Con nhà mình năm nay bước sang tuổi thứ 5, bé trai, dù bé đang không đạt chuẩn về cả cân nặng lẫn chiều cao - và mình cũng hơi có tý ức chế vụ này với các tác động bên ngoài - nhưng phát triển về tinh thần là ổn. Đi học về là hát hò suốt, nói năng thì vốn từ khá nhiều - tuy chưa phải loại hoạt ngôn hoặc có khiếu ngôn ngữ, nhưng mình thấy tiến bộ nhiều. theo như mình nhận định thì bé thuộc dạng sống nội tâm, không thiên về cởi mở, nên khi dạy con, mình cũng rất cẩn thận để tránh làm con bị cảm giác xấu - khiến bé thu mình lại và trở thành quá nhạy cảm. Tuy nhiên, mình vẫn băn khoăn vụ này: Hàng ngày, mình trò chuyện, hỏi han con về chuyện trường lớp - nhưng không thấy con nắm bắt được nhiều thông tin, hôm nào cũng bảo ăn Cơm canh thịt, hoặc là Con không học bài gì mới cả (dù có bài hát mới là véo von luôn trên đường về).... và các hoàn cảnh tương tự. Đó là con chưa có khả năng diễn đạt hay con chưa được quan tâm đúng mức? Các mẹ có kinh nghiệm, có con cùng độ tuổi chia sẻ cho em chút xíu để em đồng hành cùng con với nhé. Cảm ơn cả nhà nhiều.
minh nhớ hồi nhỏ, mình ko thích bố mẹ hỏi chuyện trường lớp....mình thích tự mình giải quyết mọi chuyện...và bây giờ với con gái 4t mình cũng như mẹ mình ngày xưa...chỉ hỏi con...hôm nay con ổn chứ...mọi chuyện tốt ko?...thực ra với trẻ mầm non...ở trường cũng chỉ thế thôi...đừng tạo cho con cảm giác bị theo dõi...áp lực lứm....
Cảm ơn nguoikhiemthi. Mình thấy bé nhà mình chưa hiểu được ntn là tốt, là ổn ấy bạn ah. Mình muốn nói chuyện cụ thể, khơi gợi việc mình thấy là có ở trường để bé dễ trả lời hơn. Cũng có thể là bé chưa thich nói vì mình hay hỏi trong bữa ăn, còn đi chơi thì mình thấy bé hứng thú hơn. Để mình thử xem có cách khác không.
mình hay chơi đồ chơi cùng con, vẽ và học cùng con...những lúc đó,bạn hỏi thông tin cũng dễ hơn...nhưng cũng đừng lo wa bạn ạ...hãy dạy con từ xa và hãy tin tưởng vào các con...
Tại mình cũng hay nóng tính nữa phải kiên nhẫn thôi. Hôm nào ngủ đạy cũng xin nghỉ học, nhưng ăn xong thì lại đi học rất vui vẻ, dặn mẹ đón sớm.
ôi..thế là có vẻ con thích đ học đấy...kiên nhẫn với con nhé...các con xứng đáng đc như ậy mà..cố lên..hihi..
ha ha, các bạn trai ít khi thích chia sẻ lắm ^^ không thích buôn dưa lê giống các bạn gái ấy mà.
Bé nhà mình thì về mẹ hỏi hôm nay học bài gì nào, ăn gì nào thì cũng ko nhớ nhiều lắm. Nhưng thôi kệ, khoản này có thể dạy con từ từ mà cm
vấn đề Vấn đề này của bé thì phải cần thời gian b à, cứ từ từ rèn cho cháu ý, tiếp xúc với mn nhiều vào sẽ tốt cho bé!
Mình hay cho bé nhà đi giã ngoại, để tránh trường hợp cả tuần chỉ quanh quẩn ở lớp rồi về nhà. Tối 1 tuần quy định 2 vợ chồng cho bé đi chơi 2 buổi. Như vậy sẽ tốt cho cả mặt tinh thần nữa.
cái này thì tùy từng trẻ có bé thì có chuyện gì cũng nói với bố mẹ có bé thì đi học v lại chẳng nhớ chuyện gì ở lớp cả
Đúng thế, bé trai nhỏ nhà mình rất nhanh, nhưng chị gái lớn hơn 2 tuổi thôi mà khá nhát. Tùy thuộc vào các con nữa có thích chia sẻ hay không. Mình cũng đang lo bé gái lớn nhà mình sao để con dạn hơn đây!
kể chuyện cho con, hỏi con hôm nay có gì vui, con thích xem phim này ko, con biết hát bài này ko hát bố mẹ nghe. Cứ thủ đi b à, có thể các con sẽ thích. hi
Nhà mình cũng con trai 5 tuổi, khá là hiếu động, chỉ mới năm ngoái thôi, con đi học về mình hỏi con ở lớp ăn gì, con trả lời là ăn cơm với cháo ( buổi trưa ăn cơm, bữa phụ ăn cháo), và ngày nào cũng trả lời như vậy. Giờ lên 5 tuổi cu cậu chững chạc hơn nhiều rồi, biết trả lời rành mạch buổi trưa ăn gì, buổi chiều ăn gì. Bé rất thích đi học, buổi sáng tự dậy sớm, tự đánh răng rửa mặt ( rửa mặt thì mẹ vẫn phải rửa lại cho), rồi tự ăn sáng, thay quần áo sách ba lô, sang cô hàng xóm chở đi học(nhà cô có bạn học cùng lớp), hay tại nhà có em bé lên cu cậu có tính tự lập hơn. Tối nào mà em bé ngoan ngoan là mình lại đọc chuyện cổ tích cho con nghe, cu cậu thích lắm, cứ nài nỉ mẹ đọc nữa đi.
Mình cho đi chơi nhiều mà, tiếp xúc mọi người, mình cũng nghĩ phải từ từ vì tính của bé không ai muốn là được - do thiên bẩm, phải nắn dần thôi. Nhà mình có cái thiệt thòi là chỉ sống cùng mẹ, ông bà ngoại nhưng ô bà ngoại yếu nên gần như không có tương tác, mẹ đi làm cả ngày về mới chơi cùng con đc 1 lúc nên cũng chưa ảnh hưởng đc nhiều.
Hôm qua mình cho bé đi chơi, đi từ lúc 4h30 chiều, mang theo xe scooter đi, 2 mẹ con đi bus đến Bờ hồ, chạy nhảy chơi đến 6h30 thì đi liên hoan cả nhóm bạn, chàu nghịch tung trời các cô các bác ah