Hôm qua cũng đọc bài này của chị @Em Gái Tháng 11 Em cũng thắc mắc món này giống mn, ko biết có ai thử làm rồi ko nhỉ?. Lên mạng search chắc có hướng dẫn đó chị. Thực đơn nhiều cá và nhiều cá lạ, nhà e lại ít ăn cá. Ăn uống vừa hợp ý, vừa tiết kiệm quả là đau đầu
thực đơn 1: 50k chưa kể đĩa lá lách luộc à bác thực đơn 29: thơm, cà chua 5k ngô bao tử khuyến mại à bác hihi cơ mà rất nhiều món ngon,, e oánh dấu triển dần
Nhất chị rồi . Nhiều khi e cứ phải nghĩ mãi vì ck e hơi khó chiều . Chứ giờ tiết kiệm ăn ko đến 100k/ngày 3 người.
ôi bác soi kĩ thế, tính same same thôi bác vì giá mỗi nơi một khác nữa bác ạ, chủ yếu là các món có thể vẫn trong giới hạn kiểm soát được
Em thích nhưng xã nhà em ko thích chị ạ. Nên lâu lâu mới ăn Thế mới đau đầu chứ cá vừa nhiều món, vừa tiết kiệm.
nhà chị bố mẹ ở quê có ao nữa nên thỉnh thoảng có gửi cá lên cá thả tự nhiên nên thịt thơm k bị bột như cá nuôi cũng tiết kiệm dc chút ít
nhà iem thì 2 vk ck với em ck thì như thế này vừa đủ, nhưng nếu muốn mang thức ăn cho bữa trưa ở cty nữa thì chắc phải thêm xiền mn ạ , à đấy mang cơm đi ăn cũng tiết kiệm đc nữa đó mn
Hehe iem cũng k có ý đó đâu bác thực đơn này thật ra nó cũng còn nhiều cái phải thay đổi đôi khi thì phù hợp với gia đình này nhưng gia đình khác thì lại không phù hợp như nhà bác @nguyenthu82 đây, chủ yếu là mình tham khảo cơm nhà người ta thoai
hihi cũng ko hẳn chị ạ. Thịt kho tàu, thịt kho ngây ngấy còn nước ko động đũa. Thôi e cứ tăng cường cho ăn rau