Sao lại có người giận dai thế nhỉ, nhà mình chẳng bao giờ giận nổi quá 1 ngày. Nếu có giận (giận vu vơ) thì mình cũng bơ đi, mặc kệ xong tự lành lúc nào ko biết. Còn giận vì mình sai thì phải tìm cách để xin lỗi, làm hòa.
Mình gi hay thấy bạn mình giận những điều nhạy cảm thôi, còn bình thường cũng vui tính, không thấy giận rỗi gì cả.
sao to tính thế, giận lỗi gì đúng còn dk chứ giận vu vơ thì cho giận mải thoái đi, cho ăn bơ nữa, k cứ thấy mk lành lại làm cao
Cái bệnh hay ghét thì không có thuốc chữa rồi , đừng làm lành mà hãy giận lại mà lại còn giận lâu hơn ý , đừng để bạn ý được đà lấn tới , thành thói quen đấy , để người ta cần mình chứ đừng hệ lụy không về sau cưới về hơi tý nó ghen nó đánh cho đấy , giờ yêu chưa giám , chứ cưới vào thì khó nói lắm . nên hãy làm mọi việc để bạn ý thấy cần mình mà sửa cái thói xấu , không về sau nói chuyện với bạn cũng ăn chưởng thì lại mệt
yêu nhau thì phải có sự tin tưởng, luôn luôn giận dỗi, hờn ghen mệt mỏi lắm. rồi 1 ngày bạn mệt mỏi k đủ sức yêu chiều nữa thì nó cũng vỡ tan thôi
Bạn thử giả vờ nt cho bạn bè gì đấy mà gửi nhầm cho bạn trai bạn đi....nội dung gì đây gây tò mò thì càng tốt. Đảm bảo hết giận lun. Lúc trc mình lâu lâu dùng cách này. Bây giờ thì cưới nhau, có 1 nhok 9m ùi. Chả giận gì được lâu nè....hihi