Tâm lý của mẹ trong thời kỳ mang thai vô cùng quan trong vì nó sẽ ảnh hưởng trục tiếp đến thai nhi. Vì vây, các mẹ đang mang thai cố gắng luôn vui vẻ, tinh thần tươi tăn. Nhưng nói thật, cũng khó có thể thực hiện được điều đó. Lúc mình mang thai bé, mình khóc suốt, cảm thấy mệt mỏi và tuyệt vọng, nhiều lúc còn nghĩ đến chuyện tử tử vì lúc đó gia đình mình đang thiếu tiền, chồng lại cộc cằn, khó tính chửi mình suốt, lại thích con trai, trong móng sẽ là một thằng ku nhưng siêu âm lại ra bé gái. Vượt qua mọi khó khăn đó, bé nhà mình năm nay được 1,5 tuổi, tuy cũng có nhiều điểm phát triển không toàn diện vì lúc mang thai mình không được dinh dưỡng đầy đủ, nhưng bé vẫn phát triển khỏe mạnh, bình thương nhưng có hơi hướng tính cách ương bướng và giống con trai, phải chăng chính vì lúc mình mang thai cũng mong muốn là bé trai để chuồng lòng chồng nên giờ bé mới vậy. Bây giời nghĩ lại thấy thương con vô cùng
Trong cách cư xử của cha mẹ việc ảnh hưởng tốt cũng rất nhiều nhưng việc ảnh hưởng không tốt cũng không hề nhỏ... Khi về già mình thấy giống bố 30%_ giống mẹ 40% và phần còn lại mình tự điều chỉnh vì bố rất dễ tính nhưng nghiêm khắc.. Còn mẹ khó tính nhưng chi tiết và ta có thể chọn khi đã đủ tuổi chiêm nghiệm lại
Môi trường sống sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến tính cách của bé, thực tế không phải lúc nào chúng ta cũng bên cạnh bé để chỉ cho bé từng tí mà bé sẽ học từ những người xung quang nữa.
Em thì giống tính bố :v Lúc còn nhỏ mẹ đi làm xa, ở với bố nhiều hơn nên chắc vì vậy mà giống tính bố hơn mẹ
Mình càng lớn càng thấy mẹ mình cũng có nhiều cái không phải... Thí dụ khó tính xét nét con dâu, hay phòng thủ với bên nhà nội, kỹ tính với con rể... Mình đang không muốn giống mẹ thì phải làm sao các bạn ơi.