Thực ra mình đi mua 1 lần cho cả tuần hay nửa tuần thì không đắt, nhà em mua đồ siêu thị, đồ ăn bình thường thì cũng chỉ hơn ngoài chợ xíu thôi. Chứ cầm 50k mà ra chợ mới thấy khó.
Hì, bài này tối hôm trước mình cũng post nhưng ko để ý phần gợi ý nên trùng bài. Cũng có nhiều món khá lạ, đi chợ trên này hơi khó kiếm. Vùng biển thì cá dễ kiếm, dễ tìm hơn!
Công nhận, mình thấy cũng khá giống. Mình nghe nói cá thệ ăn rất ngon, tuy nhiên mình chưa được ăn bao giờ
Trời ơi, nhìn ngon, đầy đủ vậy có 50k. E phải lưu vào ngày mí được. Ngày nào em đi chợ cho nhà có 3 người cũng 100k trở lên cả trái cây( trong khi bữa trưa ăn trên cơ quan rồi
Em nói thật chứ không biết ở chỗ chị như thế nào , chứ ở chợ nhà em 1 bó rau cải ngày mưa lên tới 12,13k rồi , trứng mua 1 quả thì nhìn nhau mà ăn hả chị , cà chua 2k 1 quả rồi , chỗ em cái gì cũng đắt , mà chị làm như này là thực đơn 2 người đúng không ạ
Mình đánh dấu học thêm vài món nhưng 50k nhà mình tiết kiệm lắm có khi cũng chỉ đủ 1 bữa đạm bạc, chưa kể hoa quả sữa chua tráng miệng, nhà 2 đứa nhỏ mà, thực đơn này cách đây mấy năm có vẻ hợp lí hơn.
Chả bù nhà chị ox chỉ thích ăn thịt mà lại là thịt mỡ, hôm nào làm món cá kho dưa thêm thịt 3 chỉ nữa thì thịt bao giờ cũng hết đầu tiên
Bạn là thành viên mới hay là mới lập nick thui chào mừng bạn đến với diễn đàn, mn có gì hay thì cùng chia sẻ nữa nhé ^^
vâng đặc biệt em còn mẹo nữa là đi chợ thấy bà nào mới bán và không bán thường xuyên là em lại mua dễ trả giá mà giá cũng rẻ hơn chút nữa