Ở diễn đàn mình có mn đẻ dầy giống e ko ạ, vào chia sẻ chút đi ạ. 2 bé nhà e trộm vía ngoan, ăn đc, ngủ đc mà nhiều lúc e vẫn phát điện lên đc ý ạ, giờ 1 cháu gần 28 tháng, 1 cháu gần 11 tháng thôi ạ, cứ gọi là trứng gà trứng vịt, ầm ĩ cả ngày ấy ạ.
Hàng xóm nhà mình con 10 tháng đã bầu, giờ sắp sinh rồi. Con đầu thì quấy như ma ranh, mẹ nó ức chế và mệt nên khóc suốt. Tội đứa trong bụng.
Có tớ đây, bé trc cách bé sau 14,5 tháng, như sinh đôi ấy. Nhưng h 2 bạn lớn rồi, 5-6 tuổi cả rồi bạn ạ. Cố lên chủ top nhé.
E thì xa hơi tí, cách nhau 17 tháng 1 tuần, mà thằng anh nghịch quá, toàn rình đánh con e, cứ phải để ý suốt ý, mong manh đc như mn, cám ơn mn đã chia sẻ
1 trai 1 gái là đẹp rồi, cố lên bác, cố 2 anh em thế lại vui, nhiều nhà anh, chị, em cách xa tuổi quá cũng buồn hiiii
Vâng, e cũng an ủi phần nào đủ nén đủ tẻ, nhiều lúc thương thằng a, nhưng cũng hay cáu nó, bé quá đã làm a, bướng lắm mn ạ
Hihi, mn ơi, chẳng phải tại đẻ dày mà trứng gà, trứng vịt ầm ĩ đâu. Nhà nào cũng thế thôi, cứ có con nhỏ thì tránh sao được. Có điều dày dày thế thì mình chăm con cũng vất, nhưng sau này chúng nó lớn lên thì lại nhàn sớm thôi. hihi
Vâng, mệt lắm ạ, vì nhỉ quá bọn nó chưa biết bảo nên nhiều lúc cáu Loạn lên ấy ạ. Nhưng ra ngoài cũng bênh nhau lắm, ko cho ai bế e bé, gì cũng chia cho e ăn với chơi, ở nhà thì trang nhau suốt. Cám ơn mn
Hihi, nhà mình năm ngoái cũng ở giai đoạn này. Cũng yêu, từ khi có em, anh ra dáng lắm, ra vẻ người lớn hẳn. Hihi, nhưng vẫn không tránh khỏi những lúc tranh dành nhau đâu, 2 đứa mà ngoan thì ko sao, chứ mà nhiều lúc đầu óc mình đã căng rồi, lại thêm 2 đứa í óe, bảo sao ko cáu được. Hihi
Vâng, thằng lớn e cho đi học rồi, từ sáng đến chiều nhà cửa yên bình, nó đi học về cân là nhà như chợ vỡ