Cảm ơn các mẹ, cậu em em đi nội soi rùi, chỉ có hơi loét tí ở tràng, nói chung là không sao, chỉ hơi loét tí thôi, nhưng uống thuốc không khỏi. thế em mới bảo hay cho sang đông y thử xem thế nào? chán lắm, lần trước ra khám OBNgoai keu trời vì tốn tiền quá, sau đó bỏ mặc nó ở nhà thỉnh thoảng cho mấy chục đi lấy thuốc linh tinh, hqua cậu í bảo mình là em lấy thuốc chưa bao giờ hết 20K :shock: , nghĩ mà đau hết cả ruột, chán bố mẹ quá, chẳng quan tâm đến con cái gì cả, mình thuơng em quá, về AX bảo bố mẹ không ấy thì bảo cậu ra đây, em cứ chữa cho cậu ấy hết bao nhiêu anh cho, nghe mà mát cả ruột. OBN không muốn tốn kém nên cứ kệ con, toàn chữa cho phải phép nên cậu í không hết được bệnh mà uống thuốc linh tinh giờ đâm kháng thuốc, người suy nhược ăn uống không lại. thôi không kể nữa mệt quá, đau đầu quá, điên quá, căm thù quá.
lâu lắm không vào mạng, dạo này mẹ Táo nóng tính thế? Cậu em lên đây chưa bệnh thì mẹ táo đưa ra Hồng Hưng ở phố Hàng Cân mà cắt thuốc, mình thấy ở đó chưa cũng có tiếng về đông y đó. Ra đó thì làm vài thang thuốc bổ là khỏe lại ngay, có khi còn béo hơn cả Bố Cún hói
@Tao meo:minh cung da tung bi loet thanh ta trang,uong thuoc rat nhieu lan,chi duoc 1 thoi gian roi lai dau vao day(vi minh k an kieng duoc).Tao meo noi cau e trai dung nghe mat ong di,tot lam do,minh van dung thuong xuyen.Buoi sang sau khi thuc day(chua an gi ca nhe)tron 1 thia bot nghe den voi 1 chut mat ong(sao cho vua deo la duoc)roi an luon ,hoi kho an day(vi nghe den dang lam),nhung bao cau e chiu kho di.Buoi toi truoc khi di ngu an them 1 lan nghe mat ong nua(lam nhu buoi sang do).Phai an kieng nhat la do cay,phai kien tri nua,tac dung rat tot do(lay kinh nghiem tu ban than ma),voi lai nghe den k co hai cho suc khoe,cu dung thuoc tay nhieu,hai lam.
các mẹ buôn ác quá, đọc mỏi cả mắt, đọc xong chắc phải đến 2 h mất. thôi để mai đọc vậy không thì sáng mai em chít với thằng kia (Cún hói ý ạ )
Cảm ơn Bupbe, bố cún hói nhé. Mẹ Táo nóng tính lắm, hôm rùi gọi điện về nói chuyện với cậu em mới biết chưa khỏi, điên hết cả người quạt cho OBN 1 trận lên thân, mẹ Táo nóng tính hay bắt nạt OBN lắm, tức lên thì OBN ăn đủ, nói cho sướng cái mồm, nhiều khi nói xong thấy hơi hỗn láo, nhưng mà việc gì OB í làm không ra gì thì mẹ Táo cho trận :evil:. Cậu í đang học 12 học cũng vất vả mà chẳng hiểu vợ chồng nhà í chăm con kiểu gì để nó như thế, mình giờ cũng làm mẹ rùi, mình chăm con mình đến là mệt thấy thằng em bị thế điên lắm, không nói thì thôi, nói đến điên hết cả người. À bố Cún hói ơi, cho mẹ Táo hỏi tí, thế trên Hàng Cân, hiệu thuốc í nếu đến lấy thuốc thì có phải bắt mạch không? cậu em mẹ Táo bận học quá chưa ra được, không hiểu lên kể bệnh người ta có cắt thuốc cho không? Bupbe à, em cũng bảo BNgoai như thế rùi đấy, không hiểu bà í (mẹ Táo đang ghét) ở nhà có chịu khó làm cho nó ăn không? em thấy bảo ăn trứng gà và lá mơ lông cũng tót cho dạ dày lằm, nói thật BN nhà em cũng không bận lắm nhưng mà bà lười kinh dị, quen cái kiểu con cái làm, giờ nó lớn lấy chồng rùi đi học hết có mỗi thằng út mà cũng chẳng chăm :evil: . Thôi em đi gọi điện bảo mẹ em làm đây, thấy nhiều người khuyên như thế lắm.
Mẹ Táo ơi ở đó thường là người ta bắt mạch rồi cho thuốc mình về sắc uống. nếu em trai mẹ Táo bận quá thì mẹ Táo thử đến đó kể bệnh để người ta cho thuốc chắc cũng được. @bonbon: bé nhà chị ăn sướng nhể, hơi bị hiếm đấy. ước gì bé nào cũng ăn được như BonBon
Bonbon: BB da dáng thế nhỉ, trộm vía bé ăn tốt thế. Em vừa xem ảnh bé xong trông yêu quá, cái nào cũng cười tít mắt chả nhìn thấy mắt đâu nữa. Kiểu này lớn nên các em chết như ngả rạ thôi. Taomeo: Taomeo cũng ko ăn được bột đặc à, cu T giờ ăn bột đặc hơn một tí rồi, mấy hôm cuối tuần ở nhà thử thay đổi, nấu cháo rồi xay nhưng cu cậu có vẻ ko thích ăn. Nhưng em muốn tập dần cho ăn bột xay to để sau này chuyển dần sang cháo. KO thì sau ko đổi được.Bé nhà chị hàng xóm hơn 4 tuổi rồi mà vẫn còn ăn cơm xay. Cứ đổi dần dần xem thế nào. BeBin: Mẹ bebin cho con ăn cháo chưa đấy?
