Tâm sự Nỗi Lòng Của Cô Gái Mới Về Nhà Chồng!!

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi songtu95, 13/8/2016.

  1. songtu95

    songtu95 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    31/3/2016
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    68
    Điểm thành tích:
    18
    Về nhà là... chẳng muốn đi nữa!!!
    Về nhà là những buổi chiều rong ruổi cùng lũ bạn thân trên những con đường quen thuộc để thấy cảm giác bình yên như hồi bé xíu. Là buổi tối trong tiết trời se lạnh vùi mình trên chiếc giường thân yêu để cảm nhận hg thơm quen thuộc bấy lâu
    Về nhà là mỗi sáng ngủ đến tận lúc mặt trời lên cao mà chẳng cần lo lắng bị trễ giờ học hay giờ làm. Là sẽ chẳng còn cảm giác ấm ức vì bị ng đời bắt nạt hay cg một mình bất an khi nửa đêm thức giấc.
    Về nhà là thế giới đằng sau có xảy ra chiến tranh cũng ko còn qt nữa. Những ngày mệt nhọc, tủi cực qua đi nhẹ nhàng
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi songtu95
    Đang tải...


  2. nguoikhiemthi

    nguoikhiemthi

    Tham gia:
    18/5/2013
    Bài viết:
    29,322
    Đã được thích:
    7,454
    Điểm thành tích:
    3,063
    lúc mới lấy ck thường có cảm giác đó...sẽ hụt hẫng và sợ hãi nhiều thứ...sau này sẽ quen thôi...ko sao đâu....1 thời gian nữa sẽ thích nghi đc mà...
     
  3. support6

    support6 Super Moderator Staff Member

    Tham gia:
    14/10/2013
    Bài viết:
    2,268
    Đã được thích:
    598
    Điểm thành tích:
    823
    Tập thói quen nhà chồng cũng như nhà mình và mọi người gia đình chồng cũng là gia đình của mình, như vậy sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn
     
  4. tamnm

    tamnm Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    21/2/2014
    Bài viết:
    6,312
    Đã được thích:
    1,273
    Điểm thành tích:
    913
    M về nhà ck cũng cảm thấy ko thoải mái, như kiểu đi chơi làm khách thôi, mỗi tội khách phải hầu chủ nhà :D
     
    Jannaphamsupport6 thích.
  5. support6

    support6 Super Moderator Staff Member

    Tham gia:
    14/10/2013
    Bài viết:
    2,268
    Đã được thích:
    598
    Điểm thành tích:
    823
    :D :D cá nhân minh nghĩ có khi mình cứ tự coi mình là khách nên mới thấy không thoải mái. Trước khi cưới mình lên nhà ck cũng e ngại các thứ, ăn uống cũng k thoải mái, nhưng sau khi cưới xong thì cứ coi như nhà mình, người nhà nên không cần khách sáo từ việc ăn uống tới nói chuyện. Mới cưới chưa đc 1 năm nhưng mình thấy ở nhà ck thoải mái k kém gì nhà đẻ
     
    nguoikhiemthi thích bài này.
  6. songtu95

    songtu95 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    31/3/2016
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    68
    Điểm thành tích:
    18
    Vâng c, đang ở nhà với bố mẹ quen rồi. Bây giờ đi làm dâu trăm họ nên hoang mang lắm, vừa nhớ nhà, chồng lại đi công tác xa, vừa lo sợ làm sao để làm vừa lòng m.n trong nhà chồng... thực sự áp lực không hề nhẹ ạ
     
    nguoikhiemthi thích bài này.
  7. nguoikhiemthi

    nguoikhiemthi

    Tham gia:
    18/5/2013
    Bài viết:
    29,322
    Đã được thích:
    7,454
    Điểm thành tích:
    3,063
    ừ...đúng là vắng ck thì thật lại càng lo lắng...nhưng mà theo thời gian,...và tham khảo cách nghĩ giống như support12 khuyên đó....chị cũng làm giống như vậy....dần dần nhà ck cũng gần mình...sau 8 năm....mẹ ck cũng thương chị...mà chị cũng thương mẹ ck thật lòng dấy...
    cố gắng nhé...cứ chân thành rồi sẽ đc đáp lại thôi,...
     
    support6songtu95 thích.
  8. songtu95

    songtu95 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    31/3/2016
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    68
    Điểm thành tích:
    18
    E cám ơn chia sẻ của chị ạ, e sẽ cố gắng!
     
