con nhà em cũng còi mà trộm vía ăn tốt. cái gì cũng ăn hết, trả trừ gì cả, tôm cua, thịt cá, xương, các loại rau luôn. chẳng cần phải rèn cũng tự động ăn hết. cơm thì từ lúc 1,5t tự ngồi xúc ăn rồi. em vừa cho ăn no xong, thế mà tới giờ ăn cơm vẫn ngồi ăn bt, ai hỏi gì thì mặc kệ, ko quan tâm, ăn xong thì mới trả lời, thế mới hay , bé nhà em là tập trung chuyên môn ăn quá. từ bé thì chẳng uống sữa, đến lúc đi học mẫu giáo thì lại thích uống sữa, hic.
bé nhà mn trộm vía ăn giỏi nhỉ, cơ mà ăn nhiều thế mà vẫn còi, mn thử bổ sung men tiêu hóa cho bé xem với cả cho ăn thêm sữa chua nữa
Nhiều mẹ có thói quen cho con ăn là phải mở tivi cho con xem, bế bé đi ăn rong khắp làng hay bầy một đống đồ chơi trước mặt bé chỉ với mong muốn là con ăn hết bát cơm. Chỉ cần con ăn ngoan, các mẹ không ngại giở "thủ đoạn". Nhưng nhiều khi mất hàng tiếng đồng hồ "dụ dỗ" tìm mọi cách mà con vẫn không chịu ăn khiến các mẹ không thể nhẫn nại được mà phải đành lòng đánh mắng con vài câu.