Ngại hỏi quá bác, toàn đi mầy mò trên mạng thôi, mà nghe vẻ chuyên sâu về Seo thì cũng oải oải mệt mệt.
Làm SEO dành cho những người có tính kiên trì. Và làm gì cũng phải đam mê, yêu thích, tôn trọng công việc mình làm thì mới thành công được.
tớ đi đường vành đai 3 mn ạ nên bão vừa rồi cũng may cty cho nghỉ, mà mn ở Hà Đông thì có bị ngập không, hôm tớ đi giao hàng ở xa la ui khiếp vía ngập nguyên một đoạn từ xala đến cầu trắng
Ở Hà Đông mình về ngập vừa vừa, đi vẫn thoải mái, chỉ không dám đi nhanh vì sợ ổ trâu ổ bò gì. Có đoạn Trường Chinh thì hơi hãi chút. Mưa to sợ nhất gió giật, không đi nổi
Chuẩn là vậy ! Nhiều lúc cũng cần thiên thời địa lợi nhân hòa giúp người ta có thể phấn đấu hết mình nữa.
nhìn ảnh là e kết rồi nhé,,, rất vui được làm quen với mn lâu k làm gì hay bỡ ngỡ lắm ạ,, dần sẽ quen thôi
Uhm, tuần vừa rồi mình cũng sốt virus, may là vẫn còn đi chơi được 1 hôm. Mẹ nó còn tham gia diễn đàn nào nữa ko ???
^^ Hiện tại cứ đi ra đi vô chơi chơi, chứ cũng chẳng biết phải mày mò làm gì thêm cho vui và công việc suôi chèo mát mái các mẹ à.
được nghỉ lại bị sốt thì tiếc quá nhưng như thế cũng may vừa vặn được nghỉ nhà dưỡng bệnh, mình thích tham gia diễn đàn lamchame hơn mn ạ,nên cứ rảnh lúc nào là vào tám với các mẹ thui cũng vui lắm