em đang mệt mỏi vì áp lực muốn buông xuôi phó mặc đây, chẳng biết kiên trì được đến bao giờ hay lại nhắm mắt đưa chân, uất ức phát khóc
Có vài yếu tố đi ngược lại với tiêu đề. Để sống thoải mái mà phải "uốn lưỡi 7 lần trước khi nói" thì con gì là thoải mái. Muốn thực sự thoải mái thì hãy bớt tham lam (bản chất của loài người), bớt lo chuyện bao đồng và thêm 1 chút bất cần là được
em hay căng thẳng và ít khi truyền đạt thông tin của mình đến người khác 1 cách rõ ràng, em rất dễ căng thẳng và mệt mỏi khi gặp áp lực, qua bài viết ở trên em sẽ xem kĩ và luyện tập để nâng cao skills của bản thân, sau này ra đời còn phải bương chải và lăn xả nữ, heheheh
cảm ơn bạn rất nhiều về bài chia sẻ, mình cũng có dịch bài này chia sẻ với mọi người: http://www.ngolongnd.net/2016/04/5-...p-ban-cai-thien-cuoc-song-cua-chinh-minh.html