Gia đình nhà chồng em cứ muốn em sinh em bé ở quê, có nhiều người, rồi rộng rãi, có người chăm. Nhưng em thì đang phân vân, vì dịch vụ ở quê làm sao bằng Hà Nội được. Mọi người chia sẻ cho e với ạ, em đang phân vân quá ạ
Sinh hà nội mà k ai chăm sóc đc thì nên sinh ở quê bạn ạ, sinh ở quê bệnh viện tuyến tỉnh là được rồi , bạn mất tiền dịch vụ cho trưởng khoa để ngta đỡ thì còn tốt hơn ở trên hn ý
Nếu sinh ở nhà ngoại tớ sẽ ddồng ý, chứ lúc đó không có chồng mà lại sinh ở quê thấy buồn lắm. nhiều khi không nhờ được.
nếu mẹ ck ko phản đối và bạn thuê đc giúp việc thì ở Hà nội...còn ko thì về quê...có đông nguoi sẽ đỡ tủi thân hơn...còn bệnh viện giò cũng phát triển lắm rồi...cũng ko quá chênh lệch dịch vụ đâu...
Mình cũng đồng quan điểm này. nếu mn đang ở Hn rồi, thì sinh ở đây rồi về quê cũng đc. Trừ phi mn đang ở quê, mà lại lên đây chỉ để sinh thì ko cần thiết. Bv tuyến dưới giờ cũng tương đối mà mn.
Mình cũng nghĩ ở đây, về quê sinh, xong lại lên, rất mất công mn ạ. Nếu sinh thường thì cũng chỉ ở viện 1-2 hôm là về thôi.
Có lẽ đây là vấn đề đang được bàn luận khá nhiều hiện nay, đặc biệt là các mẹ đang làm việc tại Hà Nội nhưng nhà ở ngoại tỉnh. Bản thân mình cách đây ít tháng cũng vậy Về vấn đề này cá nhân mình có 1 số ý kiến chia sẻ cùng mẹ bé: - Hiện nay các cơ sở y tế tuyến huyện, tuyến tỉnh đều khá đầy đủ về trang thiết bị, chuyên môn, có thể đảm bảo cho việc khám chữa bệnh, sinh nở - Tuy nhiên, trên Hà Nội có nhiều bệnh viện chuyên môn hơn, máy móc trang thiết bị cũng tốt, lại có bệnh viện Nhi - nếu có điều bất trắc gì không may xảy ra việc chuyển tuyến sang Nhi nhanh hơn việc can thiệp cũng thuận lợi hơn - Nếu mẹ bé đang làm việc tại Hà Nội thì có thể sinh tại Hà Nội xong rồi về quê. Như mình, bé đầu mình sinh ở Hà Nội xong mình bắt xe từ viện về thẳng quê luôn (nhà mình cách trung tâm Hà Nội 50km). Nhiều người nghĩ rằng ở Hà Nội ít người chăm sóc, về quê nhiều người chăm sóc, rồi về quê vui hơn, rộng hơn... OK, mình cũng đồng quan điểm về quê rộng hơn, vui hơn. Nhưng mẹ thử nghĩ xem, mình đi đẻ chứ có phải đi picnic đâu mà cần rộng, cần vui? Cái mình cần là sự an toàn cho cả mẹ và con. Trong viện bây giờ các cô y tá chăm sóc bệnh nhân rất chu đáo nên chỉ cần 1 ông bố chạy đi chạy lại mua cơm nước, 1 bà nội/ngoại bế cháu (đông cũng được vào hết đâu) - Nhưng ở Hà Nội chi phí sẽ cao hơn đó ạ mẹ ạ Cách đây 6 năm nếu có bảo hiểm 80% thì sinh thường chỉ hết khoảng vài trăm ngàn, nhưng giờ có bảo hiểm 80% nhưng được trừ không đáng bao nhiêu (bảo hiểm chỉ trừ cho các khoản trong danh mục bảo hiểm chi trả, còn 1 lô xích xông là người bệnh tự thanh toán) Vậy nên, mẹ bé xem xét tình hình thực tế của gia đình rồi đưa ra phương án tối ưu cho mình nhé! Chúc mẹ bé những điều tốt lành!
Mình cũng đồng ý với ý kiến của mẹ @Song Linh VP "mình đi đẻ chứ có phải đi picnic đâu mà cần rộng, cần vui?" Luc đẻ thì chỉ quan tâm đến con như thế nào, mẹ ra sao thôi mn ah. Như nhà m đi đẻ có mỗi 2 vợ chồng đây (đẻ sớm hơn dự sinh 11 ngày, đêm vào viện chẳng bà nào lên kịp), đẻ xong rồi mới alo cho 2 bà nội ngoại, nhưng mình thấy thế lại thoải mái hơn đi đẻ có quá đông người nhà trực chờ bên ngoài. Chăm sóc là khi hai mẹ con về nhà ý, lúc ấy mới thực sự cần thiết.
ở quê còn có ông bà chứ hnoi 2 vc, đi đẻ thì mong con trào đời bình an, ơ hnoi bnhiu ng k the qtam tung bnhan kĩ đk, nếu dk trọn thì mk trọn ở quê co bv tuyến tỉnh đẻ thường thì quá là ok r