Ck m làm xa nhà ko hiểu sao cứ mỗi lần Ck m về là mck lại ốm.có lần đang bình thường Ck m về cái là bà lên giường nằm.Ăn cơm thì gọi mãi ko thèm trả lời.đến khi Ck m hỏi mẹ ốm ah thì bà mới bảo ng khó chịu.m thật ko hiểu nổi
chắc ck bạn cũng phải biết mẹ mình có tính thế chứ, nếu ngoài tính đó ra ko còn tính xấu nào nữa thì cứ chấp nhận thôi bạn à, người già nhiều khi tính nết dị lắm
giống mẹ ck mình...hihi...3 năm đầu thấy ghét lắm...nhưng giờ thương mẹ nên thấy mẹ thât trẻ con...vào lôi mẹ dạy...hii...mẹ già nên thế đấy...cứ kệ các mẹ đi////
M biết tính nên cũng kệ nhưng có ck m ở nhà thì mới thế chứ bình thường có vậy đâu.đúng là nhiều khi thấy buồn cười thật.m toàn ngĩ ko biết sau này m có thế ko hay là quá nên thôi kệ cho mẹ nũng con zai mẹ
Tâm lý của mẹ chồng là sợ mất con zai, sợ con zai không quan tâm đến mình nữa. Nếu nhà toàn con zai thì các bà càng thể hiện rõ hơn, nhưng thôi cũng thông cảm với bà, tâm lý phụ nữ và mẹ nhiều tuổi r là thế mà )
M nghĩ sau này bọn mình cũng có người làm thế đấy mn ah. Mn cứ để bà làm nũng con zai bà đi, dần sẽ thành quen thôi, các cụ vẫn bảo già thì lại quay về làm trẻ con còn giề
Me Ck mình còn hơn thế.bà 70 t Đang khỏe nghe tin các con về là ốm, đi phải chống gậy. Ăn uống con zai toàn phải gắp và gỡ thịt cho. Khó chiều wa các mẹ ạ
Cảm giác nuôi con bao nhiêu năm mà đùng cái có vợ, tình yêu của con trai bị chia sẻ với con dâu nên các bà mẹ tủi thân, và muốn đc con trai mình quan tâm hơn là bình thường mà, dù biết tình cảm mẹ con và tình cảm vợ chồng khác nhau nhưng các bà mẹ vì quá yêu con nên mới như vậy mà.
Mình cũng trong hoàn cảnh có mck như thế và còn hơn thế nữa; ghét nhất là cái tính toàn nói không đúng sự thật. Nói với bà 1 kiểu nhưng khi thuật lại bà toàn nói 1 kiểu lái sang 1 ý khác. Và còn nhiều chuyện khác nữa, nghĩ đến chán lắm.
M tưởng mỗi mck m như thế chứ.mẹ làm j kệ m ko nói tại m ghét cái tính giả tạo ko có mà cứ làm cho có nên bức xúc
[QUOTE="support12, postnuôi con bao nhiêu năm mà đùng cái có vợ, tình yêu của con trai bị chia sẻ với con dâu nên các bà mẹ tủi thân, và muốn đc con trai mình quan tâm hơn là bình thường mà, dù biết tình cảm mẹ con và tình cảm vợ chồng khác nhau nhưng các bà mẹ vì quá yêu con nên mới như vậy mà.[/QUOTE]
Dẫu biết thế nhưng cứ thế mãi minh cũng thấy ko thích tẹo nào. Bà mà ốm thì nũng nịu gấp mấy lần lúc khỏe, nghĩ mà sợ , chiều bà cũng khó.
Ca này căng, đúng là do tâm lý sợ mất con trai, sợ con trai san sẻ tình thương của mình với người khác. Mẹ mình cũng từng nói như vậy lúc hồi mình 18 tuổi, mẹ nói nếu có con dâu chắc mẹ sẽ bực vì tình cảm của con phải san sẻ thêm với vợ con.
Mình thấy nhiều bà càng thấy con cái quan tâm hỏi han càng làm nũng, thế nên nếu bà vẫn khỏe mạnh tự chăm sóc bản thân được thì cũng không nên quá vồn vã hay quan tâm quá