Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý...

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi mechitbong, 6/7/2010.

  1. Mevac

    Mevac Thành viên tích cực

    Tham gia:
    25/8/2010
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    167
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý...

    Nếu mình đã từng là con dâu, khi lên chức mẹ chồng hãy " rộng lượng" chị nhé.
    Không ai sai hết, cũng chẳng ai đúng cả. Nhưng nếu mẹ chồng rộng lượng thì con dâu sẽ bớt sai đi, mẹ chồng sẽ đúng nhiều thêm :)
     
    Đang tải...


  2. Chep & Cookie09

    Chep & Cookie09 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    26/5/2010
    Bài viết:
    3,209
    Đã được thích:
    714
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý...

    Câu này rất hợp với ý tớ, không còn câu nào chuẩn hơn đâu. Nên sống như thế thì hơn, mà không biết có làm được không. He he
     
  3. Mevac

    Mevac Thành viên tích cực

    Tham gia:
    25/8/2010
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    167
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý...

    Nhiều bà lúc làm dâu khổ quá, khi làm mc thì biết thông cảm cho con vì nó cũng giống mình ngày xưa.
    Có nhiều bà lúc làm dâu khổ, đến lúc làm mc thì nghĩ mình làm dâu khổ sao nó sướng thế nên tha hồ làm tình làm tội con dâu để nó phải nêm mùi.
    May mắn thì mình gặp dạng mc 1. Còn ngược lại thì ...
     
    vomattit thích bài này.
  4. bechixinh

    bechixinh Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    8/10/2010
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    41
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý...

    Ghét nhất những bà MC có tính nói xấu con dâu với người ngoài, không ưng cái gì phải nói luôn, thà đồng bóng nói thẳng còn hơn những người thâm nho
     
  5. Mevac

    Mevac Thành viên tích cực

    Tham gia:
    25/8/2010
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    167
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý...

    Mình như này cũng đang là nói xấu nhà chồng đấy, dù kiểu này " tinh vi" hơn tí :)
     
  6. misalovely

    misalovely Chuyên sỉ lẻ quần áo thời trang nữ

    Tham gia:
    7/6/2009
    Bài viết:
    2,763
    Đã được thích:
    428
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý...

    Cái này không phải nói xấu mà nói đúng sự thật , lên đây xả stress với các chị em thôi ,chứ như em , em kể thật 100%, không dám nói xấu mc đâu
     
  7. Mevac

    Mevac Thành viên tích cực

    Tham gia:
    25/8/2010
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    167
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý...

    Thì là chuyện thật, nhưng chuyện đó là chuyện xấu nên gọi là kể xấu đấy :)
     
  8. Ốc_Mít

    Ốc_Mít Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    19/1/2010
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý...

    Hôm qua 1h đêm em ngồi gõ bài tâm sự với các mẹ như đã hẹn.gõ xong 1 bài dài ơi là dài để xả,lúc gửi thì rớt mạng.suýt nữa thì em khóc vì gõ xong là đã 2 rưỡi sáng rùi.thành ra càng street hơn.chán quá.
     
  9. Mevac

    Mevac Thành viên tích cực

    Tham gia:
    25/8/2010
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    167
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý...

    Lần sau bạn nhớ save vào nhé. Mỗi khi đánh cái gì dài dài thì thi thoảng mình lại ctrl+C để copy lại. Đến khi gửi ko may mà bị mất thì paste ra để gửi lại. Ko thì bực mình lắm.
     
  10. misalovely

    misalovely Chuyên sỉ lẻ quần áo thời trang nữ

    Tham gia:
    7/6/2009
    Bài viết:
    2,763
    Đã được thích:
    428
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý...

    Hi, em cũng có lần bị như chị đó, bực mình lắm, lần sau rút kinh nghiệm đánh được hơi nhiều là save lại , rồi đánh tiếp
     
  11. ngan-chip

    ngan-chip Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    12/5/2010
    Bài viết:
    1,231
    Đã được thích:
    301
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý...

