Tâm sự Khó Xử Khi Cháu Lên Ở Với Nhà Khi Học Đại Học

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi vnexpress, 11/8/2016.

  1. vnexpress

    vnexpress Thành viên tích cực

    Tham gia:
    22/8/2011
    Bài viết:
    531
    Đã được thích:
    54
    Điểm thành tích:
    28
    Các mẹ nào có vướng mắc như em không ?
    Sắp tới cháu bên ck đỗ đại học lên ở cùng để học đại học . Thực ra thì em không muốn chút nào đâu. Mà không biết nói thế nào cho ck và gia đình bên ck hiểu được điều đó . Gia đình em đi làm cả ngày chiều tối mới về để ăn cơm rồi mai lại đi . Em thực sự không muốn ở chung chút nào cả. Khó nghĩ quá
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi vnexpress
    Đang tải...


  2. support8

    support8 Administrator

    Tham gia:
    21/11/2011
    Bài viết:
    2,407
    Đã được thích:
    702
    Điểm thành tích:
    823
    Lý do để mn không thích là gì vậy?
    Nhà chật chội/kinh tế eo hẹp/mn có ở chung với bố mẹ ck không... hay đơn giản là không muốn có người lạ trong nhà?
     
    nguoikhiemthi thích bài này.
  3. tamnm

    tamnm Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    21/2/2014
    Bài viết:
    6,321
    Đã được thích:
    1,281
    Điểm thành tích:
    913
    Mn giống mình, ko thích có ng lạ trong nhà, cứ thấy ko thoải mái ý.
     
  4. van_lee

    van_lee Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    3/12/2009
    Bài viết:
    4,714
    Đã được thích:
    1,208
    Điểm thành tích:
    913
    Tớ nghĩ tâm lý ai cũng thế thôi. Tự nhiên có ng lạ vào ở chung, kể cả có đóng góp đầy đủ thì nó cũng bất tiện. Ở 1,2 tuần, 1 tháng tạm thời để tìm nhà trọ còn được chứ ở cả 4/5 năm đại học thì chắc chắn là ko ổn tí nào. Mẹ nó cố gắng nói chuyện với chồng xem sao, hỏi xem í gia đình cháu thế nào? Nếu cần thì vc mẹ nó đưa cháu liên hệ với KTX của trường hoặc cho ở tạm 1 tg ngắn để cháu tìm ng ở chung. Cái này phải tế nhị vì nó ảnh hưởng đến mqh họ hàng ở quê. Nói chung là mình hiểu đc tâm trạng của mẹ nó. Nếu cháu ra ở trọ cùng bạn thì cố gắng mỗi tháng hỗ trợ được chút tiền nhà cho cháu để cảm thấy đỡ áy náy thì tốt.
     
    nguoikhiemthi thích bài này.
  5. nguoikhiemthi

    nguoikhiemthi

    Tham gia:
    18/5/2013
    Bài viết:
    29,327
    Đã được thích:
    7,454
    Điểm thành tích:
    3,063
    mình cũng thích cách này của mẹ nó...
     
    van_lee thích bài này.
  6. vnexpress

    vnexpress Thành viên tích cực

    Tham gia:
    22/8/2011
    Bài viết:
    531
    Đã được thích:
    54
    Điểm thành tích:
    28
    kinh tế thì thêm miệng ăn ko có gì bạn ạ .Nhg thực sự ko muốn người lạ trong nhà , và trong nhà tận 4 năm nữa .Ck thì lại coi là người thân , mình thì ko muốn chia sẻ . Mình biết là ích kỷ nhưng mình 33 tuổi rồi mới ra ở riêng lại thêm người lạ phải ở thêm 4 năm nữa , mình sợ mình đã ko thích thì ở sẽ khó lắm .Mới có 1 tuần cháu lên ôn mà mình cảm thấy ko phải nhà mình nữa , ko thoải mái , khó chịu trong người mà mình ko phải người nói nhiều , ko thích là ko nói và ấm ức. Nhg làm sao để mọi ngưởi thông cảm . Cháu lên nhiều cái ko hợp mà ko phải cứ nói ra , cứ dạy bảo mãi được . đau đầu lắm
     
