Trẻ con bây giờ khổ thật mới lớp 1 đã phải đi học thêm. Công lập thì nặng tiền học thêm dân lập thì nặng tiền đóng học phí
Mình ủng hộ quan điểm dạy và học của bạn. Trước con mình cũng vâỵ, mình cũng tự dậy ở nhà và truyền cho con đam mê đọc sách. Tổng kết mầm non con cầm tờ giấy lên đại diện cho các bạn toàn khối đọc vanh vách lời chia tay thầy cô và các em. Vào đầu năm lớp 1 cũng vậy, con cũng thay mặt các bạn toàn khối đọc bài khai giảng lớp 1 trước toàn trương. Giờ con gái mình đã học lớp 5 và rất mê đọc sách và tìm hiểu khoa học. Mong rằng nên giáo dục nước nhà nhiều thay đổi để các con được phát triển tự nhiên, học mà chơi, chơi mà học.
Chuẩn rồi đấy bạn, nhưng thấy đang có chính sách cấm trường học mở lớp dạy thêm sớm với nhiều trong hè, nên thấy cũng đỡ. Chủ yếu giờ bố mẹ hay bắt con cái đi học thêm ngoài ấy. Giờ mà như ngày trước thì tốt biết mấy
con bạn giỏi quá! Sự thành công bắt nguồn từ đam mê, ko nên bắt buộc trẻ quá nhiều, dễ sinh tâm lý chán nản Mình cũng hy vọng giáo dục được cải cách theo hướng tiến bộ chứ không phải nhồi nhét như bây giờ. Chúc con bạn càng ngày càng học giỏi nhé
mình đồng quan điểm với mẹ. Ở giai đoạn này không cần phải cứ đi học này học kia mới là tốt. Mẹ có thể tự dạy trẻ học thông qua các tranh ảnh, các loại đồ chơi, mẹ nhớ nên cho bé chơi ít đồ chơi thôi nhé, mà càng chơi những đồ chơi kích thích trí sáng tạo của trẻ càng tốt. Cho bé nghe những đoạn nhạc, bài hát thiếu nhi, dạy bé học tiếng anh qua bài hát, nếu mẹ vừa chơi với bé vừa quan sát mẹ sẽ biết được năng khiếu của bé ngay thôi. Thêm một điều nữa là những lúc mẹ nấu ăn hãy cho trẻ tham gia cùng mẹ nhé, như thế trẻ ó thể vừa học, vừa chơi lại cảm thấy thích thú với những món ăn và thích ăn hơn, đây là cách có thể khắc phục chứng biếng ăn cho trẻ đấy mẹ ạ.