Hic...hic... Các mẹ có thầy thời tiết đợt này khó chịu lắm không? Hà Nội ẩm ướt, không khí đặc quánh, sao em thấy khó chịu lắm. Bọn trẻ nhà em thì ho mãi không khỏi. Chán lắm luôn. Khi nào thì hết cái thời tiết không mong muốn này nhỉ? Người già, trẻ con thi nhau ốm ấy ạ. Mình ko đi làm được cả tuần nay vì con rồi.
Trẻ gần 3 tuổi có ăn được không mẹ nó? Con cún nhà e tối qua lại tịt mũi không ngủ được, chán ơi là chán!
3 tuổi ăn được rồi em nhé. nó như kháng sinh tự nhiên, rất tốt cho hô hấp e ạ. trộm vía bé nhà chị gần 2,5 năm nay ko phải uống kháng sinh. cứ ho là ăn 3 ngày, thấy hết luôn ý.
e ơi, cứ bóc vỏ ra là ăn như kẹo ấy e nhé. e có thể vào link tỏi đen của chị, có hướng dẫn cụ thể nhé.
Đúng là thời tiết năm nay sợ thật. 2 đứa nhà mình sểnh ra là ốm. Mình thì khoẻ như voi, cực ít ốm vặt mà lăn ra ốm vì hong sưng vù. Uống thuốc vừa dứt 1.2 hôm lại lăn ra ốm. Trời này ra đường mọi người mặc Áo khoác mỏng thì mình làm cái to sụ, xong rồi quàng khăn nữa chứ. Sang đi làm đc tí, trưa về đắp chăn bông rên hừ hừ. Sợ ra khỏi phòng, sợ sờ tay vào nước. Nói chung là giống gà rù.
Thời tiết đang chuyển mùa nên rất nhiều người ốm. Thuốc ho Prospan dạng siro của Pháp cực kì hiệu quả, các mẹ nên trữ sẵn thuốc này trong nhà nhé, date tận 11/2018 nên vô tư đi ạ. Dùng cho cả trẻ em và người lớn. 250k/lọ 100ml. Đặc biệt thuốc này dễ uống hơn Prospan VN ( Vì em có chị bên Pháp nên mọi người order thì khoảng 2 tuần có 1 chuyến hàng nhé. Hàng đảm bảo ạ vì em vẫn cho bé nhà em dùng). https://www.facebook.com/nguyet.le.35762
Thời tiết giao mùa đó các mẹ, trẻ con người già ko để ý là ốm ngay. Ku con nhà mình đi học về bật cái quạt là đêm ho như quốc, mình cho cháu uống prospan thấy cũng đỡ hẳn.
Ho dai dẳng kéo dài là triệu chứng của Viêm phế quản. Nên cho các bé, người bệnh dùng bài: "THẤT KIM THANG"
Hic. Thời tiết cứ thay đổi tý là biết ngay mn nhỉ? Hắt xì hơi liên tục. Sáng nay bảo thời tiết chuyển mùa, nhưng mình thấy da dẻ lại khô quá.