  7. adu_mt3

    adu_mt3 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    13/6/2013
    Bài viết:
    1,930
    Đã được thích:
    598
    Điểm thành tích:
    773
    Ngày trc nhà mình vẫn cho họ hàng lên ở nhờ để học đại học. K biết bố mẹ thế nào chứ mình thì thấy đông vui lắm, có lúc còn 2,3 chị em chen chúc ngủ trên cái gác xép bé tẹo ý. Nói chung mỗi người mỗi cảm nghĩ, cơ bản nếu mn đã cho ở chung thì phải rõ ràng, ăn ở phải đóng góp. K bầy bừa, phòng mình f gọn gàng sạch sẽ. Chia việc phụ giúp với gđình, như mình nấu cơm thì ăn xong nó rửa bát, có quy định rõ ràng, đi chơi mấy giờ f về, có đc đưa bạn bè về hay không... Mn nên nói chuyện với chồng trước để xem chồng ý thế nào.
     
  8. hloan1

    hloan1 hloan - khonghieuvisao cũ

    Tham gia:
    5/7/2012
    Bài viết:
    5,551
    Đã được thích:
    1,700
    Điểm thành tích:
    913
    Đây là e ở khi chưa có gđ riêng thôi, lúc có gđ riêng rồi việc tụ tập ntn k phải là vấn đề đơn giản.
    @chủ top: cháu chồng lên ở cùng, tâm lí mình bao giờ cũng thấy bí bách vì k thoải mái k tự do. Nhưng với chồng bạn thì ngược lại, vì đó là ruột rà của anh í, cũng như lúc cháu của bạn ở cùng bạn í. Giờ bạn cứ từ từ, để cho cháu ở tạm vài tháng, sau đó lựa lời với chồng, để cháu ra thuê nhà ở cùng bạn cho tự do- lí do vì thanh niên thích giao du, chạy nhảy chứ k bị gò bó trong nhà, với lại dễ việc trao đổi học hành. VC bạn cho cháu thêm thắt tiền thuê nhà hàng tháng, vậy là ổn thôi. Nhưng, bạn cũng phòng trường hợp, đất lề quê thói. Nếu k khéo thành ra mất cả họ hàng nhà chồng, đẩy chổng vào thế bí đấy.
     
    vnexpress thích bài này.
  9. thuyduongtx

    thuyduongtx Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    7/11/2014
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    83
    Điểm thành tích:
    28
    Tốt nhất là mn cứ để cháu ở lại 1 vài tháng, có khi tự bản thân cháu cảm thấy chán mà xin ra ngoài ý chứ. Mình cũng thuộc tuýp ng không thích ở cùng ng lạ, ghét sự thay đổi.
     
  10. thinhthikhuyen

    thinhthikhuyen

    Tham gia:
    12/12/2012
    Bài viết:
    16,656
    Đã được thích:
    2,476
    Điểm thành tích:
    913
    c trao đổi với chồng xem sao, hoặc để cháu ở vài tháng xem cách sinh hoạt có hợp với c ko,
     
  11. vnexpress

    vnexpress Thành viên tích cực

    Tham gia:
    22/8/2011
    Bài viết:
    531
    Đã được thích:
    54
    Điểm thành tích:
    28
    Mình cũng nghĩ ra nhiều rủi ro nên mới lăn tăn như vậy . Chứ có lúc chỉ muốn gọi ông ý ra nói thẳng cho nó xong mà có dám nói đâu . Mình sẽ lựa theo cách cúa bạn là dần dần thay đổi tình thế .Khó xử thật
     
    hloan1 thích bài này.
  12. hloan1

    hloan1 hloan - khonghieuvisao cũ

    Tham gia:
    5/7/2012
    Bài viết:
    5,551
    Đã được thích:
    1,700
    Điểm thành tích:
    913
    Cháu ruột chồng mình chưa đến tuổi học đại học mà ông xã cũng đã ướm như chồng mn cách đây mấy năm rồi đấy. Thôi thì cứ phải lựa cơm gắp mắm, chứ k thì mình sẽ bị quy chụp cho cái tính ích kỉ, khinh người đấy.
     
