@Em Gái Tháng 11 ...nhận hết quà cả cái cốp trang điểm với chai dầu gội.....xong đổi cho chị 2 con dao trong bộ dao nhé...hy vọng là đc trao giải chứ ko phải mua..kaka,..
đa tạ nhé....hihi...nhưng ko hiểu sao chị thích sao thôi...kim cương nhìn ko đẹp bằng..nếu kim cương mà sáng chói thì mới thích...hihi,,
Mưa to rồi em ơi, thế là đành ngồi chờ hết cơn đã, mấy đứa cùng công ty đang bảo, "Mưa trắng xóa, chị mà về giờ này là bọn em mất chị"
Lúc này đang mưa to, về là nguy hiểm lắm đấy chị. Chờ ngớt mưa rùi về @nguoikhiemthi , @Em Gái Tháng 11 những 6 giải cơ ạ . E thì đợt trước trúng cái khăn tập yoga í, đọc qua thấy chủ top bảo qua shop nhận e chưa vào xem lại nhưng gửi chuyển phát chứ xa quá e cũng ngại đi, còn bộ đèn thấy chị chủ top bảo gửi rồi từ trước hôm e về nhưng giờ vẫn chưa nhận được. Chị @thienbinh_83 được nhận bh xe máy chưa hjhj?
Chắc thế chị, chắc chị ấy gửi chậm. E lên hn rồi. Ui gần đấu xong cái ghế rùi ạ hjhj. Tình hình này có cái topic nào mấy chị em lôi hết lên để đấu
Bão sếp cho về sớm à chị? Ướt ko chị? Hôm qua e ra đường, về lúc trời mưa to nhất, ngập lụt sét đánh trên đầu với va vào ông đi xe đạp ngược chiều, may mà ko sao...hú hồn.
Uh, chị xong việc, nhà xa nhất nên đi về sớm, sợ tầm chiều đúng tầm bão thì không biết thế nào. Sắp sinh rồi giờ đi lại là phải hết sức cẩn thận nhé.
Phòng ngừa. Bài tập làm văn của Vôva chỉ viết mỗi một dòng: “Cô ơi, em yêu cô!”. Cô giáo đọc xong rồi viết lại: “Nhưng mà cô không thích trẻ con”. Vôva lại viết tiếp: “Cô đừng lo, chúng ta sẽ phòng ngừa đàng hoàng chứ”!!!
Đáp án 19/8/2016 truyện ngụ ngôn Heo rừng và Thỏ Có con Heo rừng đang ăn đêm trong nương khoai thì bị mắc bẫy. Một chân sau của nó bị vòng bẫy treo lơ lửng khỏi mặt đất, nhưng càng giẫy giụa thì vòng bẫy càng thắt chặt vào. Trời gần sáng rồi. Bỗng Heo rừng liền giận dữ quay ngoắt đầu lại cắn đứt cái chân sau của nó đang vướng trong bẫy, rồi tập tễnh bước nhanh vào rừng. Một con Thỏ thấy Heo rừng chân cụt đẫm máu, bèn hỏi ra đầu đuôi câu chuyện. Thỏ khen Heo rõ thật là gan. Heo rừng đáp: - Có gan góc gì đâu, chẳng qua ở lại đó thì sẽ bị giết thịt, thà mất một chân mà được trả lại với rừng có phải hơn không? >> đừng để những thất bại làm chùn bước chúng ta. Nhiều lúc ta cứ luyến tiếc với những việc không đáng mà bỏ qua cơ hội tốt hơn cho mình. Làm việc gì cũng vậy, nếu không biết trả giá thì khó mà thành công được. TRuyện cười.. Vova thích gì? TRUYỆN CƯỜI VOVA Trong giờ học, cô giáo: - Các em chú ý, hãy nhìn cô và nói xem các em thích cái gì trên người cô và cô sẽ nói cho biết lớn lên các em làm gì! Cô bé Masha: – thưa cô, em thích mái tóc của cô - Ôi Masha yêu quí, lớn lên em sẽ trở thành một thợ làm đầu nổi tiếng. Cậu bé Pêchia: – Thưa cô, đôi mắt của cô rất đẹp! - Cám ơn Pêchia, lớn lên em sẽ trở thành bác sỹ nhãn khoa giỏi. Thế còn Vôva, em nói gì đi chứ, đừng có xịu mặt như vậy. Vôva: – Thưa cô, em biết nói gì bây giờ? Bố mẹ em chắc sẽ buồn lắm khi biết em chỉ làm một công nhân vắt sữa bò ở nông trại… Câu đố 19/8/2016 đố vui 1. Khi Beckham thực hiện quả đá phạt đền, anh ta sẽ sút vào đâu? 2. Có 2 người: 1 lớn, 1 bé đi lên đỉnh một quả núi. Người bé là con của người lớn, nhưng người lớn lại không phải cha của người bé, hỏi người lớn là ai? >>> đá trái banh Đố chữ - tìm câu ca dao, tục ngữ nói về cái đẹp tâm hồn tốt hơn cái đẹp đc che đậy bên ngoài.. >>>tốt gỗ hơn tốt nước sơn
20/8/2016 Câu đố.. - chủ đề chiến tranh...NMNT - chủ đề ngoại tình...TCNN - 2 con vịt đi trước 2 con vịt, 2 con vịt đi sau 2 con vịt, 2 con vịt đi giữa 2 con vịt. Hỏi có mấy con vịt? Đuổi hình bắt chữ h1 - h2 -
@quynhnhu.xt em nghỉ bán hàng rồi à....mai có buổi offline học kinh doanh trên lamchame....em có đi ko?
Vâng e còn ít hàng nên thanh lý thôi, mình cũng bán nhỏ nhỏ kiểu CTV chứ cũng ko có vốn làm to,tập trung về 1 mối thôi chị. Em trước đi 1 lần rồi, cũng không đươc gì mà xa lắm, ck e ko cho đi đâu hihi