Nhà em mới cho ku Mon đi học được hơn 1 tháng nay ở gần nhà. Trường mầm non em cho ku đi thì ở chung cư bên cạnh có camera. Bình thường em thấy các cô rất thương trẻ và tận tình nhưng bữa trước em có xem camera buổi trưa thì em thấy 1 cô mới vào thấy quát ku Mon nhà em làm cậu ta sợ khóc thét lên. Xong rồi trưa lúc con đang ngủ thì nằm lệch lệch sang bên thấy cô này vật nhóc sang 1 bên rồi thả xuống. Em xem mà sốt hết cả ruột gan ạ. Thế mà chiều em đến hỏi thì các cô cứ chối với lại bảo chắc tại camera rung chứ! Tức thế chứ, camera em xem bao lâu có sao đâu mà lại bảo tại em . Được cái nhà em cho ku Mon đi học thì cũng ăn uống đảm bảo nên tăng cân 1 chút, ngoan hơn nên không muốn chuyển trường. Nhưng thấy cô quát con với lại không nhẹ nhàng với bé em cũng tức mà thương con lắm! Làm thế nào nhở?
Mới quát thôi còn bth mà mn. Ở gần nhà mình các cô còn nhốt bé vào nhà tắm cho nín khóc cơ. Cô giáo bjo như ác quỷ chứ ko như mẹ hiền đâu.
Em thì mới cho ku con đi, mà nó lại chậm nói cơ. 3 tuổi mà chẳng nói được gì, toàn ê a tiếng Anh với lại đọc lại thôi. Nên không hỏi được con!
Đấy, các con ko nói dc khổ lắm mn ạ. Nếu mn ko ưng thì cứ chuyển lớp hoặc chuyển trường cho con.
Em cũng đau đầu với vụ chậm nói lắm đây. Ai đời đến sang tháng là tròn 3 tuổi mà nói gì bố mẹ nói mới nói theo, đi tè thì cứ "a,a,a" thôi mn ạ.
bạn dậy bé hát xem sao, cháu mình chậm nói, vậy mà dạy cho hát tiếng Anh thì rất thích, giờ thì liến thoắng lắm. Trước bác sĩ còn lo bé tăng động, may giờ không sao.
Không biết có phải e khác người không, chứ em lúc nào cũng quan niệm quát mắng, đánh đập không làm nên 1 đứa trẻ ngoan
đấy là trường công hay trường tư hả b , trường tư mà vậy thì m nói với lãnh đạo là các cô sợ mất mật ngay, nh thôi b cũng chỉ cần cảnh cáo thôi để họ rút kn,
Con mình cũng mới đi học được 2 hôm, mà bé khóc quá toàn đòi về, bé được 3 tuổi nói cũng nhiều nên mình hỏi gì bé cũng trả lời, tiếc là trường này cũng gần nhà mình dc cái tiện và sạch sẽ nhưng lại không có camera.
Mình nghĩ có nhiều cách để bảo ban uốn nắn một đứa trẻ, đòn roi ko phải là cách hữu hiệu, thậm chí còn gây cho trẻ tổn thương về tâm lý. Trường hợp này nên làm rõ ràng mn ạ, con hư thì cô giải thích hay phạt để nhớ chứ quát và đánh là không được rồi.