  13. nguyenthu82

    nguyenthu82 TAKE IT EASY

    Tham gia:
    28/10/2009
    Bài viết:
    8,348
    Đã được thích:
    1,469
    Điểm thành tích:
    863
    Đúng là mình cũng như bạn, rất sợ có người lạ trong nhà, đi đứng ăn mặc nói năng cũng cảm thấy không thoái mái
     
  14. Phạm Hồng Hà

    Phạm Hồng Hà Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    24/8/2015
    Bài viết:
    5,336
    Đã được thích:
    404
    Điểm thành tích:
    223
    Ca này khó đây, thích thì vui, ko thích lại là cả vấn đề lớn
     
  15. HoaPhuongthang8

    HoaPhuongthang8 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    16/11/2010
    Bài viết:
    1,975
    Đã được thích:
    588
    Điểm thành tích:
    773
    Ơn zời, xã mình thì lại cực lực phản đối chuyện họ hàng đến ở nhờ. Mình nhiều khi nghe chồng 'phũ' với họ hàng nhà chồng mà cũng ngại, nhưng thôi, tự nhủ: xấu hổ còn hơn...khổ thân.
     
  16. quynhnhu.xt

    quynhnhu.xt Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    20/5/2014
    Bài viết:
    9,006
    Đã được thích:
    2,575
    Điểm thành tích:
    963
    Cháu mới ra ngoài này đương nhiên còn nhiều điều lạ lẫm, mình dù có ko thích cũng ko thể ích kỷ không cho cháu ở cùng được. Nếu nhà có phòng riêng nữa thì cũng không ngại. Cứ để cháu nó ở 1 thời gian, dần dần cháu cũng thích ra ở với bạn bè thôi mn. Chứ ở cả 4 năm thì chịu thật, nhiều lúc ức chế cái nọ cái kia cũng ko nói ra được, cháu biết ý thì ko sao chứ lại phải phục vụ nó nữa thì em là em cứ nói thẳng với ck luôn.
     
  17. mycheese

    mycheese Mai Chi

    Tham gia:
    28/9/2004
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    281
    Điểm thành tích:
    153
    Mẹ nó cứ giao cho cháu thật nhiều việc vào như dọn nhà cửa, cơm nước, trông em... như vậy vừa đỡ tiền thuê giúp việc vừa được tiếng tốt là rèn dũa cháu.
     
    quynhnhu.xt thích bài này.
  18. quynhnhu.xt

    quynhnhu.xt Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    20/5/2014
    Bài viết:
    9,006
    Đã được thích:
    2,575
    Điểm thành tích:
    963
    hihi ko biết con trai hay con gái. nói chung phải đứa nào chịu khó, biết điều mn ạ.
    Mà phân công cũng phải hợp lý, nói chung là em cũng hơi ngại khoản giao việc này. Như nhà em có thằng em trai ở cùng mà nhiều lúc em cũng khó xử :(
     
  19. mycheese

    mycheese Mai Chi

    Tham gia:
    28/9/2004
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    281
    Điểm thành tích:
    153
    "Nếu cháu ngại thì cô phải thuê người khác và như vậy không có chỗ cho cháu."
     
    quynhnhu.xt thích bài này.
  20. westman shoes

    westman shoes Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    14/6/2016
    Bài viết:
    3,211
    Đã được thích:
    487
    Điểm thành tích:
    223
    thực sự e cũng ko muốn người lạ trong nhà, năm sau thề nào nhà e cũng giống nhà mn
     
    mycheese thích bài này.

Chia sẻ trang này