mình đùa thôi do tính nết từng đứa đó , có đứa nhìn thấy bé nhà khác là nhảy ra đánh ko lý do ý chả hiểu kiểu gì nữa nhưng càng lỳ thì càng mềm dẻo uốn nắn ko bé ko nghe đâu
chỉ cần nói con và phân tích cho con hiểu, k nhất thiết phải đe dọa con bằng những đòn phạt nhé,
theo em thì nên dùng các biện pháp khác, như bắt phạt đứng úp mặt vào tường chẳng hạn, và bảo bé suy nghĩ lại hành động của mình
Em rất nóng tính. Trước kia nếu bé làm sai kiểu gì cũng bị mẹ phết cho cái. Nhưng giờ mẹ cũng biết kìm chế, mỗi lần con làm sai mẹ bảo con đi vào phòng ngủ và úp mặt vào tường. Em thấy cách này có vẻ khá tốt với trường hợp của con nhà em.
Nhiều lúc con sai bực mình chỉ muốn đánh cho thật đau, mình cũng thường đánh vào mông, nhưng chẳng biết là có hiệu quả không, nhưng mà e thấy bảo không nên đánh vào mông mn ạ, mn đánh thì đánh vào bắp chân của con ý