Tâm sự Chị Em Dâu Cùng Sống Một Nhà, Làm Thế Nào Để Hòa Thuận?

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi duongmai, 28/7/2016.

By duongmai on 28/7/2016 lúc 4:31 PM
  1. duongmai

    duongmai Em là con gái các bác ạ..

    Tham gia:
    28/9/2013
    Bài viết:
    976
    Đã được thích:
    178
    Điểm thành tích:
    83
    [​IMG]
    Sau mối quan hệ phức tạp giữa mẹ chồng nàng dâu thì mối quan hệ giữa chị - em dâu cũng phức tạp không kém. Liệu mối quan hệ này có phải Chị em dâu, bầu nước lã? hoặc khiến cho nhau mệt mỏi như trong topic Chuyện Chị Dâu Em Dâu, Mẹ Chồng Con Dâu, Mệt Mỏi...

    Trong tất cả các mối quan hệ của một gia đình thì mối quan hệ giữa chị em dâu thường có khoảng cách lớn nhất. Sự bất hòa của mối quan hệ chị em dâu thường do lợi ích kinh tế, dạy dỗ con, phân công công việc trong gia đình… Ngay cả khi sống riêng thì mối quan hệ giữa chị em dâu cũng ít khi tốt đẹp, hoàn hảo. Vậy chị em dâu cùng sống một nhà, làm thế nào để hòa thuận?

    Một vài kinh nghiệm để hòa hợp với chị dâu như : cùng nhau hiếu kính, phụng dưỡng bố mẹ chồng, đừng nên quá tính toán chi li hay ghen tỵ với chị em dâu, sống cùng một mái nhà là anh chị em cần chín bỏ làm mười để gia đình yên ấm; luôn tôn trọng, giúp đỡ nhau, tin tưởng và thông cảm lẫn nhau, không nên nói xấu lẫn nhau, có điều gì không vừa ý hãy cùng nhau ngồi lại và giải quyết, nếu vấn đề hai người khó giải quyết hãy nhờ mẹ chồng làm quan tòa vì bà sẽ là người công bằng nhất. Ngoài ra, nếu giữa những đứa trẻ anh chị em con chú con bác xảy ra cãi vã, xô xát, người mẹ tuyệt đối không nên ra mặt bênh vực con mình, cho dù con mình có đúng đi nữa

    Tóm lại, sự thân mật, tôn trọng, quan tâm giúp đỡ nhau, tin tưởng và thông cảm lẫn nhau là những tiêu chí vàng để tránh trường hợp "Chị em dâu như bầu nước lã" - chị dâu nhà chồng quá khó chịu. Còn nếu chị em dâu mà thân thiết, yêu thương nhau thì gia đình cũng sẽ vui vẻ, hạnh phúc.

    Xem thêm :
    Chuyện chị em dâu nhà em
    Có chị nào ở cùng chị hay em dâu không cho em xin ít kinh nghiệm với ạ...
    Hai chị em dâu có quý nhau được không các mẹ ơi?
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi duongmai
    Đang tải...


Bình luận

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi duongmai, 28/7/2016.

    1. lamgiau366
      lamgiau366
      mình may mà không chịu cảnh này
    2. Hồng Tuyên
      Hồng Tuyên
      chuẩn mn ah, mẹ chồng mình hiền nên chị dâu còn khiếp hơn cả mẹ chồng, huhuu
    3. Phạm Hồng Hà
      Phạm Hồng Hà
      Giải tán khi còn chưa thấy chán
    4. bobobobbo
      bobobobbo
      mối quan hệ giữa chị em dâu thường có khoảng cách lớn nhất.
    5. ruoungonkimson
      ruoungonkimson
      Nói thật chứ chị em gái sống cùng 1 nhà còn chành chọe nhau, huống chi chị em dâu, khó hòa thuận lắm các mẹ ạ.
      duongmai thích bài này.
    6. cunconsaysua
      cunconsaysua
      Mình không biết mọi nhà như nào nhưng mình cảm thấy rất may mắn ít nhất là tới thời điểm hiện tại (hì hì vì không dám nói trước tương lai sẽ sao).
      Bố mẹ chồng mình có tới 4 ông con trai và đều đã lập gia đình hết. Và nhà mình vẫn sống chung dưới một mái nhà với tổng quân số là 17 người già trẻ lớn bé. Mình chưa khi nào thấy không thoải mái hay bất tiện khi sống chung như vậy, tất cả cũng vì các anh chị em rất biết yêu thương nhau và bố mẹ chồng thì cực kì công bằng. Bọn nhỏ sống như vậy cũng biết yêu thương và nhường nhịn nhau hơn. Nói chung ở nhà mình lúc nào cũng như hội ý:p
    7. Mẹ My Kún
      Mẹ My Kún
      CHuyện mẹ chồng nàng dâu, hay chuyện chị em dâu là chuyện muôn thủa từ xưa đến nay rồi. Mỗi người nên nhún lại một chút vì hạnh phúc gia đình là ok mà. Hơn thua nhau làm gì cho mệt.
    8. hatran2016
      hatran2016
      Nhà mình thì đúng là "chị em dâu như bầu nước lã", gặp phải bà mẹ chồng gió chiều nào xoay chiều ấy, "mềm nắn rắn buông" nên giờ anh em chẳng bằng người dứng. Chán.
    9. Hangtmqt
      Hangtmqt
      Mình có 1 chị dâu, nói thật sự chị em ít tâm sự tuần gặp nhau vài lần. Nhưng mình thật sự rất tôn trọng và quý mến chị. Chị thì chắc cũng k ghét mình. Trong nuôi dạy con cái, hay những lúc rối quá ng mình hỏi ý kiến luôn là chị dâu, chứ k phải chồng :D

Chia sẻ trang này