Gần giống chợ đêm HN, nhưng lung linh và đẹp kiểu riêng, hôm mình có cả biểu diễn ca nhạc cổ. Taxi thì mình ít đi nên chả để ý đắt rẻ, có điều thấy lái xe khá thân thiện, thuê taxi đi Huế tham quan ba điểm giá 1.2 tr.
Từ Đà Nẵng - Hội An thì 35 km , Từ Đà Nẵng - Huế thì 110km. Nếu anh thuê taxi đi thì hơi đắt đấy ạ. anh thuê xe du lịch cho dễ tham quan lại tiết kiệm và có thể bao gồm đi ăn tối , ăn trưa thoải mái hơn. Cầu sông Hàn xoay là 21h00 đó ạ.
Mình vừa đi một chuyến Đà Nẵng - Hội An - Bà Nà trong 4 ngày 3 đêm cùng Cty. Bài review cũng đang viết dang dở trên blog của mình. Bạn có thể tham khảo thêm ở đấy. Tuy nhiên mình cũng sẽ note một vài lưu ý cho bạn trước khi đi như sau: Về Đà Nẵng: - Ở Đà Nẵng nếu di chuyển thì bạn nên gọi taxi Tiên Sa (0511.3.79.79.79) thì giá ok hơn Mai Linh hay VinaSun chút đỉnh - Hải sản tươi và ngon sẽ có rất đầy đủ ở bãi biển trên đường Võ Nguyên Giáp. Cty mình chọn Bé Mặn để ăn tối (Lô 14 Hoàng Sa, Mân Thái, Sơn Trà, Da Nang) ... ở đây giá tương đối chấp nhận được, Quán không có menu tuy nhiên Hải Sản rất nhiều loại vẫn còn tươi sống bơi trong bể, mình chọn cái nào thì người ta sẽ chế biến. Cty mình 14 người, ăn Chip Chip, Cá chìa vôi, hàu, tôm nướng, hàu nướng thì tốn 2tr1 - Nếu muốn tắm biển thì nên chọn bãi biển 123 hay Phạm Văn Đồng. Không nên đi bãi Mỹ Khê vì chả đẹp gì cả. - Lưu ý tiếp theo là Đà Nẵng sẽ xả cống thải vào 12h đêm hằng ngày ra biển, nhưng nếu trời mưa thì cống sẽ thải thẳng ra biển luôn không cần đến 12h Đêm. Cho nên mình đưa ra 2 bãi biển 123 và Phạm Văn Đồng là vì ở đây không có cống xả. Hôm mình tắm ở Mỹ Khê thì mưa to, cống sả nhìn khá ghê. Về Hội An: - Nên đặt khách sạn ở đường Hai Bà Trưng, đoạn 1 chiều vì chỗ này đi bộ vào phố cổ cũng gần thôi. Khoảng 700m tuy nhiên giá rất ok và phòng ốc cũng sạch sẽ. - Ăn uống thì nên qua thử Cơm Gà bà Nga , Bánh Mì Phượng, Cao lầu hay mì quảng thì vào thẳng Chợ nhé. - Dạo biển đêm thì không nên qua biển cửa Đại (Chả có gì ở đó cả). Ở Hội An đêm thì nên đi dạo phố cổ ( Khá đẹp ) Ngoài ra có thể đi khám phá Đảo Sơn Trà, Ăn thịt thỏ rừng và gà ở trên đường về. Mình chỉ tóm tắt ở đây, chi tiết thì bạn có thể ghé blog mình ở đây nha : didaulamgi.com
Có hết bác ơi, nếu thích tự do lướt sóng, cưỡi cano, lặn san hô thì có thể đi Cù Lao Chàm. Từ bờ ra cù lao khoảng 25 phút đi Cano. -Dù lượn 800 / 2 người -Lặn ống thở 600k / người -Khu trò chơi trên Phao 40k / người -Đồ ăn cũng tạm được
Đà nẵng mùa này cũng đẹp, cơ mà em thấy nắng. Có những địa điểm như Chùa Linh Ứng, Bà Nà, Ngũ hành sơn..... Bạn có thể tiện thể đi Hội An Em ngày trước cũng đi tháng 7, nắng há mồm. Sau này có đi em đi mùa nào mát mát Có cây cầu ở Hội An sắp phá đó, bác có thể đi tham quan không không còn cơ hội hihi
Hay bác bay vào sân bay Phú bài, tham quan huế xong bắt xe vào Đà Nẵng. Huế có nhiều món ngon lắm lại rẻ.
Huế có Phá Tam giang chụp ảnh hoàng hôn rất đẹp, hình như là cái đầm lớn nhất ĐNÁ. Từ sân bay phú bài bác đi taxi vào TP mất cỡ 200k, ngồi xe xích lô một vòng quanh tp cũng vui đó bác Chè thì ly 5k, có bún hến, cơm hến, bánh canh lòng cá, bánh ép, nem lụi..... cụ sẽ đi qua biển lăng cô, đèo hải vân )))) rất tuyệt vời Từ Huế vào ĐN có 100km rất tiện mà cụ. Em cũng yêu Huế lắm. tết nào về quê em cũng bay ra đó làm bát bánh canh lòng cá rồi mới về quê http://dulich.vnexpress.net/photo/a...top-cung-duong-dep-nhat-the-gioi-3205094.html
Nếu đi gia đình đông người thì bạn nên thuê 1 xe 9-16 chỗ, nhận đưa đón cả hành trình mình ở ĐN là tiết kiệm nhất. Nhà mình vừa rồi đi NT- cả mấy gia đình mình thuê 1 xe 16 chỗ đưa đón từ SB Cam ranh về KS, đưa cả đoàn đi Đà Lạt và tất cả các điểm vui chơi ở nha trang, rồi đưa ra SB về HN mà có 5tr cả hành trình ( biếu thêm bác tài 500k), tính ra còn rẻ hơn rất nhiều nếu cứ đi các phương tiện như taxi hay xe buýt.
Kk, many thanks bạn nhiều, chắc là mình sẽ phải sớm liên hệ với bên nhà xe, mà bạn biết chỗ nào đặt xe là hợp lý không, vì nhà mình đi nhiều khi cũng thích chụp ảnh này nọ lắm, nên chắc là bác tài sẽ phải vất vả trong việc dừng xe để đợi cả nhà mình đấy
Thì bác tài xác định : họ đi là phục vụ mình mà. Mình đi đâu ăn j thì mời bác ấy đi cùng. Như bác tài mình thuê đi NT tháng 5 vừa rồi bác ấy nhiệt tình và chu đáo lắm, lại biết những địa điểm nào nên đến, nên chơi. Bất kể giờ nào ,lúc nào đi chơi thì ới bác ấy là bác ấy có mặt để đưa đi và chờ đợi sau khi xong thì đưa về. Nếu đi NT thì mình sẽ xin số từ bà chị mình cho, còn ĐN thì nhà mình toàn đi xe riêng ko phải thuê nên ko bit . Chồng mình thì rất thích tự lái đi cho chủ động mỗi tội vào NT xa quá nên mới phải đi MB chứ đi ĐN thì nhà mình toàn đi bằng oto thôi. Nếu bạn đã liên hệ book KS thì hỏi họ về việc thuê xe, họ sẽ có thông tin vì các nhà xe, lái xe đều móc ngoặc với KS để gt cho khách mà.