Tiêu đề chỉ mang tính chất câu view, heheheee Vì mẹ rất lười đọc sách nên chỉ mong bạn dê của mẹ yêu sách từ nhỏ để đừng giống bệnh lười của mẹ nhaaa. Nhìn con thích chơi với sách yêu lắm các mẹ ơiiiiii, dãi cứ chốc chốc lại rớt xuống tận ngực . Các mẹ hay mua sách cho con như thế nào ah???
ôi trai đẹp...anh đẹp nhất khi anh cười, đẹp nhất khi dãi rơi....tôi thèm khát anh ấy nên dãi tôi cũng thều lều theo...
ừa, trvia bạn ấy rất thích chơi với sách, không xé sách bao giờ đâu, giở rất nhẹ nhàng (chỉ mới làm nát tí thôi )). Chỉ cầu mong sau này lớn vẫn yêu sách như thế
Bé đã thế này, lớn lên chắc chắn cu cậu sẽ thích đọc sách và giữ đồ lắm đây! Trẻ nhỏ thường hình thành bản năng từ bé. Trông cu cậu giở từng trang sách, không vày vò hay quăng ném như các bé khác mà yêu quá.
bé nhà em lúc ý chỉ toàn xé thui, giờ 16m thì dở sách ngó ngó rồi chỉ nói luyên thuyên hay lắm, còn chu cái mỏ nữa chứ