TÔI KHÔNG MUỐN LÀM NHÂN VIÊN KINH DOANH. Nhiều năm trước có một nữ sinh viên đại học vừa tốt nghiệp ra trường, chân ướt chân ráo bước vào đời và đến ứng tuyển vào công việc “Trợ lý kinh doanh”. Vừa ngồi xuống, tôi vẫn chưa kịp đặt câu hỏi cho cô ấy thì cô ấy đã hỏi tôi 4 câu hỏi: 1. Cho hỏi ở đây có bảo hiểm xã hội hay không? 2. Cho hỏi ở đây cuối tuần có được nghỉ ngơi và có lương thưởng tháng 13 hay không? 3. Cho hỏi ở đây có thể tan ca đúng giờ hay không? Với lý do buổi tối cô ấy phải đi chơi với bạn trai. 4. Tôi không muốn làm kinh doanh đâu nha! Với lại nếu lương tháng dưới 6 triệu thì tôi cũng không muốn làm đâu!! Đây chính là thế hệ đàn em của chúng ta Trong đầu suốt ngày đều chỉ nghĩ đến việc công ty có thể cho cô ấy những phúc lợi gì mà hoàn toàn không hề quan tâm đến là cô ấy phải lấy cái gì để “đổi lấy” chúng! Với thái độ như vậy khiến cho tôi cảm thấy thật đau lòng Tôi hiếu kỳ hỏi cô ấy: Cô đã thật sự chuẩn bị tốt để bước vào đời và tìm một công việc hay chưa? Cô ấy nói: Đương nhiên là đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, nếu không thì tôi đến đây phỏng vấn làm gì! Tôi lại hỏi: Cô có thể nói về sở trường của mình hay không? Cô ấy trả lời: Tôi hát rất hay và tính tình của tôi cũng rất tốt!! Tôi lại hỏi: Vậy cô còn có sở trường gì nữa hay không? hoặc là tính cách đặc biệt của cô là gì? Cô ấy trả lời: Chỉ cần không làm kinh doanh thì những công việc hành chính như nghe điện thoại, đánh máy tôi đều có thể làm được! Tôi lại hỏi: Tại sao cô lại ghét công việc kinh doanh như thế? Vậy cô có biết thế nào là “kinh doanh” hay không? Cô đã từng làm qua công việc kinh doanh hay chưa? Cô ấy trả lời: Tôi chưa từng làm công việc kinh doanh bao giờ! Chỉ là làm kinh doanh suốt ngày phải đi ra ngoài đường, da sẽ bị đen do phơi nắng, mà tôi còn ghét nhất là sales!!! Tôi lại hỏi: Vậy cô có biết hiện tại cô đang làm công việc của một nhân viên kinh doanh hay không, làm sao để sales bản thân mình? Cô ấy trả lời: Làm gì có, tôi đến đây là để phỏng vấn mà!! Không biết các bạn có suy nghĩ giống tôi hay không, còn tôi thật sự rất muốn lấy cây búa bổ vào đầu cô ta. Nhưng tại một khía cạnh nào đó thì bạn cũng giống cô ấy không muốn làm kinh doanh, đúng không? Nếu bạn cũng giống cô ấy cùng ghét công việc kinh doanh thì rất lấy làm tiếc, tôi xin được long trọng nói với bạn rằng, đồng thời cũng rất mong các bạn hãy vểnh tai mà nghe tôi nói: Toàn thế giới này, mỗi người đều đang làm công việc kinh doanh, cao thì từ Tổng thống, thấp thì đến nông dân, không có ai là không làm kinh doanh, chỉ sợ là chính bản thân của bạn cũng không biết mà thôi. Nhắc đến “kinh doanh” thì chúng ta cùng tìm hiểu cuối cùng thì kinh doanh là gì? Vậy chúng ta hãy định nghĩa cái gì là “kinh doanh”? Chỉ cần cuối cùng chúng ta đạt được “ký kết thành công” hoặc có “hành vi trao đổi” thì đều được gọi là kinh doanh (Mục tiêu cuối cùng của chúng ta là đây) Ngày xưa không có danh từ “kinh doanh” Nhưng có 4 chữ dịch nghĩa ra