Tiếc Thương Huyền Trâm

Thảo luận trong 'Nhật ký con yêu' bởi Mai Râng, 29/7/2016.

  1. Mai Râng

    Mai Râng Thành viên chính thức

    Tham gia:
    17/4/2016
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    38
    Điểm thành tích:
    28
    TIẾC THƯƠNG HUYỀN TRÂM...!

    Mấy hôm nay theo dõi thông tin về bạn í, mình không có lời nào để diễn tả cho việc làm của người mẹ trẻ, kiên cường, hy sinh, can đảm...nhiều từ mọi người dành cho bạn cũng không thể diễn tả hết được con người của bạn.
    Vì tình yêu bạn đã bất chấp tất cả, chịu đựng tất cả...mình cũng từng mang thai, từng 2 lần sinh non cũng biết được sự mệt mỏi, đau đớn như thế nào! Còn bạn...đau bội phần, bất chấp căn bệnh ung thư, chịu đựng những cơn đau thể xác để nuôi dưỡng một sinh linh bé bỏng...
    - Làm sao bạn có thể sinh con với tư thế ngồi như thế?
    - Làm sao bạn có thể chịu đựng khi những mũi kéo của bác sĩ rạch một đường để lấy bé "GẤU" ra khi không có bất cứ trợ giúp nào của thuốc giảm đau?
    Mình chỉ nghe thôi đã thấy rụng rời tay chân rồi, thế mà bạn đã làm một hành động mà mình nghĩ chưa có phụ nữ nào tuổi như bạn, và như mình có thể làm được...thật VĨ ĐẠI.

    Bạn đã làm tất cả để con bạn được sốn, giờ bạn yên nghỉ nhé! KHÔNG SAO ĐÂU bé GẤU sẽ mạnh mẽ như bạn thôi. VĨNH BIỆT NGƯỜI MẸ VĨ ĐẠI - HUYỀN TRÂM
    TIẾC THƯƠNG HUYỀN TRÂM...!

    Mấy hôm nay theo dõi thông tin về bạn í, mình không có lời nào để diễn tả cho việc làm của người mẹ trẻ, kiên cường, hy sinh, can đảm...nhiều từ mọi người dành cho bạn cũng không thể diễn tả hết được con người của bạn.
    Vì tình yêu bạn đã bất chấp tất cả, chịu đựng tất cả...mình cũng từng mang thai, từng 2 lần sinh non cũng biết được sự mệt mỏi, đau đớn như thế nào! Còn bạn...đau bội phần, bất chấp căn bệnh ung thư, chịu đựng những cơn đau thể xác để nuôi dưỡng một sinh linh bé bỏng...
    - Làm sao bạn có thể sinh con với tư thế ngồi như thế?
    - Làm sao bạn có thể chịu đựng khi những mũi kéo của bác sĩ rạch một đường để lấy bé "GẤU" ra khi không có bất cứ trợ giúp nào của thuốc giảm đau?
    Mình chỉ nghe thôi đã thấy rụng rời tay chân rồi, thế mà bạn đã làm một hành động mà mình nghĩ chưa có phụ nữ nào tuổi như bạn, và như mình có thể làm được...thật VĨ ĐẠI.

    Bạn đã làm tất cả để con bạn được sốn, giờ bạn yên nghỉ nhé! KHÔNG SAO ĐÂU bé GẤU sẽ mạnh mẽ như bạn thôi. VĨNH BIỆT NGƯỜI MẸ VĨ ĐẠI - HUYỀN TRÂM
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Mai Râng
    Đang tải...


  2. skin27

    skin27 chè vằng sẻ quê

    Tham gia:
    17/6/2016
    Bài viết:
    5,116
    Đã được thích:
    1,467
    Điểm thành tích:
    863
    e cũng theo dõi, và đọc tin chị ấy ra đi, buồn thật, một chiến sĩ công an thật can đảm và mạnh mẽ bác nhỉ :p
     
  3. Phương khúc

    Phương khúc Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    12/7/2016
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    8
    1 ng mẹ vĩ đại, đại diện cho phụ nữ Việt Nam
     
  4. vifonic

    vifonic Thành viên mới

    Tham gia:
    2/8/2016
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    một người mẹ với tấm lòng quá bao la.
     
  5. Cố-Gắng-Mỗi-Ngày

    Cố-Gắng-Mỗi-Ngày MỸ PHẨM MINISIZE CHÂU ÂU

    Tham gia:
    11/8/2015
    Bài viết:
    2,103
    Đã được thích:
    381
    Điểm thành tích:
    223
    Đã k cầm đc nước mắt khi mỗi ngày đọc tin về ng mẹ này. Mong sao bé Gấu lơn nhanh, chăm ngoan, viết tiếp trang đời mà ng mẹ vĩ đại của con còn viết dở.
     
  6. Hamypham

    Hamypham Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    26/8/2012
    Bài viết:
    1,423
    Đã được thích:
    199
    Điểm thành tích:
    103
    Thật đáng trân trọng
     
  7. mrminh112

    mrminh112 Thành viên mới

    Tham gia:
    18/8/2016
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    chia buồn nữ ca
     
  8. KuTaShop

    KuTaShop Thành viên mới

    Tham gia:
    16/8/2016
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    8
    Người mẹ vĩ đại.
     
  9. Na_xanh

    Na_xanh Thành viên chính thức

    Tham gia:
    26/8/2016
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    60
    Điểm thành tích:
    28
    tội cho đứa nhỏ nhất :(
     
  10. All For Kid

    All For Kid Thành viên chính thức

    Tham gia:
    24/8/2016
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    36
    Điểm thành tích:
    28
    Tình yêu của người mẹ thật lớn lao :(
     
  11. Thep.hcckt

    Thep.hcckt Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/8/2016
    Bài viết:
    1,063
    Đã được thích:
    99
    Điểm thành tích:
    48
    Tội đứa nhỏ :(
     

Chia sẻ trang này