Chào các mẹ thông thái ạ ! E năm nay 24t, đã có 2 e bé. Các mẹ cho e hỏi, từ sau khi sinh e bé thứ 2 cân nặng của e cứ giảm dần đều là bị làm sao ạ ? E cân nặng trung bình là 42kg, lúc chuẩn bị đẻ cả 2 bé đều là 49kg. Lúc mới sinh xong e được 46kg. Vậy mà giờ bé nhà e 13 tháng e còn có 39kg và đang có dấu hiệu giảm nữa. Có mẹ nào như e không hay có bí quyết gì chỉ e với ạ. Gầy quá ai cũng ca thán !
sao ngộ vậy, sinh xong ai cũg kiếm cách giảm cân mà mn lại sụt cân, uống bổ sung vitamin tổng hợp đi ạ, k thì đi khám bsĩ đi
Mình chưa chồng con gì cũng gầy lắm bạn ạ. Khổ nỗi ăn gấp 5 gấp 10 người khác mà vẫn gầy mới chán chứ :'(
Các bạn ơi. Uống ngũ cốc tăng cân nhà tớ đi bạn. Sản phẩm đã được các mẹ tin dùng rồi đó ạ. Chỉ 150k/kg thui. Sp đã được đk nhãn hiệu và chất lượng. Tớ freeship nhé. Thành phần hoàn toàn từ các loại ngũ cốc mè hạt sen... các mẹ vào topic dưới chữ ký tớ xem nhé.
Mn giống mình, trước sinh đã gầy, sinh xong lại càng gầy. Nhưng mình đang cho con bú, cũng khó tăng cân lắm. Bạn 24t mà 2 đứa rùi, giỏi thật. Mình mới 1 đưa mà còn xoay ko kịp nữa rồi nè. Mà hay tại bạn chăm con vất vả quá nên ko mập được nè? Bé lớn nhà bạn đi học chưa? Có ai phụ giúp chăm con cho bạn ko?
Bé lớn nhà m chưa đi học. Trừ khoản bạn bé ti đêm ra thì 2 bé nhà m ngoan lắm, chăm con m không vất gì. Trước có mẹ chồng trông con giùm, giờ thì vc với 2 đứa nhỏ với nhau thôi.
B 2 bé ngoan thì cũng đỡ nè. Bạn thử uống ngũ cốc sau khi ăn coi. Trưa làm 1 ly, tối trước khi ngủ uống 1 ly nữa nè. Mình uống cũng thấy người đỡ hơn ah. Tại mình đang cho con bú nên uống thấy nhiều sữa hơn, chứ chưa tăng cân được nè
M trước cũng uống ngũ cốc rồi nhưng 1 thời gian lại thôi. Đợi cai sữa cho con xong chắc mới cải thiện được mn ạ
Mình ăn uống có tốt ko. Chịu khó ăn tốt vào cho đỡ giảm. Mình sau sinh chăm con vất ko ăn được là giảm cai sữa con xong mãi mới tăng lên được.
giống mình rồi cả quá trình mang bầu tăng 5,5kg, vậy con được 3kg (trộm vía) hi giờ để xong sút 4kg có 4 tháng, mà mình không phải làm gì con có bà bế, chỉ cơm nước và nghỉ thôi mà vẫn vậy Trộm vía bé cũng ngoai, tăng cân đều. thế là vui lắm rồi
Hic, mn gầy quá, chẳng bù cho mình. Sinh xong, ăn uống, vận động đủ kiểu cũng chẳng gầy đi được cân nào. Vẫn cứ suýt soát 58kg. Có nhịn ăn nhịn uống thì cũng vẫn vậy. Hic. Thôi thì cứ kiên trì mn ạ, con cái còn bé, nên chắc chăm bẵm cũng vất vả, lại hay suy nghĩ nữa thì cũng khó lên cân. Mn chịu khó ăn uống,bồi bổ, ngủ nghỉ, rồi tinh thần thoải mái chút, rồi sẽ tăng cân được thôi.