Tâm sự Mẹ Ơi, Trung Thu Đang Đến Gần, Con Muốn Được Về Nhà Để Sà Vào Lòng Mẹ, Cảm Nhận Hơi Ấm Gia Đình

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi tichnhin, 12/8/2016.

  1. tichnhin

    tichnhin Thành viên chính thức

    Tham gia:
    18/3/2015
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    28
    Mẹ ơi, lại 1 mùa trung thu nữa lại về. Lòng con lại hanh hao nhớ về mẹ, về không khí ngày tết trung thu nhẹ nhàng ấm cúng nơi quê nhà. Trong ngôi nhà nhỏ, con có ba, có mẹ, có chị hai, có ông bà. Ai cũng yêu thương, chiều chuộng con vô điều kiện.

    Con còn nhớ như in những mùa trung thu trước, khi con còn được ở nhà, được cùng mọi người rộn ràng thắp nến, cắt bánh rồi “gặm nhấm” từng hương thơm, vị ngọt của chiếc bánh. Cảm giác đó thật ngọt ngào mẹ ạ! Đây là mùa trung thu đầu tiên con xa nhà. Tuổi thơ con dù không có nhiều đồ chơi đắt tiền nhưng mẹ đã cho con một tuổi thơ êm đẹp, cho con những ký ức ngọt ngào. Cảm ơn mẹ đã sinh ra con, cho con những mùa trung thu không thể quên…

    Trung thu về, con đang rất nhớ mẹ! Con yêu mẹ rất nhiều!

    Trung thu này, nếu được về bên mẹ, con sẽ mua chiếc bánh trung thu ngọt ngào để tặng mẹ thay lời báo hiếu người đã sinh thành, nuôi dưỡng con nên người.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi tichnhin
    Đang tải...


  2. nguoikhiemthi

    nguoikhiemthi

    Tham gia:
    18/5/2013
    Bài viết:
    29,327
    Đã được thích:
    7,454
    Điểm thành tích:
    3,063
    mình cũng hay nhớ về tuổi thơ..và Trung thu luôn làm mình nhớ nhiều đến người thân thật....hy vọng mọi thứ đc như bạn cầu mong..
     
  3. giangxuxi

    giangxuxi Thành viên chính thức

    Tham gia:
    2/4/2016
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    28
    Xúc động quá, đúng là chỉ có gia đình, bố mẹ mới yêu thương mình vô điều kiện. Thèm 1 mùa vu lan báo hiếu đc ở cạnh mẹ cha quá!
     
  4. ngnganga

    ngnganga Thành viên chính thức

    Tham gia:
    3/7/2016
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    40
    Điểm thành tích:
    28
    cảm động qua s, gia đình luôn luôn quan trọng với chúng ta
     
  5. bobobobbo

    bobobobbo Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    5/8/2016
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    8
    mái ấm gia đình luôn là nơi bao bọc chúng ta trao cho chúng t a nhưng hơi ấm tình thương yêu
     
  6. tichnhin

    tichnhin Thành viên chính thức

    Tham gia:
    18/3/2015
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    28
    Thương yêu cha mẹ nhiều, đúng là có con rồi mới hiểu hết lòng cha mẹ! Yêu thương mẹ nhất trên đời :). Hẹn mẹ 1 mùa vu lan báo hiếu ấm cúng và tuyệt vời!
     
  7. HoangThu_08

    HoangThu_08 NỒI HẤP ĐA NĂNG 3 TẦNG:ĐỒ SÔI,HẤP GÀ CẢ CON...

    Tham gia:
    9/4/2013
    Bài viết:
    39,522
    Đã được thích:
    7,705
    Điểm thành tích:
    3,113
    Tt năm ngoaid về ngoại năm nay lại thích về ngoại. :) mỗi tội gái nhà mình đi xa hay ốm quá nên ko về được mấy.
     
  8. tichnhin

    tichnhin Thành viên chính thức

    Tham gia:
    18/3/2015
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    28
    Bé nhà chị đc mấy tuổi rồi? gái nhà em 2 tuổi mà mỗi lần đi xe đường dài cũng cực hình lắm, lên xe đc khoảng 1h là bắt đầu khó chịu rồi nôn ói đòi xuống xe. Nhiều lúc cũng muốn về quê mà con cái thế này ngại đi quá, máy bay thì k đủ kinh tế mà trang trải :((
     
  9. gaubiendenden

    gaubiendenden Thành viên chính thức

    Tham gia:
    11/4/2016
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    18
    Bánh trung thu = thay lời muốn nói.
     
