LB đắt ko kém gì nội thành đâu Hạ tầng mới & ổn Dân trí bt, tỷ lệ thuận với giá nhà đất (thường thế) Giờ NVC ừ thành phố ô tô Buôn bá tuy chưa sầm uất như nội thành nhưng mà ko như xưa nữa đâu Dạo t7 m đi xem mấy cái bên đó Giá chát khỏi bàn Cũng có căn rẻ Cơ mà cũng bị cắm sổ NgH Nói chung đi xem bên này khá "bồ kết"! Nhiều xèng thì tìm mạn Nguyễn Sơn - Ngọc Lâm Ít hơn thì Ngọc Thụy - Bồ Đề - Đức Giang M khoái kv Thạch Bàn bla bla THUY
Dạo này đang cắp tráp học hỏi món đất dịch vụ Vì nó đơn giản là rẻ Chả rõ thực tế ntn B nào có KN hay kiến thức hoặc đã từng dính vào Mời chia sẻ cả nhà cùng hóng hớt Thanks.!
Cảm ơn mn, Thăng Long Victory xa quá. Nhà cháu nhắm khu Linh Đàm cho gần ob nội hoặc khu Kim Liên ạ, cho đúng hộ khẩu. Vùng TT giá cao nên bố cháu mới chần chừ
Giờ có mấy trăm thì mình mua trả góp vay được mà đúng ko cm? Em nghe nói là nhà nc có cho vay theo gói bao nhiu tỷ đồng đó ạ
Em cũng mới cưới, tiền dành dụm cũng dc khoảng 500M, đang đầu tư chứng khoán để kiếm tiền mua nhà đây, được cái làm nghề CK có nhiều thông tin nên đầu tư khá hiệu quả, có mợ nào đầu muốn đầu tư ck kiếm tiền mua nhà thì inbox em nhé.
Nhà e kéo cái tóp này lên để học hỏi kinh nghiệm các mẹ đi trước. Mẹ nào đã mua nhà thì vào chia sẻ KN truyền động lực cho ai chưa có. Mn chưa có như mình thì cùng nhau tìm hiểu và phấn đấu
nhà tớ có 50m2 dịch vụ, cơ mà còn đang trên mây trên gió, chả biết khi nào có nữa, mọi người chưa có sổ sách, đất chưa chia nhưng cứ bán ầm ầm í
đất dịch vụ là đất được phân khi xã thu hồi đất ruộng của dân để làm khu công nghiệp, cứ 1 360m2 đất nông nghiệp thì tương ứng với 36m2 đất dịch vụ, đất dịch vụ này nếu theo đúng mục đích ban đầu thì họ sẽ qui hoạch thành 1 khu để mọi người có thể xây dựng nhà ở, cách đây mấy năm đất này khá sốt, nhưng đến giờ thì hơi chững, giá chỉ còn tầm 10tr/m2 thôi
nguacon ơi còn nhớ mẹ Ốc ko, từng đi off rồi đấy hị hị. Là cô giáo cũng đầu tư lĩnh vực trứng à hihi, hồi này còn bán đĩa tiếng anh cho bọn trẻ nữa ko.
Thế đất dịch vụ liệu có an toàn không nhỉ? Tầm 10tr thì chắc ở mấy vùng ngoại thành thôi đúng không mẹ nó? Mẹ nguoicodon: Mẹ nó cho em xin tí gợi ý vụ chứng với. Đợt rồi em mua gì tụt đó, hết hồn rút hết rồi
Nhà em cưới được 1 năm, ở nhà bố mẹ, không mất tiền thuê nhà, thu nhập 1 tháng khoảng 12-14tr, đang cất ngóem 4tr đi, tiêu chỗ còn lại thôi, cho ba người lớn từ a đến z, phấn đấu mỗi năm có thêm 100tr nữa. Em mê cái nhà riêng lắm rồi, ở chung bất tiện, em thì cứ cho em ra riêng là em bồ kết, mà chồng em thì lại kén, bảo giờ không phải đi thuê, nên nếu đã ra riêng thì mua một lần cho xong, ổng thích ở nhà đất, ở khu quận Đống Đa, Thanh Xuân. Mà đất khu này thì đắt lòi mồm chứ. Chả biết bao giờ bọn em mới có được nhà, hizzzz. Con vợ thi thoảng vẫn vơ vẩn vẽ vời thiết kế căn nhà trong mơ ơ ơ ơ.
VC đứa em gái ruột m cắm đầu ôm 1 lô trong triều khúc giờ có chưa có sổ cũng chưa biết hình thù mặt mũi cái lô đất no ra làm sao ?! mà ối ngừoi gạ mua lạ ! nếu đã đủ tầm 7-800 thì chiến thôi nhà đất ấy , chung cư tầm tiền này ko nên mua vay NgH thêm ít trả dần tầm này lùng mua nhà quanh 1 tỷ chắc đông phải biết dân m cứ cắm đầu tìm nhà từ giờ này tới Tết lạ ! chuẩn rồi ! 2 ông bạn cấp 3 rủ nhau ôm 2 lô dứoi an khánh ,dạo sốt sình sịch giá 22/m2 giờ chưa xây ko rõ bán đi chưa nhưng mà cắt lỗ tới 50% chắc chả bán để dành cho F1 khổ !