thì cũng giống như vậy là “Lấy vật đổi vật” Tiếp theo, tôi muốn nói với mọi người rằng 365 nghề thì ngành nghề nào cũng là kinh doanh với cách giải thích ngành nghề như sau: ◎Tổng thống Top sales: Vì mỗi lần bầu cử, họ cứ “rao hét” chính kiến của mình từ sáng đến tối với hi vọng bạn sẽ lấy lá phiếu quý báu của mình bầu cho họ. ◎Từ tế Top sales: Họ đang kinh doanh tư tưởng và tín ngưỡng ◎Giáo viên Top sales: Họ đang bán chuyên môn, kiến thức để đổi lấy lương thưởng ◎Bác sĩ Top sales: Kinh doanh y thuật, chuyên môn của họ để đổi lấy lương thưởng ◎Ngư dân Nhân viên kinh doanh trung đẳng: Dựa vào kỹ thuật bắt cá để đổi lấy tiền ◎Nông dân Nhân viên kinh doanh trung đẳng: Quanh năm suốt tháng cực khổ trồng lúa để làm gì? Đương nhiên là để bán cho bạn và tôi rồi! Không lẽ cho họ ăn à? Cứ cho là cho họ ăn đi chăng nữa thì cũng phải sử dụng sức lao động và thời gian của mình để đánh đổi lấy, nói cho cùng thì cũng vẫn là kinh doanh. ◎Nhân viên chăm sóc khách hàng Cũng là nhân viên kinh doanh, kinh doanh chuyên môn, phục vụ để đổi lấy tiền lương, để họ có thể tiếp tục sống. ◎Tài xế lái xe bút Nhân viên kinh doanh bình thường: Kinh doanh kỹ thuật lái xe và thời gian của họ để đổi lấy tiền bạc. Cây cối hấp thụ khí CO2 do con người thở ra Là thành phần mà nó không thể thiếu để sống tồn và chúng ta đánh đổi với nó lấy khí O2. Từ đó cho thấy đừng bao giờ có những hiểu lầm và không tôn trọng đối với kinh doanh Nếu không có hành vi kinh doanh thì thế giới này không thể vận chuyển được, bất cứ loài vật nào cũng đều không thể sống tồn được. Bởi vì mọi sự sống đều phải dựa dẫm vào nhau mà sống, chúng ta đều đang trao đổi nhu cầu cho nhau. Một người trợ lý, kỹ sư, hành chính, tài chính…. Bất kể một công việc nào đều là kinh doanh, nếu bạn không có bất cứ “giá trị tài sản” nào Nếu không thể lấy gì để “đánh đổi” với công ty thì không phải ai cũng đồng ý chi trả thù lao cho bạn Đồng thời, bạn cũng phải hiểu rằng, không có một công ty nào có thể từ bỏ hành vi kinh doanh Bạn than thở thời cơ không tốt à? Bạn cho rằng kinh tế đang xuống dốc à? Bạn muốn 200 triệu hay 300 triệu lương thưởng một năm? Không có vấn đề gì, hãy nhớ rằng bạn và tôi đều là kinh doanh, chỉ là bạn đã chuẩn bị tốt để lấy gì “đánh đổi” hay chưa? st,
đúng đó bạn... yêu cầu cao nhưng thật sự năng lực để làm vị trí đó không có ... mình hiện tự kinh doanh chế độ tự có thể mua được không cần cty
Một bài rất rõ ràng và rất hay. Tiếc là không nhiều người hiểu được bản chất của cuộc sống đúng là như vậy nên họ làm không tốt công việc của mình, tạo ra ít giá trị và hưởng kết quả của sự yếu kém đó.
ở ngoài thực tế em mà gặp bạn như này phỏng vấn chắc xin mời bạn về, nói chuyện chỉ tốn thời gian và nước bọt của mình
Thực ra thế hệ bây giờ đỡ hơn thế hệ bọn mình nhiều. Rất nhiều người trẻ năng động, họ tạo ra nhiều doanh nghiệp hấp dẫn và họ rất thành công. Tất nhiên thời nào cũng có người lười nhác muốn hưởng thụ, và những người như vậy thường luôn nhiều hơn.
