Nếu sống chung kiểu gì cũng gặp vấn đề mà. Mình đang sống trong một văn hoá gia đình kiểu khác giờ đã trưởng thành rồi lại học cách sống ở một gia đình mới. Lựa sống để tinh thần mình vui vẻ, thoải mái nếu k chuyện gia đình sẽ ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng và công việc của mình. Tớ thì mất 6 năm để bình ổn gia đình và chồng đồng thuận với cách sống của gia đình nhỏ 2vc gây dựng. Cần thoát khỏi suy nghĩ về làm dâu là buộc phải tuân thủ gia đình chồng, nếu bản lĩnh, tinh tế một chút chúng ta có thể có cách sống riêng của mình. Nói chung, đó là cuộc hành trình dài cần được chinh phục.
mẹ chồng nói xấu sau lưng con dâu nhiều mà bạn nhưng nói thật là tớ cũng ko ở cùng dc quan điểm sống và nuôi con khác nhau quá
Các mẹ ơi mình đã ở cái hoàn cảnh mà mẹ chồng nói toẹt ra những điều vô cùng khó nghe rồi. Tốt nhất ta lo làm ăn kinh tế của ta đã lo cho con cái tốt, còn họ mình cứ bình thường mà sống thôi, muốn nói sao thì nói các bạn ạ. Mình cứ thật lòng không làm điều gì có lỗi là được.
Có ai ở với mẹ chồng 10 năm như mình không? Vẫn rất là êm và xuôi Tối đến cơm xong, mc ngồi xem ti vi, xem hết cô dâu 8 tuổi rồi tới Định Mệnh Chồng ngồi lướt điện thoại, chờ đến giờ vào xem Bóng Đá 2 đứa con luấn quấn ở chân, ra xem mẹ rửa bát, xong 3 mẹ con ăn đệm trước khi ngủ, rồi cho chúng đi đánh răng, rửa mặt, rồi 2 đứa theo mẹ lên giường nằm nghe kể truyện Trong lúc ấy, chồng ôm gối ra phòng khách xem Đá Bóng, Mẹ chồng xem hết phim thì đi ngủ. Đấy, chả ai buồn cả, ai cũng được làm điều mình thích. Hòa Bình hay xung đột là do mình hết thôi!
Chuyện mẹ chồng nàng dâu là chuyện muôn thủa Bản thân mẹ chồng không chịu cởi lòng cũng rất khó. Con dâu về nhà đã có biết bao nhiêu lo lắng và lạc lõng rồi.