E thì còn chẳng cầu hôn luôn, e còn bắt cưới mới chịu cưới ý chứ. Haizz! Nghĩ nhiều lúc cũng thấy tủi thân.
Nhất mn còn gì nữa. Hihi. Mới bắt đầu cs hôn nhân thôi, làm sao vẫn duy trì được điều đó khi có con cái thì quả là tuyệt mn ạ. Làm vợ cũng chỉ mong thi thoảng ông chồng "dở chứng lãng mạn" tý cho cuộc sống nó tươi đẹp.
Bọn em yêu nhau 7 năm, hồi đấy em cũng bảo có cưới không? Không cưới thì thôi, đỡ mất thời gian, thế là về gặp các cụ, xong gần đến ngày ăn hỏi lão ấy nhét nhẫn vào tay, tồ lắm, không có nến nủng rồi quỳ xuống như trong phim đâu ) Nghĩ đến lắm lúc cùng buồn cười
Thi thoảng có những "dở chứng" như vậy thì hạnh phúc quá rồi bác. Đừng nghi ngờ ông xã của bác mà tội nghiệp.
Nhiều người thấy rất lạnh lùng, khô khan nhưng thực tế họ rất tình cảm, có thể do họ không thích thể hiện hoặc là không biết thể hiện. Bản thân mình có thể là một cái gì đó làm cho họ thể hiện được cái tốt đẹp mà họ chưa thể hiện nổi ra.