Huhu 13th Có Nên Cho Bé Đi Lớp - E Xì Tresst Quá Rồi

Thảo luận trong 'Các vấn đề chăm sóc khác' bởi hanguyen99vn, 23/8/2016.

  1. hanguyen99vn

    hanguyen99vn Thành viên tích cực

    Tham gia:
    26/3/2015
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    124
    Điểm thành tích:
    83
    Hic, e mệt mỏi quá vì ở nhà hơn 1 năm này rồi. Ông thì bị liệt 1 chân chỉ đi lại tập tễnh dc thôi, ông ko thể trông 2 cháu cùng lúc dc( 1 cháu con anh chị 3t). Thương con lười ăn e ở nhà cho đến khi bé 1 tuổi, nhưng giờ mình cũng bầu bí 3th nữa sinh( sinh luôn 1 thể để ở nhà) bầu nên mệt mỏi dễ cáu giận cộng thêm ở nhà nhìu đâm ra tinh thần ko thoải mái hay cáu giận, khó chịu cộng tiền bạc chả dư nhìu. E muốn gửi con nửa buổi hoặc cháu ngoan thì cả ngày luôn để mình còn đi làm chút cho đầu óc thoải mái, chuẩn bị tinh thần ở nhà sinh tiếp.
    Haiza khổ thật đấy, nhà e cứ phân vân, lo lắng, sợ hãi bé mới tập đi mà cho đi lớp thì thương cháu quá, ra lớp bạn bè tranh nhau lại ngã nhìu thì ko lại dc vì cháu cũng còi, lười ăn,,,mà ko đi thì e ở nhà mãi tress chết mất, tiền bạc thì chả dám chi tiêu bồi bổ như đứa đầu, mệt mỏi khó chịu cũng chả muốn ăn.
    Đứa đầu tinh thần thoải mái bao nhiu thì bầu đứa sau ức chế, mệt mỏi bấy nhiu.
    Đúng là sinh liên nuôi 1 thể tội các con quá, biết thế thì đã muộn vì tính ko có ông bà trông thi ở nhà ôm nhau nhưng giờ e mới thấy mệt.
    Nên cho bé đi lớp ko đây? ôi ko biết tính thế nào nữa.
    Có mẹ nào 13th cho con đi lớp chưa? các mẹ có lo lắng gì ko?
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi hanguyen99vn
    Đang tải...


  2. thanhthanh2015

    thanhthanh2015

    Tham gia:
    11/9/2014
    Bài viết:
    13,332
    Đã được thích:
    2,489
    Điểm thành tích:
    863
    tầm này sợ chưa trường nào nhận
     
  3. hanguyen99vn

    hanguyen99vn Thành viên tích cực

    Tham gia:
    26/3/2015
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    124
    Điểm thành tích:
    83
    chỗ t trường tư nhìu lắm nhưng nhìu nhà gửi lúc 18th thôi
     
  4. innguyen

    innguyen Thành viên tích cực

    Tham gia:
    11/8/2014
    Bài viết:
    858
    Đã được thích:
    77
    Điểm thành tích:
    28
    13 tháng cho đi lớp thì khổ lắm bạn ơi, thôi cố gắng ở nhà trông con 1 thể vậy cố nhẫn nhịn rồi con lớn sẽ đỡ vất vả. mà chủ tóp sinh dày thật đấy như vậy xác định sẽ rất vất vả pải cố gắng rất nhiều
     
  5. hanguyen99vn

    hanguyen99vn Thành viên tích cực

    Tham gia:
    26/3/2015
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    124
    Điểm thành tích:
    83
    hic, lúc đầu nghĩ đơn giản nhưng giờ mới bắt đầu thấy ức chế nhìu quá. Bị nhỡ hỏi ck thì ck ko cho bỏ. Khổ thế các mẹ ah
     
  6. innguyen

    innguyen Thành viên tích cực

    Tham gia:
    11/8/2014
    Bài viết:
    858
    Đã được thích:
    77
    Điểm thành tích:
    28
    mình cũng sinh liền nhưng cũng cách xa hơn chủ tóp (cách nhau 30 tháng) , giờ đứa e đc 20 tháng rồi. Cảm nhận của mình trong 20 tháng rồi là rất vất vả, nheo nhóc, nhưng nếu vượt qua được sẽ cảm thấy phục mình quá, và khi mọi khó khăn qua dần bớt dần là lúc hưởng hạnh phúc đấy
     
  7. hanguyen99vn

    hanguyen99vn Thành viên tích cực

    Tham gia:
    26/3/2015
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    124
    Điểm thành tích:
    83
    hic, e đang mơ những ngày dc đi làm đã là xa vời rùi Innguye ah
     
  8. hanguyen99vn

    hanguyen99vn Thành viên tích cực

    Tham gia:
    26/3/2015
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    124
    Điểm thành tích:
    83
    Ở nhà tù túng quá các mẹ ợ
     
