Mình cứ ghi đc 1 hôm thì lại quên 3,4 hôm. Thế là cứ chia phong bì, tiền ăn 1 tháng, tiền học, tiền điện, nước, ngân hàng.... Thế là cũng giảm đc lạm phát hơn là cứ để cả nắm. 2 tháng rồi k chia nên tiêu lung tung beng, phải gấp đôi bình thường. Mai mùng 1 phải lập lại thói quen mới đc. May mà đọc đc topic của mn tiêu đề là ghi chép, k thì tháng tới mình lại quen tay mất thôi.
mn làm thế cũng được, như nhà em buôn bán có ngày nào ăn ngày đấy k có một cục để chi tiêu nên ghi lại theo dõi theo ngày nó hiệu quả hơn :d
Mình trc cũng có ghi chép, nhưng đc 1 thời gian lại lười, mà ghi thì ghi đấy, nhìn thấy rõ nhiều thứ tiêu vớ tiêu vẩn, nhưng đâu vẫn hoàn đấy. Giờ chia phong bì, hi vọng khá khẩm hơn. Nhưng theo kinh nghiệm xương máu của mình, muốn tiết kiệm tốt nhất là gửi tiết kiệm từ đầu tháng khi vừa có lương. Mình phải dùng dịch vụ trích tiền tiết kiệm tự động của ngân hàng, lương về là nó trừ luôn, còn bao nhiêu tiêu bấy nhiêu. Chứ để rút ví ra đi gửi, trên đường đi gửi thể nào cũng vừa mắt đồ gì lại thôi mượn tạm, bù sau. Hậu quả tiền bay luôn, khỏi tiết kiệm đc.
Mình cũng chẳng ghi chép gì nhưng mà mình nhớ gần hết, mình cũng đã cố gắng cắt giảm hết các chi tiêu không cần thiết rồi
ôi đúng đấy mn ạ, hàng tháng cứ trích ra 1 khoản để tiết kiệm cái đã rồi chi tiêu m cân đối sau[/QUOTE] nói chung mình rất phục bạn nào tiêu trước mà tiết kiệm đc tiền cuối tháng, mình bình thường k mấy khi tiêu, nhưng 1 khi đã lên cơn là cuồng mua sắm, sắm cho con, sắm cho ck, sắm cho mình, sắm cho abcxyz, giờ đã phải kiềm chế lắm lắm lắm rồi đấy
Em cũng thử ghi chép 2 tháng nhưng không thấy có thể cắt giảm được khoản nào. Tiền điện, tiền học, tiền sữa của các con là cố định rồi, chỉ còn mỗi tiền đi chợ hàng ngày là có thể cắt giảm thôi. Buổi sáng đi chợ em chỉ để 150k trong túi để cố gắng chỉ tiêu trong khoảng đấy thôi. Hôm nào nhà có khách hay ngày lễ hoặc cuối tuần thì mới lấy dư ra, thế mà cũng tiết kiệm được đáng kể đấy các mẹ ạ.
Em cũng ghi chép nhưng mà cứ tiết kiệm được một thời gian thì lại đi siêu thị một bữa là xong con ong. Em chả học được cái bài tiết kiệm này gì cả.
Ôi trước mình cũng ghi ghi chép chép đúng là cũng hiệu quả thật đấy các mẹ ạ. Khi ghi rồi đọc lại mới thấy mình tiêu nhiều khoản lãng phí thật. Từ mai chắc mình cũng phải ghi chép lại thôi. Hihi