại vài tháng con cứng cáp rồi về nội xem sao. Quan trọng là a chồng thôi ấy. Nhà m đc cái bố mẹ chồng mua nhà trên này rồi, có về quê thì 2 bên đều sạch sẽ nên cungz k lo lắm. Mn đi khám chưa? Hnay mình đi khám tim thai đc 117/p. Sao thấy thấp quá ấy, các chị mình toàn 156 vs 167 thôi ấy.
Mình chưa cuối tuần mới đi khám..hehee...mình ko chắc nhưng tim thai đập yếu như vậy thường là con gái sao ý(mình nghe cái bác sĩ siêu âm cho đứa em mình nói thế). Mình cũng nc với ck rồi, ck mình ngang lắm..Bảo e đi lấy ck phải theo ck, chứ ai lại như em về ngoại sinh. Bó tay cổ hủ dã man
Vậy cũng khó nc, n mn cứ kiên nhẫn khéo léo xem. Mới có a zã thường chưa hiểu hết vất vả của mình và chưa thương con hết mình. 9thangs thai kì nc vs chồng xem Mình thì con nào cũng đc. Chỉ mong con khoẻ mạnh thôi.