Chẳng là em cho các con mình đi bơi ở một bể bơi khá là uy tín, đang ở bể bơi có đồng chí bảo vệ ra hỏi: Chị ơi, có phải tủ đồ của chị là 05 không, nên đổi giúp em sang tủ đồ khác. Khoá tủ 05 gần đây bị hỏng, hay bị mất đồ. Em giật mình phi lên thì ôi thôi, đến kính cận của con em nó cũng lấy... Vấn đề là khi quẹt thẻ vào bể bơi, lễ tân đã biết tủ đồ số 05 khoá có vấn đề( em nghe nói trước đó 1 ngày có 1 chị để đồ ở tủ đấy cũng bị mất Iphone 6), vậy mà họ vẫn còn đưa cho em. Nhiều lúc em nghĩ lại vẫn thấy ức, tinh thần trách nhiệm để ở đâu, nếu làm to chuyện thì lễ tân và bảo vệ toà nhà sẽ bị liên đới, nhưng bỏ qua thì em cứ ấm ức trong lòng. Và em đã bỏ qua, yêu cầu các em lần sau rút kinh nghiệm. Không biết mình làm thế có đúng hay không nữa
chia buồn cũng mn thế ngoài kính cận của con, mn còn bị mất gì không, hic cơ mà mn làm như thế là cũng thật tử tế và tốt bụng bới nhân viên rồi 1 like cho mn nhé
Mẹ nó lành đấy, chứ làm to được thì lần sau khi họ đưa cái khóa đó cho người khác cũng phải suy nghĩ trước khi đưa.
hứ hư than có có bán được mấy đâu, đăng lên đây mn có nhu cầu e bán cho vui thôi vì chủ đạo cty e sản xuất than bán cho nhà hàng và có 1 đội về mảng đó rồi, e bán than vào siêu thị và cho các mẹ ở lamchame thoai còn đũa e bán được mn nhé,hí
hớ chữ ký của em có: đũa, than, hương nhang sao mn lại nhìn thấy mỗi than nhỉ, chả có lẽ mắt mn 3/10 hị hị, e đùa thui có mỗi cty ở cty thôi e cũng đang nhàn rỗi lắm đơi
Em chỉ bị mất ít xèng thôi ạ, chỉ khổ con mình, mắt cứ nheo lại, kêu mẹ ơi, con chẳng nhìn thấy gì, mà con em bị cận nặng hơn bốn phẩy cơ ạ.
Mình cũng không biết nữa, nhưng thấy bảo vệ nói tủ đấy có thể bị cạy khoá. Vì thế các mẹ lưu ý, đi bất kì đâu kể cả siêu thị.... đừng để bất kì đồ gì có giá trị trong tủ nhé.
May mà đồ mn mất chỉ có vậy thôi, mấy cái tủ để đồ đấy là không nên để đồ có giá trị. Phải mình chắc mình phải xả một trận cho đỡ bực, rồi cạch mặt cái khu bể bơi đó luôn.
ờ...chủ top tốt tính thế....tính tớ nóng nảy....có bỏ qua chắc tớ cũng phải gào lên nói cho hội nhân viên một trận... phải có tinh thần trách nhiệm chứ...ko cứ mất đồ rồi mới lại báo cho khách....thế còn nói làm gì...
Thực ra mình cũng nóng tính lắm, nhg ko hiểu sao lần này tính lại mát thía, chắc vừa ở bể bơi giải nhiệt xong
Nói thật cũng chẳng biết làm thế nào, lúc thấy mất đồ điên lắm ý, nhưng ra lập biên bản thấy 2 nhân viên, tự dưng lại nghĩ khổ thân.