Tình hình là có đôi nào thành trên này ko ạ. E ngày làm 8 tiếng, người yêu là cái máy tính. Về là quanh quẩn làm việc cũng chả biết đi chơi đâu. Lắm khi định cầm máy gọi bạn bè tụ tập mà đứa nào đứa nấy nào thay tã, nào cho con ăn. Em lại quay về cái ổ của mình. Tàu ngầm trên đây đã lâu mà như em chưa thấy đôi nào báo hỷ trên này. Toàn các anh chị em kêu ế, và dân số thì ngày một tăng thì phải ạ!
thấy bảo có rồi đấy bạn ạ...cứ chịu khó giao lưu..biết đâu lại tìm thấy 1 nửa của mình...chúc bạn may mắn..
M cũng tình trạng tương tự ngyà nòa đi làm về đến nhà tắm gội ăn uống xong cũng 8-8h30 , nhiều khi muốn đi chơi mà lười quá, kiểu này có mà ế dài dài mất thôi
Bạn sinh năm bao nhiêu mà đã lo ế dài dài rùi? Mình còn đi làm về, ăn uống, tắm giặt đã 9h30 đến 10h rùi