Một chút trầm lặng cho ngày cuối tuần Chủ đề muôn thủa không có lời giải đáp nào hoàn hảo. Đàn ông tốt là như thế nào? Yếu tố bàn luận nhiều nhất chắc vẫn cứ là sự Chung Tình! Con người sinh ra mỗi người 1 tính và 1 số phận, người phụ nữ nào may mắn thì lấy được người Ck luôn yêu thương gia đình, con cái, không làm điều trái với luân thường đạo lý. Nói chung cứ trách đàn ông cũng khó lắm vì đàn ông luôn bị cám dỗ nhiều hơn phụ nữ, đặc biệt trong cái xã hội này cái đẹp luôn được phơi bày một cách quá phóng thoáng, mọi lúc mọi nơi có thể nó là rất quá đáng. Không những thế nhiều người phụ nữ lại mất đi cái sỹ diện và niêm sỷ của bản thân đánh đổi tất cả vì đồng tiền khiến bao người đàn ông không giữ nổi được sự cám dỗ đó. Có lẽ chỉ có những người đàn ông TỐT mới dũng cảm vượt qua, có thể bạn sẽ nhíu mày bảo chỉ có trong phim.Nhưng thực tế thì vẫn có. Tâm sự của một ông Chồng luôn yêu thương vợ con mới chứng kiến cái cảnh đau lòng viết vài lời chia sẻ. Hy vọng Mình mãi là người đàn ông Tốt! Các bố mẹ nào có góp ý cho em thêm không, bản thân em hiện tại đang nỗ lực vun vén cho gia đình thêm hạnh phúc chỉ có điều vẫn chưa giúp gia đình thoát khỏi cái cảnh hạn chế chi tiêu. buồn zzz
chỉ cần nghĩ đc như thế cũng là 1 người đàn ông chuẩn rồi mà bạn... đôi khi cái người vợ cần chỉ đơn giản là sự chia sẻ của người ck thôi... chứ ko nhất thiết phải là mang tiền về, vất đấy và vô tâm... - còn chuyện chung thủy... đúng là cũng khó trách... nhưng ví dụ các bạn ko đi quá nhiều, lộ liễu, hoặc mang của cải cho gái thì vẫn có thể đc tha thứ và chấp nhận đc... -- dù sao... sau khi đọc bài của bạn...mình cũng thấy....ngày cuối tuần hôm nay thật ý nghĩa... chúc bạn thành công và hạnh phúc nhé...
Cảm ơn bạn nhiều nhé. Đôi khi mình cũng rất suy nghĩ ở cái chỗ là ông trời không bất công vs 1 ai, ai cũng có thể có được hạnh phúc cho mình, chỉ có điều là người đó có giữ được hay không mà thôi. Có thể cuộc sống mình hơi khó khăn nhưng luôn hạnh phúc đó cũng có thể là điều mà nhiều người giàu có, điều kiện hơn mình không thể có đc
Tâm sự của một ông Chồng luôn yêu thương vợ con mới chứng kiến cái cảnh đau lòng viết vài lời chia sẻ.? e k hiểu lắm!
Vâng cảm ơn b nhiều. Thực ra là mình chứng kiến cái cảnh gia đình 1 người bạn đang tan nát vì cảnh ông ck lừa dối vk ý mà. làm chức gì thì m cũng không để ý lắm nhưng lương thì cao được nv rất tôn trọng nhưng lỡ dại vs 1 em chưa chồng nên ms thế, cuộc sống đúng là nhiều cám dỗ khiến con người khó có thể vượt qua hết được
hạnh phúc là khi thỏa mãn với những gì mình đang có, hãy sống hết lòng mình và yêu thương gia đình của mình thì sẽ trở thành người tốt thôi và đặc biệt không nên so sánh với người này người kia như vậy dễ đánh vào lòng tự trọng của họ.
đề tài và nội dung có vẻ lăng xê ông chồng bác nhỉ lại nói đến người phụ nữ k giữ được sĩ diện, liêm sỷ vì đồng tiền phải chăng đàn ông cũng vậy,,, mà phụ nữ cũng thế chăng k đánh động được ạ,,, trên đời mỗi người 1 hoàn cảnh, 1 lối suy nghĩ, 1 cách sống, 1 hướng đi
Thì ý của em đang nói đến cái cảnh đàn ông, những người chồng muốn làm người tốt nó khó lắm. nhiều cái cám dỗ khó thể vượt qua được
Tốt mà vẫn còn có bồ thì vẫn vứt rồi bạn ơi, mình nghĩ như thế thì đừng có gọi là đàn ông tốt mà chuyển sang là tồi