    Bố mẹ chồng tớ rất tốt nhưng đôi lúc cũng búc xúc va chạm trong cách nuôi dạy con, nên tơ thấy khi xảy ra chuyện khó chịu là phải biết nhin không là khó hàn gắn lắm. Bố mẹ mình mình cãi xong là xong, chứ bmc là rách việc lắm.
     
  12. vomattit

    vomattit Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    27/4/2010
    Bài viết:
    1,619
    Đã được thích:
    344
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý...

    Em được cái chưa phải ở cùng BMC, thế mà cũng nhiều lúc bức xúc lắm. Tính em thích tình cảm , lúc mới về tham vọng coi BMC như bố mẹ mình, nhưng 1 thời gian thấy ... không ổn. Giờ em cố gắng cư xử phải đạo thôi, làm sao để chồng mình và con mình sau này không trách gì mình cả, thế là ok.
     
  13. misalovely

    misalovely Chuyên sỉ lẻ quần áo thời trang nữ

    Tham gia:
    7/6/2009
    Bài viết:
    2,763
    Đã được thích:
    428
    Điểm thành tích:
    173
    Re: Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý...

    Đừng bao giờ xem bmc như bm mình , vì như thế nhiều khi thái độ , cách cư xử của mình rất tự nhiên như lúc ở với bm đẻ mình , thì bmc đâu nghĩ thế , có lúc họ lại trách mình đó, sống với bmc phải luôn giữ khoảng cách , nhã nhặn, khách sáo nữa, chứ mình ăn nói tự nhiên quá , có những lới lẽ làm bmc phật lòng cũng nên
     
  14. Phương xinh

    Phương xinh Mẹ yêu bé Su và Bond

    Tham gia:
    14/1/2010
    Bài viết:
    2,925
    Đã được thích:
    660
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý...

    Em thấy rất đúng đấy ạ,ở chung gì thì gì cũng ko tránh khỏi những bất đồng quan điểm.Trước mới cưới ko sao nhưng bây h có e bé rồi là hàng trăm vấn đề nổi lên.Mẹ chồng thì ko nói j` vì bà rất thương con thương cháu nhưng bố chồng thì vất vả vì bà nội mải chăm cháu nên cứ cáu gắt suốt ngày.Em đc mẹ dậy là phải biết nhường nhịn,sống kính trên nhường dưới nên vẫn luôn tôn trọng BMC.Nghĩ nhiều lúc thương mẹ đẻ vô cùng,đẻ con ra nuôi khôn lớn đến khi đi lấy chồng lại về nhà chồng chứ có phụng dưỡng mẹ đẻ đc ngày nào đâu.
     
  15. Mevac

    Mevac Thành viên tích cực

    Tham gia:
    25/8/2010
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    167
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý...

    Quy luật muôn đời là vậy mà mẹ nó.
    Giá như BMC nào cũng hiểu quy luật ấy thì chả có chuyện những đứa con dâu phải cãi lại, phải "mất dạy", phải láo ....
    Hôm qua nhà mình lại " choảng" nhau. Mình lại mất ngủ cả đêm. Mà chuyện nào có to tát gì. Chỉ bắt đầu từ việc cho chó ăn. Mình thấy khó chịu vì MC cứ lấy thìa, đũa của mình trộn vào cái bát của chó. Mình bảo " con để riêng cho nó 1 cái bát 1 đôi đũa rồi, hễ mẹ cho nó ăn thì cho ăn bằng cái bát với đôi đũa đấy, không dùng đôi của mình ăn nhé". Bà bảo " vẽ việc. đằng nào cũng phải rửa cơ mà". Mình bảo " rửa thì rửa cũng ko sạch được. Mà con ghê lắm, cứ nghĩ mình ăn chung với chó khó nuốt lắm". Có thế thôi mà 2 ông bà dè bỉu nọ kia. Mình cãi lại. Thành ra cãi nhau. Thế là to chuyện :(
     
  16. phuongedu

    phuongedu

    Tham gia:
    5/4/2010
    Bài viết:
    19,595
    Đã được thích:
    6,989
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý...

