e là sinh viên nhưng đi làm văn phòng mà trưa ăn quán tốn lắm ý..sv đi làm lương bèo muốn kiếm thêm thu nhập mà ăn quán thì tốn lắm..tiền ăn quán + tiền xe xong chả còn mấy đồng thế nên các mẹ có kinh nghiệm nấu các món magn cơm hộp ăn trưa chia sẻ cho e với e đi bus nên 7h kém có mặt ở bến bus oy.. mà e ăn tốn cơm lắm.. cám ơn các mẹ ạ
hơ hơ, quá chi là đơn giản trong việc mang cơm bác ạ, nhà bác có tủ lạnh k....kèm theo hộp cơm cắm điện là oki ngay
nấu món j ý mẹ....hôm qua e có mang cơm đi mà ăn nguội chán quá nhưng e vẫn thấy ăn nhiều và nhanh nhất ăn sau mà nhanh hơn mấy chị kia liền..nay nấu cho hộp oy mà quên k magn đi..nhọc
Sáng mn chịu khó dậy sớm hơn tí thôi, nhiều món đơn giản mà vẫn có bữa cơm ngon ạ Trước mang cơm e toàn luộc rau buổi sáng, cơm nguội thì cắm lại, còn cơm nóng thì dậy là căm cơm luôn cũng nhanh thôi thịt luộc mình cho tủ lạnh để được 2--3 ngày nè, ăn đến đâu thì thái đến đó mang đi làm mang thêm quả chanh, lát ớt nè ăn nhiều thì tráng thêm trứng hoặc 1 cái đậu rán Ngoài ra mn thịt kho tàu ấy cũng ăn được 1-2 ngày nè hoặc cá nhé, sáng dậy mn rán 1 khúc cá mua từ tối qua để tủ lạnh chả hạn, trưa lại có món cá rán rau luộc ngon lành ăn cơm hoặc mua dẻ sườn nầu canh dưa hoặc canh chua sấu sườn thế là vừa có canh vừa có thức ăn, ăn nhiều thì thêm tẹo lạc rang nói chung cứ biến tấu món ăn cho đỡ chán thôi ạ Giờ e về nhà ăn cơm rồi, đợt trước cũng suốt ngày mang cơm Nghĩ nghĩ trưa nay ăn gì,,, sáng nay nấu gì suốt ạ
e thì ăn cơm là phải có nước , ăn canh cũng phải có cốc nước. e sinh viên không có tủ lạnh cảm thấy nso tốn điện và chật chội nên e k dùng... mà sáng sm 5r e dậy nấu oy thì ngta không bán đồ ăn .chợ thì xa lắm. nên phải nấu từ tối cơ mà nhiều món k cẩn thận là hỏng ngay mẹ ạ