  10. HoangThu_08

    HoangThu_08 NỒI HẤP ĐA NĂNG 3 TẦNG:ĐỒ SÔI,HẤP GÀ CẢ CON...

    Tham gia:
    9/4/2013
    Bài viết:
    39,522
    Đã được thích:
    7,705
    Điểm thành tích:
    3,113
    mỗi lần về lại xót ruột vì con bị ốm lại ks em ạ.
     
  11. thanhthanh2015

    thanhthanh2015

    Tham gia:
    11/9/2014
    Bài viết:
    13,332
    Đã được thích:
    2,489
    Điểm thành tích:
    863
    từ lúc đi làm hầu như ko có thời gian về cùng bố mẹ
     
  12. me iu nghé

    me iu nghé

    Tham gia:
    26/2/2015
    Bài viết:
    15,061
    Đã được thích:
    2,335
    Điểm thành tích:
    913
    dù thế nào về nhà vẫn là nhất!
     
    tichnhin thích bài này.
  13. tichnhin

    tichnhin Thành viên chính thức

    Tham gia:
    18/3/2015
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    28
    Mùa vu lan báo hiếu, hqua em thấy mọi người quây quần bên mâm cơm ngày rằm mà em thấy chạnh lòng, nhớ nhà quá ạ!
     
  14. HƯNG NGỌC 58

    HƯNG NGỌC 58 Khăn sữa, khăn tắm, khăn mặt, khăn lau giá rẻ

    Tham gia:
    29/12/2015
    Bài viết:
    2,398
    Đã được thích:
    688
    Điểm thành tích:
    823
    Chị cũng thế. Mặc dù đã có gia đình nhỏ bé riêng của mình, nhưng những ngày lễ vẫn muốn quây quần bên người thân.
     
  15. me-cubi

    me-cubi

    Tham gia:
    16/3/2011
    Bài viết:
    19,737
    Đã được thích:
    2,871
    Điểm thành tích:
    913
    lại nhớ bu quá rùi, sắp mùng 2/9 về nghỉ mấy ngày đây.
     
  16. tichnhin

    tichnhin Thành viên chính thức

    Tham gia:
    18/3/2015
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    28
    Chủ nhật vừa rồi tiện xe bác gần nhà về quê thế là em mua hẳn 2 hộp bánh Kinh Đô (1 dẻo, 1 nướng) và gửi kèm cho cụ 1 triệu. Lâu lắm rồi em cũng chưa đc về nhà, thấy buồn và nhớ nhà kinh khủng nhưng cũng chẳng biết phải làm sao ạ :(
     
  17. otrangme

    otrangme Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    23/4/2015
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    8
    Trung thu năm nào dù bận đến mấy em cũng xin nghỉ về quê đoàn viên với gia đình. Tuổi thơ của em gắn với những kỉ niệm trung thu buồn man mác. Trung thu em thèm ăn bánh nướng mà nhà nghèo chả có tiền mua, thường thì sau trung thu ngoài chợ bán bánh với giá rẻ hơn thì mẹ mới mua về thắp hương rồi chia cho mấy chị em ăn, rất nhớ cái vị bánh trung thu ngày ấy :)
    Mấy hôm nay mùa mưa bão nên em chưa thấy các hãng bày bán bánh trung thu nhiều, đã chị nào ở đây đi mua bánh trung thu năm nay chưa ạ? Mẫu mã, hương vị bánh năm nay ntn ạ?
     
  18. otrangme

    otrangme Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    23/4/2015
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    8
    Em xem lịch thì trung thu năm nay vào thứ 5, hi vọng hôm đó sếp em mát tính, em xin nghỉ về quê với 2 cụ đc :D
     
  19. HƯNG NGỌC 58

    HƯNG NGỌC 58 Khăn sữa, khăn tắm, khăn mặt, khăn lau giá rẻ

    Tham gia:
    29/12/2015
    Bài viết:
    2,398
    Đã được thích:
    688
    Điểm thành tích:
    823
    Uh, về được thì tốt biết mấy. Thấy con cái về các cụ cũng thấy ấm lòng hơn.
     
  20. tichnhin

    tichnhin Thành viên chính thức

    Tham gia:
    18/3/2015
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    28
    Dù lấy chồng rồi nhưng khi nào trở về ngôi nhà của mình, có bố mẹ đẻ của mình vẫn thấy bình yên, ấm áp nhất!
     

Chia sẻ trang này