    nguoikhiemthi thích bài này.
  9. support6

    support6 Super Moderator Staff Member

    Tham gia:
    14/10/2013
    Bài viết:
    2,268
    Đã được thích:
    598
    Điểm thành tích:
    823
    Mình thì nghĩ đơn giản bạn ah, cứ đối xử chân thành thì mọi người sẽ hiểu. Mẹ con có gì nên trao đổi thẳng thắn với nhau và nguyên tắc của mình là không bao giờ nói xấu mẹ ck hay gia đình chồng ( thật ra cũng không có gì xấu để nói :D :D). Khi mình mới về mẹ chồng cũng dặn dò luôn là gặp họ hàng cần chào hỏi, nói chuyện cởi mở vì nhà mình toàn người tình cảm, thích chuyện trò hỏi han nên khi mình gặp các dì hay các già cũng đều hỏi chuyện trước
     
  10. caothom

    caothom Thành viên chính thức

    Tham gia:
    16/6/2013
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    53
    Điểm thành tích:
    28
    Cứ cho đi sẽ nhận lại. Trao yêu thương sẽ nhận lại yêu thương bạn ạ
     
    me-cubi thích bài này.
  11. songtu95

    songtu95 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    31/3/2016
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    68
    Điểm thành tích:
    18
    Cám ơn bạn nhiều nhé :)
     
  12. thinhthikhuyen

    thinhthikhuyen

    Tham gia:
    12/12/2012
    Bài viết:
    16,694
    Đã được thích:
    2,476
    Điểm thành tích:
    913
    Quen với nếp sống là bình thường ý mà
     
  13. LinhSan Hoàng

    LinhSan Hoàng Thành viên yêu màu tím .

    Tham gia:
    22/2/2014
    Bài viết:
    4,239
    Đã được thích:
    487
    Điểm thành tích:
    223
    haizz em chưa lấy chông nên chưa biết đc những điều này ạ
     
  14. caothom

    caothom Thành viên chính thức

    Tham gia:
    16/6/2013
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    53
    Điểm thành tích:
    28
    Hi. Chúc bạn sẽ nhận được nhìu yêu thương. Hi
     
  15. Aivan32555

    Aivan32555 Thành viên mới

    Tham gia:
    15/6/2016
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    8
    Nếu gia đình 2 bên mà gần nhau thì cũng tốt. Mình lấy chồng gần nhà, nên khi 2 vợ chồng ra Hà Nội làm thì về quê bên nội, ngoại 2 bên cũng tiện hơn. Giờ có con cái thì sẽ để tâm nhiều vào gia đình nhỏ của mình hơn, nên nỗi lòng này chắc nhiều chị em mới lấy chồng sẽ bị nhiều. Rồi sẽ quen thôi bạn gái ạ!
     
    support6 thích bài này.
  16. Bùi Hào Nam

    Bùi Hào Nam Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    24/6/2016
    Bài viết:
    2,235
    Đã được thích:
    1,001
    Điểm thành tích:
    823
    Bà xã mình thì thấy thế này: Lúc ở nhà chồng thì kêu nhớ nhà bố mẹ đẻ, cho về nhà bố mẹ đẻ thì lại kêu "Em thấy nhớ nhà quá anh ạ". Ba mẹ mình dễ tính nên thời gian con nhỏ này cho về nhà ngoại chơi tẹt ga.
     
  17. online_tainha

    online_tainha Thành viên hội Cún 82

    Tham gia:
    20/4/2012
    Bài viết:
    5,234
    Đã được thích:
    1,159
    Điểm thành tích:
    773
    Phải nghĩ mình là người trong nhà thì mới thích nghi chứ bạn. Chứ cứ coi là khách như thế, càng cảm thấy xa cách đấy
     
  18. Huy Lân

    Huy Lân Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    19/2/2016
    Bài viết:
    3,650
    Đã được thích:
    1,502
    Điểm thành tích:
    913
    e cũng giống vợ bác, k về nhà bme 1 tuần 1 lần thì kêu gào các thứ, mà về 1 hôm không có ck đi cùng thì lại nhớ nhà trên ý. Nhìu khi thấy mình sống ở nhà ck quen, về nhà bme lại khó ngủ, co hôm nằm lăn lóc tới 2h sáng mí ngủ đc
     
    Bùi Hào Nam thích bài này.
  19. Bùi Hào Nam

    Bùi Hào Nam Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    24/6/2016
    Bài viết:
    2,235
    Đã được thích:
    1,001
    Điểm thành tích:
    823
    Thế bác với bà xã em giống nhau rồi. :)
     
    Huy Lân thích bài này.
  20. Huy Lân

    Huy Lân Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    19/2/2016
    Bài viết:
    3,650
    Đã được thích:
    1,502
    Điểm thành tích:
    913
    ahihi, đấy gọi là quen hơi. Mà ck e thì bảo là bị nghiện ck. kaka
     
    Bùi Hào Nam thích bài này.

Chia sẻ trang này