Thanks bạn nhé 30 tuổi rồi, đâu thể trẻ con được chứ. Mẹ mình nhiều tuổi rồi nên mình cũng muốn ổn định thôi
Anh có bạn bè hay đồng nghiệp nào nhiều tuổi hơn anh & bớt đẹp trai hơn anh mà vẫn còn ế ko thì giới thiệu cho em với? Hihi. Em cũng rất là nghiêm túc, làm ngân hàng, kiến trúc hay kinh tế thì càng tốt. Vì kết hợp với nghề của em sẽ tốt hơn là ngành nghề khác. P/s: anh thì vượt tiêu chuẩn rồi nhưng cùng hoàn cảnh nên tiện thể nhờ vả tý. Biết đâu bất ngờ ...
Tuổi thì mình tránh tuổi xung khắc thôi. Tránh 93 ra, vì nó là đại kỵ. Với cả sinh ra thầy cúng mà, ko hợp lắm thì tạo việc làm cho thầy hóa giải. Mong muốn của mình là tìm vợ hiểu được mình, biết chia sẻ với nhau. Quê đừng xa quá, tầm 200km đổ lại. Có việc làm, ko quá quan trọng kinh tế vì mình sẽ lo kinh tế, có chút hình thức nữa thì tuyệt vời. Mình cũng ko tự ti về mặt tiền của mình bạn à
e thấy tuổi e với tuổi bác cũng k hợp, mấy đứa bạn e ngày xưa yêu 87 toàn ai đi đường nấy thôi k quá khắc nhưng cũng xung ợ
Quá nguy hiểm ấy chứ. 8x thôi anh ợ. Thôi e bỏ cuộc, phó mặc cho số phận vậy. Tập trung kiếm sèng có lẽ thú vị hơn. Hihi Chúc anh may mắn
Sao giờ nhìn đâu cũng thấy ế, trai xấu cũng ế, sao trai đẹp công việc tốt cũng ế là xao. Mình cách bạn 1730km không biết có xa quá không ??