ngưỡng mộ quá. ở việt nam ít người có thể làm được như 2 bạn. nhà giàu - học giỏi - còn đi làm thêm nữa.
Ngày trước làm sinh viên lúc rảnh cũng cũng đi làm sơn nước người thì te tua mà về đón xe buyt đi người ta nhìn mình như gì ấy
Cảm ơn những bài viết của anh! Rất hay và ý nghĩa! ĐÚng là: "Đại học cơ mà, là trí thức, là tinh hoa của xã hội, dùng cái đầu phải kiếm tiền nhiểu hơn lao động phổ thông chưa qua đào tạo chứ". Hồi sinh viên, mình chưa làm được như 2 bạn ý như tự mình đi du lịch các nước bằng tiền làm thêm. Nhưng bây giờ, mình đã làm được, (Vậy là mình thua các bạn ý chừng 15 năm nhỉ! ) )))
Mình trải qua thời sinh viên 1 đầy tiếc nuối, còn nhiều thứ chưa thực hiện được và để tuột mất ng mình yêu ))))
Mình hồi sinh viên cũng như gà công nghiệp. Nhưng bây giờ sinh viên cũng hơn thế hệ bọn mình trước nhiều rồi, chưa bằng Đài Loan là đương nhiên thôi.
chưa được đi đâu ngoài china nhìn các bạn sv china học tập từng qua thời sinh viên thấy thật là xấu hổ họ học tập - đi làm thêm - chơi thể thao - ăn uống - tham gia công tác xã hội - giao lưu - đi dancing - đi ... tất cả đều hết mình sv bên họ ko uống cafe ít uống trà (đa phần người già hoặc trung niên uống trà) mà họ chỉ đi ăn là đi ăn , có tiền thì nước suối nước ngọt , nếu có tiệc tùng thì có uống chỉ uống bia > cả trai gái uống bia rất tốt , cafe bên họ rất đắt , loại dở nhất 30 đồng (~100k đvn) như uống nước rửa phin cafe ! họ học tập tới kiệt sức và lúc nào cũng học tập tất cả sv ở nội trú 99% ~ số còn lại m ko rành ! -sáng 5h30 loa trường kêu ầm ĩ dậy , ai chưa có tiết thì tập tdtt , ai học sớm (tiết 1 ~ 6h sáng) thì nhanh chóng dậy vs cá nhân , trên đường lên giảng đường ngấu nghiến 5-6 cái bánh bao hoặc dậy sớm hơn đi ăn 1 tô mỳ to như chậu rửa mặt của mình , hoặc 1 món phổ biến bình dân là 1 tô cháo trắng to như bể cá mini + 1 cái quẩy to sụ dài cỡ gần 1m ăn kèm (ko ăn thua gì so với độ có thể ăn của họ) -trưa vội vàng về đi ăn ngay còn về ktx nghỉ ngơi 15-20p rồi lại ôm cả mớ sách vở lên giảng đường v thư viện học thêm hoặc học chính nếu có tiết , lúc nào cũng đi bộ như mình chạy td vì trường bên họ khá rộng hoặc nhiều cơ sở (có bus nội bộ miễn phí cho GV & SV sd đi lại giữa các cơ sở của trường) -chiều về là vội vàng chạy về ktx thay đồ ra chơi thể thao , bóng đá bóng bàn bóng rổ bóng chuyền bể bơi sân chạy cầu lông tập tạ tập gym trong trường hoàn toàn miễn phí > và họ chơi tt cũng "điên cuồng" như lúc họ đi học & đi ăn -5h cùng lắm 5h30 là phải về ktx tắm rửa để còn đi ăn và 6h tối khi mà sv mình còn đang cafe hay lượn đi bát phố thì họ đã yên vị trên giảng đường để tự học rồi > 9h tối thì bảo vệ lên y/c sv rời giảng đường hết vì họ phải khóa cửa . -họ có thời gian từ 9h tối tới 11h tối để làm các việc khác trước khi toàn bộ đèn ktx được BV tắt (muốn cũng ko bật được) có thể sd máy tính nhưng dấm dúi và dễ bị nhắc nhở > bắt buộc phải đi ngủ để 5h - 5h30 hôm sau lại tiếp tục 1 guồng quay mới giống như hôm trước !!!
Ngưỡng mộ ghê, nhìn lại sinh một số sinh viên mình mà buồn... Cúp học, chơi game, ngồi trà đá chém gió, nhậu nhẹt rồi đánh nhau...o_0!
giờ này ngay lúc này đây ở VN nếu tỉnh táo các phụ huynh nên chọn nghề cho con ngaày đi học nghề , tối đi làm thêm + học ngoại ngữ > phải thật giỏi ngoại ngữ : Anh Pháp Nhật Hàn Trung chỉ cần 1 thứ > kể cả mấy thứ tiếng quanh Đông Nam Á cũng ok ?! nghề và ngoại ngữ , là 2 vũ khí chính để có thể kiếm được 1 mức lương cao tầm thấp nhất 2000 đô Sing (có thể thêm từ 200-400 phụ cấp ở) hoặc tiền Yên-Nhật hay tiền Phillipines quy ra tầm 30-37tr đvn (so với lương tb ở VN) và cao hơn nhiều so với lương của 1 người vác bằng Cử Nhân đi xin việc bây giờ ! Và đó mới là mức lương của công nhân & nhân viên lành nghề , nếu có thể học giỏi ĐH ở VN (chủ yếu p tự học thì mới giỏi được !) thì sau đó có thể xin việc tại các cty đa quốc gia và nếu muốn đưa con cái sang môi trường giáo dục ở cấp cao hơn (gd ở VN m là thấp gần nhất rồi > ko 1 nước nào thừa nhận bằng ĐH của VN cả) hay định hướng ra nước ngoài định cư thì hoàn toàn có thể xin sang chi nhanh của cty đó ở nước ngoài làm việc > và ngoại ngữ là điều kiện bắt buộc !
Mình cũng thấy vậy đó. Giáo dục kiểu hàn lâm toàn học lý thuyết trên trời chả áp dụng được gì vào công việc cả. Học xong ra trường như tờ giấy trắng lại bắt đầu đi xin việc. Nản ghê