Bộ Công An Tìm Thân Nhân Cho 8 Bé Trai Bị Bán Sang Trung Quốc

Thảo luận trong 'Tin tức' bởi dauan104, 26/8/2016.

  1. dauan104

    dauan104 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    21/9/2015
    Bài viết:
    836
    Đã được thích:
    232
    Điểm thành tích:
    133

    Ngày 17/8, Cục CSHS Bộ Công an có văn bản gửi một số cơ quan báo chí nhằm phối hợp tìm kiếm gia đình 8 cháu bé bị bán sang Trung Quốc.

    [​IMG]

    Hình ảnh các cháu bé ở thời điểm hiện tại.

    Theo đó, tháng 7/2011, công an Trung Quốc triệt phá một đường dây chuyên buôn bán trẻ sơ sinh từ Việt Nam sang Trung Quốc và giải cứu thành công 10 cháu bé. Các cháu sau đó được trao trả cho phía Việt Nam.

    Cơ quan chức năng đặt tên cho các cháu là Cộng, Hòa, Xã, Hội, Chủ, Nghĩa, Việt, Nam, Hùng, Mạnh và xác định hai cháu Cộng và Mạnh chính là con của nghi can bị bắt giữ trong vụ án.

    Tám cháu bé còn lại được nuôi dưỡng, chăm sóc trong điều kiện tốt nhưng vẫn chưa có thông tin về gia đình.

    Cục CSHS đề nghị gia đình, người thân các cháu hoặc những ai biết thông tin sự việc sớm liên hệ với Cục CSHS, Bộ Công an theo địa chỉ 14/55, Hoàng Hoa Thám (Ba Đình, Hà Nội), điện thoại 0437236454.


    Cơ quan công an khẳng định khi xác định chính xác gia đình sẽ tạo điều kiện để các cháu sớm trở về với người thân đồng thời đảm bảo thông tin bí mật về sự việc và người cung cấp tin.


    Tìm người thân cho các bé!

    Sau 5 năm, kể từ khi các em vẫn còn đang được bế ngửa chăm sóc (từ 10 ngày đến 7 tháng tuổi) đến nay tất cả đều cao lớn, mạnh khỏe, chạy nhảy nô đùa….

    Sao bố mẹ lâu về thế, bố mẹ đang ở đâu?
    Câu hỏi của các bé trai : Hòa, Xã, Hội, Chủ, Nghĩa, Việt, Nam, Hùng, Mạnh được cứu trong vụ buôn bán trẻ em sang Trung Quốc năm 2011 nghe xé lòng :(

    Gia đình nào có con trai bị thất lạc vào thời điểm trên thì liên hệ với Cục Cảnh sát hình sự C45 hoặc Trung tâm bảo trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tỉnh Quảng Ninh để các cháu được sống cuộc sống với người thân ruột thịt. Điện thoại 0437236454.

    Chúng ta cùng chung tay chia sẻ để các con có thể tìm lại về vòng tay yêu thương bên cha mẹ.

    [​IMG]
    Lần lượt các cháu: Hòa, Xã, Hội, Chủ, Nghĩa, Việt, Nam, Hùng, Mạnh từ trái sang.

    [​IMG]
    Do thiếu thốn tình cảm từ bố mẹ đẻ, tất cả đều muốn được vỗ về yêu thương nên các bé cứ thấy người lạ là đều lễ phép gọi bố, mẹ.

    [​IMG]

    Về “nhà chung” - là lúc các em hồn nhiên nhất. Bé thì chơi xích đu, cầu trượt. Một số bé tách chơi đá bóng cùng các bạn khác trong trung tâm.

    [​IMG]

    Trong 9 em, duy nhất em Nguyễn Tiến Hòa (sinh tháng 1/2011) luôn có vẻ mặt buồn bã, hay lủi thủi một mình, ít khi nô đùa cùng bạn bè và cũng là bé được các mẹ nhận xét ngoan ngoãn nhất.
    Lại gần để hỏi chuyện, Hòa nói một câu bẽn lẽn rồi bỏ chạy: “Con chỉ muốn có gia đình như anh Cộng thôi…”.
    - Phó giám đốc Trung tâm Trần Thị Hồng cho biết, cháu Nguyễn Văn Cộng đã được người thân tại TP Móng Cái đón về nuôi từ hơn 1 tháng trước.

    ST: Nguyen Thanh Trung
    http://www.baomoi.com/bo-cong-an-ti...e=iapp&utm_medium=facebook&utm_campaign=share
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi dauan104
    Đang tải...


  2. nguoikhiemthi

    nguoikhiemthi

    Tham gia:
    18/5/2013
    Bài viết:
    29,327
    Đã được thích:
    7,454
    Điểm thành tích:
    3,063
    sao đọc thấy thương các con quá... mong cho các con đều sớm đc về nhà....
     
  3. dauan104

    dauan104 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    21/9/2015
    Bài viết:
    836
    Đã được thích:
    232
    Điểm thành tích:
    133
    Thương lắm mn ạ, ngơ ngác như con mình.....
    Mong sao gia đình nào có con, cháu thất lạc vào thời điểm năm 2011 biết được thông tin này.
    Hy vọng các con được về nhà. Không các con lại phải vào trung tâm, lúc ấy khó tìm hơn:(
     
    nguoikhiemthi thích bài này.
  4. nguoikhiemthi

    nguoikhiemthi

    Tham gia:
    18/5/2013
    Bài viết:
    29,327
    Đã được thích:
    7,454
    Điểm thành tích:
    3,063
    vâng...mong những hình ảnh này sẽ đc truyền đi rộng rãi..
     
  5. van_lee

    van_lee Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    3/12/2009
    Bài viết:
    4,714
    Đã được thích:
    1,208
    Điểm thành tích:
    913
    Vấn đề là các con bị mất tích từ lúc còn ẵm ngửa- mới vài tháng tuổi. Giờ đã 5,6 năm,có quá nhiều sự thay đổi về hình dáng. Đại đa số các con mất tích từ những gia đình ở nông thôn, vùng sâu vùng xa, điều kiện tiếp xúc với thông tin hay các trang mạng XH còn hạn chế nên khó có thể tìm thấy được ngay. Mong các cơ quan chức năng rà soát lại thông tin ở khắp 64 tỉnh trên cả nước thì mới mong tìm ra được thân nhân cho các em.
     
    dauan104 thích bài này.
  6. dauan104

    dauan104 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    21/9/2015
    Bài viết:
    836
    Đã được thích:
    232
    Điểm thành tích:
    133
    Đúng là đã 5 năm rồi. Tìm mãi không thấy, không có phương hướng gì, mất hết hy vọng....cứ nghĩ là mất con thật rồi.:( Có lẽ vùng sâu vùng xa phải đọc loa thông tin này lên may ra mọi người mới cập nhật được.
     
  7. annahang91

    annahang91 Làm cha mẹ thật tuyệt

    Tham gia:
    17/7/2015
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    14
    Điểm thành tích:
    8
    Xã hội giờ nhiều tệ nạm quá, thấy toàn các vụ trẻ em bị mất tích, bắt cóc. Không dám cho con nhỏ chơi rong một mình
     

Chia sẻ trang này