Hic, cũng nuối tiếc mn ạ. Một thời gắn bó với thế hệ đầu 8X tụi mình, ngày đấy gặp bạn bè được chat chit trên yahoo, sao mà sung sướng. Điện thoại thì đắt, mất 5k hay 3K thoải mái 1 tiếng đồng hồ nói chuyện với bạn bè. Lại còn hẹn hò nhau giờ lên mạng nữa chứ.
Hồi còn sinh viên... mấy anh, chị em nhà e ở chung bác ạ, cũng chung nhau 1 con máy tính cây của bà chị, thế là cả nhà phải chia nhau time để dùng ai ai cũng yahoo, bao nhiêu kỉ niệm bây giờ k dùng lại nữa nhưng biết tin xóa yahoo vĩnh viễn cũng thấy nuối tiếc nhiều kỉ niệm bác nhỉ
Đúng đó mn à. Vs ngày đó yahoo chủ yếu là môi trường kết nối mọi người chứ không như FB bây giờ tin tức, kinh doanh, tùm lum tá lả hết lên.
thời đại của công nghệ mà mẹ nó, khi mà không thay đổi thì thật khó để tồn tại, hiện nay chỉ riêng FB đã toàn diện gấp nhiều lần Yahoo rồi nên có sự đào thải là bình thường thôi
Đúng đấy bạn. Nhờ hồi đó còn trốn học đi chơi net hoài. Lên còn lập cả nick ảo, haha vui phải biết.