Tâm sự đêm khuya : Hôm nay , em đọc được bài của mẹ Trang trên Eva về chuyện lộ tuyến cổ tử cung bị viêm độ 3. Làm e nhớ lại ngày e bước chân đến phòng khám BS Thủy để kiểm tra phụ khoa vì e lấy chồng gần 1 năm rồi mà chưa có bé. Chuyện như này đây , hic kể lại mà e vẫn thấy ngu ngu… vì không nghe lời bs. Em bị viêm lộ tuyến ctc độ 3, bs bảo phải đốt mới khỏi đc. Em nghe thấy đốt là e sợ phát khiếp rồi. Không không em sợ lắm chị ạ. Bs ra sức động viên tỉ tê, em vẫn không chịu nghe. Về nhà lên mạng tìm đủ trò và em đụng vào thuốc đông y, hic nghe quảng cáo khỏi luôn, khỏi liền mà e thấy đời nở hoa rồi. Hì hục thuốc men và nuôi hi vọng cổ tử cung bóng đẹp như quảng cáo. Sau 3 lần đặt thuốc đông y. Em đến pk soi lại, em ko tin vào mắt mình, và cũng ko hết nỗi thất vọng. Viêm còn rộng hơn quá buồn. Bs lại giải thích 01 hồi, ko điều trị sẽ khó có con, không điều trị nguy cơ ung thư cổ tử cung cao lắm. Ngeh đến ung thư em sợ phát khiếp rồi. Thế là e nhắm mắt, chị làm cho e đi. Được cái bs nhẹ nhàng làm e cũng đỡ tim đập chân run hơn. Giờ nghĩ lại em thấy m nhát quá. BS chưa làm gì e đã kêu rồi. Sau 5p bs đã làm xong và e ko thấy đau đớn gì. Sau đợt điều trị chỗ bs Thủy e đã ngon lành rồi. Lại còn thêm 01 tin mừng, mừng ơi là mừng là e đang có que 2 vạch. SONG HỶ LÂM MÔN. Em rất cảm ơn bs Thủy. Em tâm sự lên đây, để cho cm bị lộ tuyến cổ tử cung lấy tinh thần nhé. CM đừng lo ngu ngu như em. Cũng đừng dùng đông y( Bs nói ko có cơ quan kiểm tra, thuốc có thể là nguyên nhân gây nhiễm khuẩn nặng hơn). Chi phí e điều trị hết 2.3 triệu . Bs Thủy ở gần bến xe Mỹ Đình rất tiện cho cm ở tỉnh xa nữa