Tranh luận: 3-4 Triệu Một Tháng Cố Gắng Lắm Nuôi 4 Cái Miệng... Mà Còn Đòi Hỏi, Oán Trách...:(

Thảo luận trong 'Tài chính gia đình' bởi meOCCoi, 9/8/2016.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. mehiuhiu

    mehiuhiu Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    17/7/2012
    Bài viết:
    4,329
    Đã được thích:
    578
    Điểm thành tích:
    773
    Mình đưa lại 4 triệu và thậm chí đưa nhiều hơn để chồng chi tiêu trong 1 tháng. Xem tháng sau có sợ xanh mắt không mà ý kiến
     
    Đang tải...


  2. VUnguyenvan

    VUnguyenvan Thành viên tập sự

    Tham gia:
    14/8/2016
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    minh doc bai cua ban thay uc che.......nhung lai buon cuoi vi ox cua minh ngoan qua.1tuan chia tien vo 4trieu chong 3trieu.nhung cuoi tuan nao minh cung het tien truoc vi minh lo moi chi phi con ong chi moi an thoi.nen minh tinh cach la cuoi tuan cho con di sieu thi.va toan quen mang vi de ong tra het vay ma ong khong phat hien ra dau nhe.vui vui vi ong de thuong .nhung buon buon vi ban dang phai co gang lam moi tinh toan sao cho gd duoc an uong day du voi thoi gia hien nay bang so tien do.toi can hoc hoi ban
     
  3. Mother-KVietNam

    Mother-KVietNam Thành viên mới

    Tham gia:
    13/8/2016
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    3
    4trieu thì khó mà tiêu pha. Có ra chợ mới biết, nhoằng cái là hết tiền trăm r. Đâu phải rẻ đâu. Thôi mẹ nó chịu khó nói cho bố nó hiểu. Hoặc để bố nó thử đi chợ xem. Hai vợ chồng tìm hướng giải quyết. Cãi nhau làm chi cho không khí nặng nề.
     
  4. sunbaekue

    sunbaekue Thành viên tập sự

    Tham gia:
    3/10/2014
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Nếu được bạn thử hỏi ck bạn đổi vị trí của bạn và với một khoản tiền như vậy xem sao? Rồi sẽ có câu trả lời thích đáng thôi.
     
  5. Phạm Xuân Vui

    Phạm Xuân Vui Mẹ của các con!

    Tham gia:
    31/3/2016
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    32
    Điểm thành tích:
    28
    Bạn hạnh phúc hơn mình: 1 tháng ck đóng 1 tr tiền thuê nhà, 1,5 tr tiền đi lớp cho con. tổng chi 2,5 tr ko hơn. còn các khoản khác vợ lo - mặc dù lão ý kiếm khoảng 7 tr/ tháng. chả nhẽ bỏ quách ck đi cho xong.
     
    meOCCoi thích bài này.
  6. Phạm Xuân Vui

    Phạm Xuân Vui Mẹ của các con!

    Tham gia:
    31/3/2016
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    32
    Điểm thành tích:
    28
    Bạn ơi, vk mình cùng cảnh ngộ nói đổi hàng bao nhiêu lần mà ko dám đổi ... cứ nói là cãi nhau!
     
  7. Smartgoal

    Smartgoal Thành viên chính thức

    Tham gia:
    4/7/2016
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    44
    Điểm thành tích:
    28
    có ít ăn ít, có nhiều ăn nhiều chứ biết lsao :(
     
  8. quyettien1994

    quyettien1994 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    2/8/2016
    Bài viết:
    991
    Đã được thích:
    128
    Điểm thành tích:
    83
    Thì 2 vk ck phải ngồi tâm sự bàn bạc lại với nhau chứ , bây giờ tiền nhà rẻ rách cũng 2 triệu rồi , tiền ăn tiền bỉm của con đủ các loại tiền như vậy thì sống làm sao được ở cái đất Hà Nội này chứ
     
  9. meducduong

    meducduong Thành viên mới

    Tham gia:
    14/3/2015
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    8
    với số tiền đó thì mình chịu á, ko thể sống được
     
  10. huynguyenland86

    huynguyenland86 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    15/8/2016
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Căn hộ mini cao cấp 38m2 chỉ 939tr ngay trung tâm Quận Bình Thạnh.
    Chỉ thanh toán trước 280tr (tương đương 30% trong 6 tháng) còn lại trả góp chỉ 7tr/tháng. Phù hợp với gia đình trẻ thu nhập từ 15-20tr/tháng.
    Cách trung tâm phố đi bộ Nguyễn Huệ - phố tài chính Q2 - sân bay Tân Sơn Nhất chỉ 5 phút. Tiện ích nội khu gồm có hồ bơi và công viên view sông trên cao, 4 tầng TTTM, trường học..
    Liên hệ trực tiếp PKD chủ đầu tư: 0938.727.886. 13872673_1792222084398095_8267203838209459913_n.jpg 13872959_1792222037731433_2227391747613468225_n.jpg 13895107_1792222291064741_3502700520455149930_n.jpg
     

