Like bạn. Mình có những người bạn bỏ lương 2000$ để nhận mức 1.200$, ở mức 1.200$ bạn ý có thể thêm thu nhập gấp 2 lần mức lương cũ
Em thấy sợ nhé! Cuộc đời kiếm tiền nó rất dài nên làm sao để nó vui vẻ, cuộc sống có ý nghĩa. Có những người đi làm mới chỉ 10 năm mà đã nghĩ ngại thay đổi trên thực tế cv đã quá nhàm chán k những vậy còn gây stress. Tối thiểu một đời người phải đi làm tầm 30-35 năm, mới có 10-15 năm cv đi vào ngõ cụt rồi vẫn cố giữ cái ghế để có chế độ này khác, họ khép cửa đóng mình lại mà k biết rằng thế giới rất rất nhiều thứ tươi đẹp, chế độ do mình tạo ra sẽ tốt hơn người khác bao cấp cho mình cơ mà. Trước kia em làm 1 cty nhỏ xíu, nhưng nó lại cho em kinh nghiệm, khả năng sinh tồn và đối mặt...giá trị ở những cty này là rất lớn, đi hết chặng đường đời cũng k thể quên đc nó, nọ là điểm xuất phát đầu tiên cho cuộc đời mình
Vâng, đúng là chưa hẳn lương cao đã là thu nhập cao, tổng thu nhập của mỗi người là khoản tiền cầm về sau cùng, hiihi, kinh doanh không ai sống bằng lương cứng ạ, k có số thì chít dở,hihi cô bạn thân cùng đại học với em cũng làm sale mà là sale người bác ạ, hàng chục hàng trăm thậm chí hơn số người ứng tuyển công ty đó cùng 1 vị trí đó mà k ai tồn tại trong khi bạn e làm tốt, là tồn tại đến tận bây giờ qua 4 năm cố gằng và phấn đấu, thấy rất nể phục ạ Bạn e làm bên cty xuất khẩu lao động đi các nước, thấy cách làm việc và phương thức tiếp cận khách hàng của bạn rất chuyên nghiệp, sáng tạo và uy tín em học hỏi được nhiều điều ạ
Kinh doanh là dành cho những người dám nghĩ, dám làm mà, miễn sao chúng ta k vi phạm pháp luật Ô, em có đăng ký không tham dự vào offline trước hội trợ vào chủ nhật 14.8 tại Cafe Bảo Oanh k nhỉ?
tuần nay à bác, tuần này e về quê cúng rằm rồi, hihi, hẹn bác ở hội chợ e nhất định sẽ qa\ Mà thông tin offline thông báo ở đâu vậy bác, lần sau e cũng muốn tham gia ạ
Vậy chắc e ko hiểu cống hiến là ntn . E cứ đúng công sức mình bỏ ra và xem xét trên kết quả công việc Chả lẽ vì thế mà cứ lẹt đẹt hjhj?
Còn đúng hơn với những người cv đã chán quá mức, mỗi ngày đi làm là 1 cuộc chiến đấu mệt mỏi nhưng vẫn k dám thay đổi và chỉ chờ đợi đến ngày kiếm đc cv tốt hơn, họ k hề nghĩ rằng những ng như họ thì chẳng ai cần.
Haizzz, bác cứ chê sv mới ra trường . Đừng cho rằng sv mới ra trường người ta ko biết nghĩ, đôi khi không muốn mất thời gian của nhau nên người đi ứng tuyển cố tình trả lời phỏng vấn bậy bạ trên trời dưới đất cho xong câu chuyện để còn về :d.
Hihi, bình thường thôi chị Jade ơi. Thử nghĩ một người đi phỏng vấn, trong đầu cứ đinh ninh cty này lớn lắm, văn phòng hoành tráng, sếp đạo mạo uy nghi. Nhưng đến khi đến nơi thì văn phòng có mỗi cái máy fax, rộng vài ba mét vuông, lớp sơn tường còn cáu bẩn, chổ để xe chả có, sếp thì trông lập dị xấu xấu bẩn bẩn, quần áo luộm thuộm, kiểu cách tỏ vẻ ta đây, thì ứng viên trả lời đại đại xong rồi về để khỏi mất thời gian của nhau là bình thường thôi. Không có gì là hoành cả