Nhiều bạn đột phá nên cũng có 1 cái tỷ lệ thuận đáng sợ là những kẻ lười nhác. Hôm qua em có một ứng viên hỏi em những câu hỏi không thể hiểu nổi, kiểu như: - Nếu em không ký được hợp đồng em có nhận được lương không? - Em muốn làm nhân viên văn phòng thì như nào? Khi Jade hỏi: "Trước kia em làm gì? Tại sao lại muốn tìm công việc mới?" - Tại trước kia cửa hàng em làm doanh số thấp quá nên chủ buộc phải đóng cửa. "EM thích một công việc như thế nào?" - EM thích làm việc bằng trí óc hoặc bằng tay, ít di chuyển chỉ ngồi một chỗ thôi. Nếu bắt em đi tìm kiếm khách hàng thì em không làm được nhưng nếu bảo em ngồi một chỗ tìm kiếm khách hàng thì em sẽ làm được. Giống như công việc bán hàng online em đang làm... OMG "Em muốn lựa chọn vị trí, chị đồng ý và vị trí nào cũng được nếu em hội tụ đủ các yêu cầu sau: biết tiếng Trung, tốt nghiệp đại học, kinh nghiệm 5 năm, sinh sống ở HN tối thiểu 6 năm. Nếu em được nhận, em sẽ cống hiến gì cho công ty" và cô bé không thể hỏi thêm gì được nữa.
Thích làm việc nhàn và lương cao là bệnh của sinh viên mới ra trường. Và còn có loại bệnh này nữa: Sống Ảo Theo “thánh Bất Động Sản” Và Cái Kết Phũ Phàng
Thế thì chỉ được những cái làng nhàng thôi mẹ nó ơi. Đã đi làm mà chỉ đánh đổi thì ai muốn cất nhắc vị trí? Ai muốn trả mình lương cao?
Các bạn trẻ nghĩ rằng chỉ cần đánh đổi chút thời gian là có thể nhận được lương cao. Khi được làm thì lại dùng thời gian dũa móng tay, tán gẫu, và phàn nàn sao mà đời tôi khổ.
Khi tiền không đủ tiêu thì cướp thời gian của cty để làm thêm việc gì đó bên ngoài, vậy là lúc nào cũng chui lủi, ngẩng mặt lên sao nổi..hức..
Có rất nhiều người không có thời gian và đủ kiễn nhẫn để nói chuyện với bạn gái này vì thái độ tự tin và trình độ bình thường,,,, Ngoài ra 1 người phóng vấn mà nói chuyện cho bạn gái này biết là bạn đã có cái nhìn sai lệch về cuộc sống, công việc thì mới đang nể các bác nhỉ Bản thân e làm nhân viên kinh doanh, sale trực tiếp sản phẩm, bị áp số , đi ngoài đường thường xuyên đôi khi còn trở hàng,,,,, nhưng mà sau tất cả mình học được nhiều lắm, cách tiếp cận khách hàng, chào, bán hàng, làm hợp đồng nhiều mối quan hệ tốt cho sự nghiệp của mình sau này Em thích làm nhân viên kinh doanh
Càng ngày mọi người chia sẻ lại càng trở nên thú vị hơn. Mình nghĩ mọi người khi đi làm cũng nên chọn lựa kỹ công việc mà mình có yêu thích hay không. Nếu không yêu thích thì làm mà không ra làm thì nó cũng phí cuộc đời đi. Còn các công ty đương nhiên họ phải chọn người rồi. Những công ty lớn họ có kinh nghiệm trong việc tuyển chọn nên dễ chọn được người phù hợp hơn các công ty nhỏ thiếu kinh nghiệm thiếu danh tiếng nên khó hấp dẫn những người giỏi. Nhưng dù lớn dù nhỏ thì ở đâu mình cũng phải tạo ra được giá trị thì mới có lương có thưởng được, chứ kinh doanh không thể đi cướp của khách hàng về chia cho nhân viên được, mà phải phục vụ khách hàng, làm cho họ vui thích thì họ mới trả tiền.