    Hic, tớ mà nhìn thấy thế tớ cũng hãi, may mà ko thế. nhà tớ cũng có chuyện liên quan đến chó. TRước kia, e mình chưa có con, trời, nó ngủ có khi cũng ôm chó í, hic, trời nắng, tắm cho chó hàng ngày sạch sẽ ko sao, ngày mưa ẩm thấp, nhà cấp 4, sao mình sợ chó thế. rùi đến khi có nhà nhiều tầng, vẫn cho chó lên tầng 2, phòng khách, chó vẫn thượng cả lên ghế salon. con nhà mình lớn, hay chơi tha thẩn ở phòng khách đó, một hôm mình tắm cho con, rùi để luôn quần áo bẩn của con ở giỏ quần áo của thằng cháu con e mình, mới có mấy tháng, con mình thì tầm hơn 1 tuổi, việc này là binh thường vì toàn để lại 1-2 bộ trên nhà bà. ha ha, mấy hôm sau được thông báo là áo chị bi có nhiều lông chó, nên dính hết sang quần áo e tí. từ đó, tự nhiên thấy chó ko được phép lên nhà luôn, mình thấy, đúng là may hơn khôn, chứ mình mà góp ý là chít đấy. vìko ở chung nên chưa góp ý, chứ con chó mà lúc nào cũng quấn lấy mình thì chắc mình cũng điên chết đi đc và phải góp ý sớm hơn. vẫn may hơn nhà mẹ nó.
     
  17. Mẹ Sơn

    Mẹ Sơn Guest

    Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý...

    sao mà giống nhà chồng em thế. Suốt ngày ăn chung với chó, đang ăn dở bát cháo, ông bố chồng chán, bỏ luôn xuống cho chó ăn, liếm bát sạch bóng. Chuyện chó ăn cùng nồi, bát ở nhà chồng em nó là đương nhiên. điên nhất là em tìm bát tô to đựng canh, thấy bẩn đem rửa sạch, tráng nước sôi, để ráo để múc canh, quay đi quay lại ko thấy đâu, ra sân thấy con chó đang liếm láp cái bát, vẫn còn chút cơm dính lại. Hóa ra ông bố chồng thấy bát sạch đem múc cơm cho chó ăn...đến nước này em chỉ muốn chết
     
  18. misalovely

    misalovely Chuyên sỉ lẻ quần áo thời trang nữ

    Tham gia:
    7/6/2009
    Bài viết:
    2,763
    Đã được thích:
    428
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý...

    Trời , chén bát mình ăn cơm mà lấy cho chó ăn chung hả trời, ghê quá, gặp em thì chắc là em vứt nó đi chứ ghê quá đi, bmc chị ở quê ah, cách sinh hoạt như vậy thì chị không tức điên mới lạ đó
     
    muaxuancm thích bài này.
  19. bechixinh

    bechixinh Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    8/10/2010
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    41
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý...

    Em mà sống nhà chồng mà quý chó như này em cũng điên luôn, em là dạng ghét chó vô cùng, cả mèo nữa,bố chồng chị đúng là ko còn từ gì để miêu tả, với tính em là em phải nói luôn, ko bao giờ đc lấy bát đũa ăn cơm của gia đình cho chó ăn, kể cả có ghét có chửi em, em vẫn phải nói, nói đến khi nào nghe thì thôi, nghe chuyện mà bực mình kinh khủng
     
  20. phuongedu

    phuongedu

    Tham gia:
    5/4/2010
    Bài viết:
    19,595
    Đã được thích:
    6,989
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý...

    chính xác, tớ mà nhìn thấy như nhà mẹ sơn thì thôi, khỏi dám ăn luôn ấy, hic, may mà chưa đến nỗi thế. chia sẻ cùng mẹ sơn nhé.
     

Chia sẻ trang này