    Attached Files:

  11. three2910

    three2910 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    5/10/2013
    Bài viết:
    708
    Đã được thích:
    130
    Điểm thành tích:
    83
    Hic, em cũng rất nhiều lúc muốn kêu um lên với ck rồi. Chả biết nói sao nhưng em cũng rất hiểu chị đang áp lực như thế nào. Nhất là khi chông không hiểu. Em đến giờ đang phải làm cả 1 phần mềm trên đt ghi chú chi tiêu nợ nần đây này. nhiều lúc thấy cực lắm chị ạ. Hỏi tiền ck nhiều khi ck bảo..tiêu j mà nhiều thế, nhiều lúc tự ái, tự ti cứ như kiểu ck nghĩ mình láy tiền mua sắp j cho bố mẹ mình ấy c ạ, nhưng thực tế thì bmej em còn thi thoảng phải cho thêm tiền để em sắm sửa cho bản thân, mua thêm sữa cho em uống vì em hơi bị...gầy, rồi thi thoảng cho mua quần áo ...
     
    meOCCoi thích bài này.
  12. tranmaster

    tranmaster Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    12/8/2016
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    18
    Đưa cho còn đỡ có nhà chồng còn chẳng đưa cho đồng nào í!
     
  13. BEYEUCUAME'S SHOP

    BEYEUCUAME'S SHOP Contributor-016.333.69035

    Tham gia:
    4/6/2010
    Bài viết:
    18,411
    Đã được thích:
    1,672
    Điểm thành tích:
    863
    KHuyên bạn. Làm 1 cái danh sách chi tiêu. Lúc nào ông ý kêu ca thì mang ra cho ông ý đọc.
    Chắc do bạn ko làm ra tiền nên chồng bạn mới có thái độ như thế. Cố gắng kiếm việc gì đó để làm. Có tiền bạn đưa cho ông ý tu chi tiêu cho biết.
    Nói chung gia đình mà ko có tiền thì khó mà yên ổn lắm.
     
  14. Aivan32555

    Aivan32555 Thành viên mới

    Tham gia:
    15/6/2016
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    8
    Vấn đề muôn thủa rồi à. haizz. Trước tiên 2 vợ chồng cố gắng sắp xếp chi tiêu sao cho phù hợp với thu nhập đã. Có rất nhiều khoản phải chi ngoài vấn đề ăn uống sinh hoạt như : Học hành của con, vui chơi của con, vấn đề cỗ bàn, bạn bè, rồi họ hàng 2 bên... Đấy là cuộc sống rồi b, ko nên than vãn nhiều ảnh hưởng tâm trạng để làm việc đó. Thôi, chúc vợ chồng b sắp xếp mọi thứ cho thỏa đáng nhé!
     
  15. Aivan32555

    Aivan32555 Thành viên mới

    Tham gia:
    15/6/2016
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    8
    công nhận, ko thể đủ với cái đất Hà Nội này luôn b. haizz
     
  16. SocRuoi

    SocRuoi Cho thuê xe 16 chỗ giá rẻ 8k + Tour Sapa

    Tham gia:
    20/3/2014
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    66
    Điểm thành tích:
    28
    Mình đồng quan điểm với mẹ này.
     
  17. thaovy1

    thaovy1 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    27/5/2016
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    48
    Điểm thành tích:
    28
    Bạn nên góp ý thẳng với ck về vấn đề tài chính chi tiêu, cả 2 cùng xem lại cách chi tiêu hợp lý là được mà.
     
  18. ngocdinh

    ngocdinh ĐO ĐẠC DỊCH VỤ NHÀ ĐẤT-THÔNG TIN QUY HOẠCH

    Tham gia:
    24/3/2011
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    8
    Hi. Bạn này giỏi tiêu thật đấy.
    Nhà mình cũng 2 nhóc tháng lương được 5tr đưa vợ tất, lâu lâu kiếm được ngoài ít đưa thêm, còn chi tiêu cá nhân mình thì tự kiếm ở việc vặt. Trình bày thì vợ bảo : Em tính nhà mình tất cả phải 8tr mới đủ không nói nhiều. Anh chỉ có mỗi chuyện kiếm tiền thôi, còn không anh đi làm về sớm mà đón con, em đi làm. Thế là hết hồn, im thin thít. Loanh quanh rồi nhà cũng đủ tiêu, mỗi tội chả tích lũy được đồng nào.
     
  19. All For Kid

    All For Kid Thành viên chính thức

    Tham gia:
    24/8/2016
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    36
    Điểm thành tích:
    28
    Tham vọng nhiều thôi là ok! cứ kì vọng nhiều thành thất vọng
     
  20. ronnb612

    ronnb612 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    5/12/2012
    Bài viết:
    734
    Đã được thích:
    191
    Điểm thành tích:
    83
    cho Ck đi chợ thử 1 tháng xem hết bao nhiêu là biết nhau ngay thôi. Không ai chê chồng nghèo, nhưng ít tiền mà yêu cầu vợ quá cao thì không ổn chị ạ
     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này