OK bạn, để hôm mình vào đấy chơi có thể chủ động hơn mọi thứ kk, nhưng chắc vụ đi Đà Nẵng sẽ lùi lại vào tầm tháng 10 hoặc tháng 11 gì đấy.
Ừm, kk, có khi mình sẽ lùi đợt Tết vậy, mà tầm đó chắc ở Đà Nẵng cũng chỉ mát thôi nhỉ bạn, không bị lạnh như miền Bắc.
Đà Nẵng có bãi biển khá đẹp. Các chỗ du lịch bạn có thể đi là núi non nước, Cù lao chàm, Bà Nà Hill, Hội An (Đi xe bus về đấy rẻ cực, cầm 15-20k gì đó thôi)
Đà Nẵng có rất nhiều chỗ vui chơi giải trí mà như: Bà Nà hill, làng mỹ nghệ, phim trường châu âu, vòng quay, .... sau đó kết hợp đi Hội An rồi đến Huế.. đi chơi tẹt ga rồi về
mình đi lâu rồi nên hk nhớ đi bao lâu. Lên đó nhìu trò lắm,ngoài trời thì do mình đi lúc trời mưa nên mình cũng hk biết trò gì ,còn trong nhà thì có : xem phim 2D,3D,4D; nhà ma, xe đụng, mê cung,đu quay....nhìu lắm các bác ạ
mình nhớ đợt trc mình có người quen đi ở Bà Nà Hill, bảo đang chơi cái trò tàu lượn gì thì bị mất điện :3