UH Ở NHÀ NHIỀU CŨNG BUỒN VÌ KO CÓ BẠN BÈ ĐỒNG NGHIỆP LOANH QUANH NUÔI CON NHƯNG BÁN DC ONLINE LÀ TỐT RỒI NHIỀU MẸ CÒN KO CÓ THỜI GIAN BÁN ẤY CHỨ
Vâng, trộm vía 2 đứa nhà e ngoan, thằng lớn đi học rồi, con e tự chơi nên e vẫn tranh thủ làm đc, he he, lại có bà nội đỡ nữa nên buôn bán đc ạ
hì hì, mn thích thế, e cũng mong một phát cho xong luôn, hai vợ ck e như kiểu dở hơi ý, cứ thik sinh đôi cơ. kaka
Ừa, đúng là phải can đảm lắm mới dám sinh thêm một bé nữa. Tính ra mất 10 năm rồi vẫn vướng bận bạn ạ.
Chị hàng xóm nhà mình 3 năm 3 đứa. 2 đứa đầu con trai may mà đứa thứ 3 là con gái. Giờ 1 đứa gần 3 tuổi, 1 đứa gần 2 tuổi, 1 bé mấy tháng. Mà còn sinh mổ nữa chứ.
Bên cạnh nhà mình, 2 chị em cách nhau đúng 1 năm, sinh nhật cùng ngày luôn nữa ý. cô chị bây giờ 3 tuổi, cậu em 2 tuổi, còn cậu út nữa cơ ạ.
chăm con nhỏ thì tất nhiên là mệt rồi ạ, nhưng được cái là cũng vui cửa vui nhà lắm, nhiều nhà muốn cũng không được mẹ nó ak
Giờ vất vả nhưng nhưng xem như tiện thể sinh, tiện thể nuôi mn ah. Khổ nhất là khi chúng trái gió trở trời thôi còn mình thường mình nghĩ cũng vui cửa vui nhà. Đủ nếp đủ tẻ chứ mn?
Thế thì nhất mn rồi nhé. 3-4 năm nữa thôi ăn cơm xong đứa bê nước, nước lấy tăm cho tha hồ mà sướng ý.
thế là ngon rồi chị ạ , 1 trai 1 gái là quá tốt rồi , bên cạnh nhà em chị ý có 1 đứa mà nó nghịch kinh khủng kêu gào suốt ngày ý ạ , sợ phát khiếp