N Nếu bạn học mấy môn tự nhiên thì hãy đầu quân cho vài trung tâm gia sư, ôn luyện cũng được mà. K thì chuyển hướng thôi
Em cũng dạy học. Tuy không phải làm theo biên chế nhà nước. Nhưng em yêu nghề và yêu các con rất nhiều. Đôi khi cũng nản muốn bỏ cuộc. Nhưng tình yêu nghề và nụ cười của các con lại níu chân em lại. Và đến bây giờ em vẫn thấy mình đúng đắn khi lựa chọn công việc này
Nghề này giờ k được như xưa nữa rồi các thầy cô nhỉ? Em cũng thấy nản nhiều, nhưng chắc vì em tiếp xúc với các bạn bé nên vẫn thấy nụ cười của trẻ con đáng yêu lắm!
Mình đây 15 năm ra trường học lên th.s lương cũng chỉ đủ chi tiêu dè xẻn cho 2 mẹ con . . .nhưng chưa lúc nào hết yêu nghề dù rất áp lực . . .Cố gắng lên các thầy cô giáo
hnay khai giảng thấy các cô giáo xúng xính áo dài đẹp quá! chúc các thầy cô giáo 1 năm học mới thắng lợi.