Con trai mình được 25 tháng, cháu mới đi học từ 1/8/2016. Trước đây khi chưa cai sữa cháu rất quấn mẹ, sau khi cái sữa xong cháu đỡ quấn mẹ hơn tuy nhiên vẫn ngủ với bố mẹ. Vậy mà từ hôm qua cháu lại rất quấn bác giúp việc và đòi ngủ với giúp việc. cháu đi học thì ăn sáng ở nhà, bác giúp việc nấu và mình thì cho ăn. ăn xong bác giúp việc đưa bé đi học còn mình thì đi làm. Chiều đến mình dặn bác ấy đến đón khoảng 4h chiều, rồi cho cháu về nhà cho cháu ăn phụ sớm và tắm cho cháu. Tối về cả nhà ăn tối thì mình cho cháu ăn. rồi hai mẹ con trông nhau cho nó đi chơi. Vậy mà thằng cu hôm qua quấn bà ấy và đòi ngủ với bác giúp việc. Vậy là tại sao các mẹ. Mình không muốn con ngủ với giúp việc vì sợ bện hơi, sau này bà ấy làm mình mẩy lại bảo phải trông con mà không chịu làm việc thì gay go. Mọi người cho mình lời khuyên với
Trẻ con mà mn, có thể lúc này bà giúp việc đang kể cho nó câu chuyện gì hấp dẫn bé, nên bé mới định như thế. Ko sao đâu mn ạ, tầm này dễ thay đổi ý định bọn trẻ mà. Bố mẹ lại tìm cách kéo con về bằng những câu chuyện, bộ sách hay chẳng hạn....
Mình nghĩ là con muốn ngủ với bác giúp việc thì cũng không đáng lo. Quan trọng là bạn tin tưởng vào bác đó và thấy tình cảm của bác đó đối với con bạn là tốt.
Trẻ con mới 2 tuổi mà. Bạn cho bé ngủ riêng phòng đi. Không ngủ với bác giúp việc mà cũng không ngủ với bố mẹ
Trẻ con mà bạn, hôm nay đòi ngủ vs ng này, mai đòi ngủ vs ng khác. Mà cứ cho ngủ thử đi, có khi dc 1 lúc đòi về vs bố mẹ.
mình nghĩ chắc con chỉ đòi nhất thời thôi....nhưng nếu con quý bác ấy như vậy...chứng tỏ bác ấy đối tốt với con bạn... thử kéo con lại bằng các trò chơi, đồ chơi...mình nghĩ cũng ko khó lắm...
Nếu bác không an tâm về những vấn đề như vậy thì nên tìm cách "lôi kéo" bé trở về với mình bằng những hoạt động hay ho để thu hút bé
hụt hấng quá ạ. con em bà nội trông mà nó chưa biết theo. sau này mà nó cứ theo bà thì sao ạ??? lo quá.
Bạn có thể kể chuyện cổ tích hay những câu chuyện hay cho bé trước khi ngủ chắc chắn sẽ có hiệu quả (lưu ý là không kể kiểu cho có nhé)
tình thương của bố mẹ với con cái thường bị dập khuôn là cho ăn và mặc đủ không thua kém ai còn rất nhiều vấn đề như hôm nay con đi học thế nào hay là tâm trạng của con thì bố mẹ hay mải kiếm tiền mà quên đi mất
Trẻ con chỉ nhất thời nó đòi thế thôi, chứ nó không ngủ lâu dài đâu. Đến bà coi suốt ngày về cũng chri hôm nào hứng nó mới ngủ với bà chứ đừng nói bà giúp việc. Cháu nó quấn thế chắc bà cũng chăm nó tốt, không phải lo đâu mẹ cháu ạ.
Mình cũng nghĩ là chắc bà chăm tốt thì nó muốn ngủ với bà ấy thôi. Trẻ là vậy, ai chăm sóc nó nhiều, cho nó ăn nhiều thì nó muốn ngủ và gắn bó với người ấy. Mình nghĩ nó nhỏ thế thì chả sao cả.
Chắc là do thời gian bạn đi làm quá nhiều ít quan tâm con hơn bà ấy nên con nó quấn bà ấy là đúng rồi. Mình nghĩ bạn quá lo lắng rồi