@ Taomeo: e ơi lá mơ trứng gà điều trị đường ruột(bị bệnh kiết lị ấy),còn điều trị dạ dày hoặc thành tà tràng thì nên dùng nghệ đen,mật ong sẽ tác dụng hơn(nhưng phải điều trị lâu dài,k được sốt ruột).Mà điều trị bằng phương pháp này cũng đỡ tốn kém,chắc chắn OBN ok thôi .Chúc cậu Taomeo mau khỏi bệnh
@Các mẹ: Bonbon chỉ được cái cười tít mắt Ăn nhiều thế mà vẫn bé tí, có khi nào nó tích lại mai mốt phát ra béo phì không nhỉ :roll:
Mẹ TT ơi Cún nhà em 9 tháng là cho ăn cháo ninh nguyên hạt rồi, CÚn vẫn ăn bình thường, em thấy mọi người bảo 9 tháng là ăn được. chị thử đi xay gao vỡ nấu hơi loàng cho Trung ăn thử xem sao, rồi sau đó thử cho đặc dần. mây hôm nay CÚn nhà em ăn cháo hay ọe lắm nhưng không nôn. mà hôm qua đi tướt mấy lần liền, chắc lại chuẩn bị mọc răng rồi, Lạy thời con đừng sốt sợ lắm [-o<
Con mẹ Táo này láo quá thể :axe: :axe: :axe: :axe: :axe: đánh chừa này, mai sau không cẩn thận lại vớ phải con dâu như thế ấy chứ nhể He he he tớ chuồn chuồn thôi.
chả phải cẩn thận đâu bác J ạ. Mẹ táo mà láo nháo thì vớ phải con dâu nó nói lại như chơi ấy chứ. Em ko rõ lắm về thuốc Đông y chữa bệnh loét dạ dày, nhưng nghệ và mật ong đã có nhiều ng uống và thấy khỏi rùi. Nhưng đúng là vẫn phải kiên trì thôi. > bác J: 30 - 4 đi chơi ko bác ? rủ rê đê
Mẹ Táo thì hơi bị thẳng tính đấy, thế chưa ăn thua đâu, hôm nọ mẹ Táo gọi điện quạt cho bà ngoại 1 trận í chứ, được cái bà ngoại chiều con lại sợ con nữa nên mẹ cháu to mồm hay quạt bà lắm, các dì thì không dám đâu nhưng tính mẹ Táo thẳng có lần bị ông ngoại tẩn cho trận vì cái tội hỗn láo nhưng mà mẹ Táo nói đúng đấy chứ, mỗi tội các con thì không được phép kể tội bố mẹ nhưng mẹ Táo thì khác. Mẹ cháu kể cả ở nhà bà nội cũng vậy có gì là nói luôn, thẳng tính lắm, nhưng to mồm thế thôi chứ làm sao mà dám như ob ngoại được hehe . em chẳng sợ đâu janine ạ, con dâu thích thì ở cùng, không thì ở riêng, phình phường thôi. À mà nói như thế thì bị cho là hỗn à :lol:
mẹ táo đã đến nhà bác C&L chưa? nhiều hàng lắm Hôm qua em khuân về một đống hết hơn 200k. Hu hu xót hết cả tiền của mẹ. Ủa dưng mà con ăn đc thì no sao. Em chịu nhịn cho con ăn.
Mẹ Táo chưa đến được Kk à, sáng nay Táo sốt cao quá mẹ Táo phải chuyển ca làm đấy, thuơng Táo quá, Táo ho ghê lắm, ho nhiều đờm nhưng chưa biết khạc ra nên ho xong lại nuốt vào, thuơng Táo qúa, sốt 1 hôm mà trông tọp cái má lại, hôm qua chắc mệ hay sao mà ngủ li bì suốt cả buổi chiều, tối đến ngủ cũng nhiều, gần sáng thì thấy sốt cao quá KK à. Mẹ Táo đang bảo mai thì qua nhà bác Hương đây, xem có gì cho con ăn nào. Mẹ táo hôm rùi được bố Táo cho 300 vì tội đi uống bia với bạn, hôm qua lại cho 100 không vì tội gì cả , cộng lục túi bố Táo tiền lẻ, tiền xu được gần 200 thành ra tuần này đang giầu đây. chắc mua cho Táo ít phomai và mẹ cái quần là lại thiếu, sang tuần hi vọng lại cày được ít nhiều
Khổ thân táo quá. Sao lại sốt thế hả mẹ táo? có phải là mọc răng ko? anh này mọc răng hay sốt nhỉ? Chả biết làm thế nào cả mẹ táo ơi. Nhưng thấy mẹ táo kêu là con sốt 39 độ à? thế thì bé mệt lắm đấy. Mẹ táo sướng nhé. Thu đc của bố táo bao nhiêu xiền
Đọc hơi bị mỏi mắt, em 2 ngày ko vào, hix... Sợ nhà Táo quá... ko được nói thế với ông bà ngoại, ông bà nội lại càng không nhé. Sợ quá, sợ quá... em chả bao giờ nói gay gắt với bố mẹ, chỉ góp ý thôi. Còn ông bà ko làm được gì thì mình gánh vác hộ. Hix... đến giờ em vẫn sợ này.