nhiều mẹ bị như thế này lắm. mn còn 1 lần, mình còn 2 lần, 2 năm liền, mà số mn ah, mình đã kế hoạch phòng thân cẩn thận lắm mà vẫn bị, đi vào viện rồi lại về mấy lần mấy qd cho ra đấy. buồn lăm
haiz, hình như cặp vc nào cũng có 1 lần phải trải qua nỗi đau này, cm ơi hãy có gắng giữ gìn, phòng tránh an toàn để k phải rơi vào tình cảnh ntn nhé ,
Đúng là tiến thoái lưỡng nan. Mình đã có lần định quyết định bỏ con nhưng trộm ví tỉ lần con mình không có gan làm thế. Tuy đẻ dày vất vả bượt mặt nhưng mình đã qua giai đoạn gian khó rồi. Giờ hai con 1 gái, 1 trai đã lớn hơn mình đỡ vất vả rồi. Ở đây mình chỉ có các bà lên bế đỡ cho đến khi cháu được một năm thôi. Ngoài ra hai vợ chồng tự lo.Vậy nên khuyên các mẹ nếu chót nhỡ có bé hai thì để đẻ luôn đừng bỏ.
Bố mẹ cố gắng sống tốt và đi chùa cầu mong cho con đã mất là con đã hạnh phuc rồi các mẹ nhỉ? Các mẹ mạnh mẽ nhé!
Không gì đau hơn là mất đi đứa con đầu lòng vì đấy cũng là niềm vui đầu tiên mẹ nhận được mà lại mất đi Em cũng chia buồn cùng với các mẹ ạ
Vậy nên ở nước mình mới có tỷ lệ phá thai gần như cao nhất thế giới các mẹ ạ.Phá dễ nên người ta cũng chủ quan mà làm liều
Sao nhiều gia đình hiếm muộn mong mỏi mãi 1 đứa con mà k được vậy mà nhiều người lại phá thai vô tội vạ vậy? Họ chắc không lường trước được hậu quả mà chỉ sướng trươcs mắt thôi
Có lần em xem trên youtube về 1 người mẹ lập mộ ảo cho con rồi đặt tên cho các bé nữa.Là sinh viên mà người mẹ ấy đã có tới 7 đứa con .Đứa nào cũng chỉ có vài tuần tuổi thôi ạ.Em xem mà thương cho số phận các bé quá ạ
Con là quà tặng lớn nhất của thượng đế ban tặng! Nỗi đau khi p dằn lòng bỏ con thật khó nào diễn tả! Chia buồn cùng bạn và cám ơn bạn đã giúp nhưng ng mẹ khác sẽ k dại dột làm điều tương tự!
thế nên cần phải giáo dục giới tính ngay và luôn ý, các bạn gái nên có ý thức bảo vệ bản thân mình, ít nhất thì cũng biết dùng các biện pháp phòng tránh, chứ ko vừa tội các bé mà sức khỏe, tâm lý các mẹ cũng bị ảnh hưởng lớn