  9. innguyen

    innguyen Thành viên tích cực

    Tham gia:
    11/8/2014
    Bài viết:
    858
    Đã được thích:
    77
    Điểm thành tích:
    28
    ở nhà dễ stress lắm, hichic. mn cố gắng con thứ 2 đc 6 tháng có thể thuê giúp việc để mn đi làm đc mà
     
  10. thinhthikhuyen

    thinhthikhuyen

    Tham gia:
    12/12/2012
    Bài viết:
    16,656
    Đã được thích:
    2,476
    Điểm thành tích:
    913
    mn cố gắng ở nhà thêm mấy tháng nữa chờ sinh luôn, thi thoảng 2 mẹ con ra các khu vui chơi nhỏ cho bé chơi vui vẻ mà mình cũng đỡ stress
     
  11. hanguyen99vn

    hanguyen99vn Thành viên tích cực

    Tham gia:
    26/3/2015
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    124
    Điểm thành tích:
    83
    hi muon di lam nua ngày mà cug hoi kho.
    Chả mn muo cho bé đi lớp nhỉ?
     
  12. nguoikhiemthi

    nguoikhiemthi

    Tham gia:
    18/5/2013
    Bài viết:
    29,327
    Đã được thích:
    7,454
    Điểm thành tích:
    3,063
    13 tháng bé quá mình ạ....mà sắp sinh rồi còn đi làm làm gì....cho con ở nhà thêm đi....học cách kiềm chế là đc...
     
  13. hanguyen99vn

    hanguyen99vn Thành viên tích cực

    Tham gia:
    26/3/2015
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    124
    Điểm thành tích:
    83
  14. punvip210

    punvip210 "SỰ HÀI LÒNG ĐẾN TỪ CHẤT LƯỢNG"

    Tham gia:
    15/7/2016
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    233
    Điểm thành tích:
    133
    Cho con ở nhà lớn xíu nữa ùi đi bạn ạ. Mới biết đi dễ té ngã lắm
     
    hanguyen99vn thích bài này.
  15. van_lee

    van_lee Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    3/12/2009
    Bài viết:
    4,714
    Đã được thích:
    1,208
    Điểm thành tích:
    913
    Ôi, con mình còn đi lớp lúc 8m cơ bạn ơi, xót con lắm nhưng ko gửi ai trông được đành gửi nhà trẻ tư. Mà nhà trẻ tư thì họ cũng chỉ nhận bé từ 12m trở lên. Mình may mắn được chị HT trường MN Việt Úc nhận trông bé sau khi test bé 1-2 hôm. Con mình trộm vía ngoan, mặc dù bé nhưng được rèn đi tiểu ngồi bô ( mình giữ con),rồi đi tè theo thời gian, con lại ăn ngoan nên các cô mới nhận trông. MN cố gắng tìm được trường gần nhà , có camera để quan sát là tốt nhất. Xót con nhưng vẫn phải đi gửi- nhưng khi quen rồi con lại rất ngoan, đi học được cô giáo dạy vui lắm, có các bạn chơi cùng nên con dễ hòa nhập và thích đi học.
     
    HaThanh_2015 thích bài này.
  16. mebePin

    mebePin Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    26/7/2011
    Bài viết:
    2,325
    Đã được thích:
    367
    Điểm thành tích:
    223
    đi học sớm con ngoan lắm. Bé nhà mình đi học từ hồi 15 tháng, xót con nhưng mình cứ nhờ vả cô giáo một chút và cố gắng tìm hiểu trường mẹ nó cho con đi học. Tốt nhất là gần nhà có gì còn chạy ra chạy vào. Với lại đa số bây giờ có trường cho con đi học nửa buổi rồi mẹ đón về, cho quen ý. Có bầu mà lại trông con bé dễ stress lắm. MN cố gắng lên
     
    hanguyen99vn thích bài này.
  17. dangminhvu245

    dangminhvu245 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    31/7/2016
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Khổ thân con nhưng chẳng còn cách nào khác
     
  18. hanguyen99vn

    hanguyen99vn Thành viên tích cực

    Tham gia:
    26/3/2015
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    124
    Điểm thành tích:
    83
    hic, cứ ở nhà khổ lắm b ah, cho be di thi cung toi,chua co giai pháp đây mn ạ
     
    punvip210 thích bài này.
  19. All For Kid

    All For Kid Thành viên chính thức

    Tham gia:
    24/8/2016
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    36
    Điểm thành tích:
    28
    Nên chọn trường tốt cho con, nơi mà các con được học tập trải nghiệm an toàn và cha mẹ cũng không nên quá bận tâm đến công việc, nên dành thời gian cho con cái của mình
     
  20. hanguyen99vn

    hanguyen99vn Thành viên tích cực

    Tham gia:
    26/3/2015
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    124
    Điểm thành tích:
    83
    vag, có lẽ hợp lý đấy, e cung phải rèn cho bé đi tiểu thôi. bé nhà e còi luwoif ăn nữa thế mới xót xa. Vậy trcs khi sinh có lẽ e cho đi lớp dần, nửa buổi đón về mình cũng đỡ mệt Cảm ơn mn nhé
     

Chia sẻ trang này